Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2023] Anh trai của tôi từng là một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mỗi khi tôi nhắc đến chủ đề về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đều từ chối lắng nghe. Tuy nhiên, mỗi lần tôi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì anh ấy làm hết mọi thứ có thể để giải cứu tôi.

Anh trai tôi nói không thể hiểu được vì sao tôi lại từ bỏ mọi thứ để theo đuổi một điều vô hình. Mặt khác, anh ấy công nhận rằng tôi tử tế và biết suy xét cho người khác. Anh ấy nói với tôi: “Em nên đi ra nước ngoài. Một khi em rời khỏi Trung Quốc, em có thể công khai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Vào tháng 12 năm 2022, anh trai tôi bị dương tính với COVID. Ban đầu, các triệu chứng của anh ấy không nghiêm trọng và anh không bị sốt. Một tuần sau, anh ấy bắt đầu ho, tim đập nhanh hơn và nồng độ oxy của anh ấy bị giảm. Anh ấy phải nhập viện. Ba ngày đã trôi qua nhưng tình trạng của anh trai tôi vẫn không khá hơn. Anh ấy lo lắng rằng tôi sẽ nhiễm virus nếu tôi đến thăm, vì vậy anh ấy không kể với tôi rằng mình đang nằm viện. Khi tình trạng của anh ấy trở nên trầm trọng, vợ anh ấy đã gọi điện cho tôi.

Tôi đến bệnh viện để thăm anh trai mình. Anh ấy trông rũ rượi, thiếu sức sống và chán nản. Anh ấy nói chủng virus này thật ghê gớm. Tôi biết mặc dù anh trai đã thoái Đảng từ nhiều năm trước, anh ấy vẫn không hoàn toàn hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì bởi vì anh ấy không chịu lắng nghe tôi. Một lần nữa, tôi cố gắng nói với anh ấy về cách mà người ta đã được phúc báo khi họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy vẫn từ chối lắng nghe.

Lúc ra về, tôi nói với chị dâu rằng: “Duy trì sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của một con người. Chị biết rằng em đã khỏe mạnh hơn 20 năm qua vì em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi người ta niệm chín chữ chân ngôn này, họ được câu thông với năng lượng chính diện của vũ trụ và nó sẽ giải thể năng lượng tiêu cực, tiêu diệt virus cũng như giúp họ phục hồi khỏi bất kỳ bệnh tật nào. Chị không mất gì khi niệm chín chữ chân ngôn, miễn là chị thành tâm mà niệm. Tại sao chị không thử xem?”

Chị ấy nói ngay: “Được rồi, anh chị phải niệm thôi. Chị sẽ nói với anh ấy.”

Ngày hôm sau, tôi đến thăm anh trai. Tôi nhắc anh ấy niệm chín chữ chân ngôn và lần này thì anh đã đồng ý ngay. Kể từ ngày hôm đó trở đi, tình trạng của anh ấy được cải thiện và anh đã xuất viện trong vòng một tuần.

Anh ấy kể với tôi rằng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi vô cùng vui mừng cho anh ấy và những phước lành mà anh ấy nhận được vì đã minh bạch về Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/12/462891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210550.html

Đăng ngày 29-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share