Bài viết của Hạ Quân và Điền Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 03-08-2023]Các phụ đạo viên tình nguyện Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Đài Loan đã tham dự buổi học Pháp nhóm và hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc vào ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023. Trong 2 ngày, họ tập trung chia sẻ về các phương diện: cách hoàn thành trách nhiệm với tư cách là phụ đạo viên, cách duy trì môi trường tu luyện trong khu vực của mình và cách đóng vai trò trong sự phối hợp và hợp tác tổng thể. Do tình hình dịch bệnh nên đây buổi giao lưu đầu tiên được tổ chức sau 3 năm.

79842a2cbc7f2b9da34705ebd04fc3af.jpg

56c860a7d5ac8418e15381c704acb34a.jpg

Các phụ đạo viên tình nguyện Pháp Luân Công cùng nhau luyện các bài công pháp tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc vào ngày 30 tháng 7

17646876127d7a528f79a32daf5d5abe.jpg

Học Pháp nhóm cùng nhau tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc vào ngày 29 tháng 7

Mở rộng dung lượng tâm thúc đẩy sự đề cao tổng thể tại địa phương

Cô Khải Hinh (恺馨) đến từ Bành Hồ chia sẻ rằng các phụ đạo viên cần khoan dung hơn. Cô nhận thấy nhiều người rất hay chỉ trích người khác, đây là một thói quen được hình thành từ nhỏ nên người ta thường vội vàng phán xét khi gặp chuyện gì đó. Cô nhắc nhở bản thân phải hướng nội khi muốn chỉ trích hay phán xét người khác. Cô hiểu rằng người tu luyện phải thực sự nhìn vào nội tâm của mình và đó mới là tu luyện chân chính.

Liên quan đến tình hình tu luyện tổng thể của khu vực, cô Khải Hinh nói: “Là một học viên, bạn nên thấu hiểu người khác một cách tích cực và đối xử tử tế với họ.”

Thọ ích từ việc giúp đỡ học viên khác

Cô Tư Phương (思方) đến từ Đài Trung kể lại việc cô đã đề cao như thế nào khi trợ giúp một đồng tu. Bản thân cô trước đây đã từng buồn ngủ khi luyện công, vì vậy cô có thể hiểu được khó khăn khi đồng tu phải đối mặt với khổ nạn tương tự.

Cô quyết định giúp đỡ người học viên vốn đã ở trong tình trạng này một thời gian dài. Cô bắt đầu ngày mới sớm để hoàn thành việc giao báo trước thời hạn 30 phút và sau đó đến một điểm luyện công để gặp học viên này. Ngày hôm sau, cô đến sớm hơn 20 phút để giao lưu với người học viên trước khi luyện công. Trong lúc thiền định, cô ngồi bên cạnh người học viên và thi thoảng nhắc nhở cô ấy phải tỉnh táo.

Khi những nỗ lực này không giúp ích được gì, cô Tư Phương hiểu rằng người học viên nên đề cao từ Pháp để đột phá cơn buồn ngủ. Lớp học Pháp kéo dài 9 chín ngày sắp diễn ra ở địa phương, vì vậy cô đã mời người học viên đó tham gia lớp học lần nữa với tư cách là học viên mới để nghe Sư phụ giảng Pháp và học các bài công pháp. Trên đường về nhà sau khi tập công ngày hôm đó, cả hai người đã nhìn thấy cầu vồng và những đám mây ngũ sắc mỹ hảo. Cô Tư Phương cảm thấy Sư phụ đang khích lệ họ đề cao và tinh tấn.

Cô Tư Phương luôn cho rằng các động tác luyện công của mình là chính xác, nhưng trong thời gian này các học viên khác đã giúp cô sửa động tác mà trước đây cô đã không nhận ra.

Trong khóa học kéo dài 9 ngày đó, cô Tư Phương cảm thấy toàn thân ấm áp và tình trạng các ngón tay bị co gập vào lòng bàn tay đã biến mất. Cô nói rằng bản thân cô đã nhận được lợi ích trong quá trình giúp đỡ đồng tu.

Trước hết phải tu luyện bản thân

Anh Quán Quân (冠均) điều phối một hạng mục truyền thông. Anh nói nhanh và hay ngắt lời người khác nên mọi người cho rằng anh thiếu kiên nhẫn và đang áp đặt ý kiến lên họ. Anh đã nỗ lực để thay đổi bản thân, nói chậm lại, kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của mọi người, đồng thời để đối phương bày tỏ xong ý kiến rồi anh mới phản hồi. Khi bắt đầu thực hiện những điều này, anh phát hiện đối phương sẵn sàng nói ra vấn đề trong lòng mình và anh có thể hiểu được thực trạng.

Anh Quán Quân nói: “Giao tiếp vì lợi ích của người khác là sự giao tiếp thực sự. Tôi thấy minh bạch hơn về phương diện này.” Anh khuyến khích bản thân và các đồng tu: “Là một điều phối viên, bạn không thể tiêu cực. Thừa nhận những khuyết điểm của chính mình, không ngừng điều chỉnh và đề cao bản thân. Nếu chúng ta làm tốt hơn, con đường phía trước sẽ rộng mở.”

Buông bỏ chấp trước và rắc rối biến mất chỉ sau một đêm

Ông Mậu Khâm (贸钦) là Giám đốc điều hành khu vực công đã nghỉ hưu. Ông nói rằng ông đã tranh cãi với vợ về việc bảo vệ tài sản thừa kế của mình. Vợ ông khóc lóc buồn bã và ông cảm thấy rất khó chịu.

Khi nhìn vấn đề từ góc độ tu luyện, ông nhận ra rằng ông đã để vợ mình quản lý chuyện tiền bạc trong nhiều năm, nhưng lần này ông lại lo lắng về việc kiếm tiền hay mất tiền và đã tự chuốc lấy rắc rối. Trong số những nỗi lo của ông là chấp trước về tình đối với tài sản của tổ tiên và sợ rằng tài sản này sẽ bị hao hụt. Tuy nhiên, vợ ông là người thận trọng và bảo thủ và ông biết bà sẽ chăm lo cho khoản đầu tư của họ. Vì vậy, ông quyết định buông bỏ nỗi lo được mất. Ông Mậu Khâm nói: “Tôi chỉ lo lắng một đêm trước khi buông bỏ nó. Đây là lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/3/463720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/11/210762.html

Đăng ngày 31-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share