Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-09-2007] Nhiều viên chức cảnh sát Trung Quốc mà đã tham gia vào những hành động bất hợp pháp chống các học viên Pháp Luân Công bây giờ đã thức tỉnh sau khi nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Họ được liên lạc nhiều lần bởi các học viên cả trong và ngoài nước. Một số người họ thật sự hối hận vì đã tham gia vào việc bức hại các học viên. Họ đã không ngừng kêu gọi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, Đoàn thiếu niên và Thiếu niên Tiền phong (‘ba thoái’). Một số viên chức cảnh sát còn thầm lặng giúp đỡ các học viên, cứu thoát những người mà bị cầm tù.

Một viên chức của Phòng 610, sau khi hiểu rõ sự thật của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp truyền rộng sự thật. Một lần nọ, ông đã bỏ ra cả đêm để làm 200 băng vải nhỏ với những chữ ‘Chân Thiện Nhẫn’, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, và đi ra đường từ nửa đêm đến sáng, để dán chúng ở những nơi dễ nhìn thấy.

Một viên chức cảnh sát nói rằng sau khi tốt nghiệp đại học ông được chỉ định đến một sở cảnh sát nơi mà ông được lệnh giúp bắt các học viên Pháp Luân Công. Sau này, sau khi nghe lời khuyên của cha mẹ ông, ông từ bỏ làm những điều tà ác đó và yêu cầu được chuyển ra ngoài sở. Gia đình ông có ba người đều đã thoái các tổ chức cộng sản. Ông cũng nói rằng từ nay ông sẽ đối xử tốt với các học viên, và cũng sẽ truyền đi tin ‘ba thoái’ để giúp giảm bớt tội lỗi của ông.

Một cảnh sát viên mà đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy rất buồn vì tên ông xuất hiện trên danh sách những kẻ bức hại. Các học viên ngoại quốc đã gọi ông, giải thích sự thật về Đại Pháp, Ông nói với các học viên rằng về phần ông, ông thấy ông không có gì sai với Pháp Luân Công. Ông nói rằng xếp của ông đã ra lệnh cho ông phụ giúp các vụ bắt bớ. Ông nói rằng ông đang có ý định sẽ học Pháp Luân Đại Pháp

Cảnh sát viên đó tiếp tục, “Dưới chế độ cộng sản, người tốt bị bức hại; có một sự cách biệt to lớn giữa giàu và nghèo. Khi nông dân và người dân thường đấu tranh để tìm sự sống, đất đai của họ bị lấy đi và nhà của họ bị đập đổ xuống mà không có một sự đền bù. Không được phép khiếu nại, và những người đi khiếu nại thì bị bắt. Một số đi Bắc Kinh để khiếu nại, nhưng họ bị đem trở về cảnh sát địa phương của họ sau 15 ngày bị giam tại Bắc Kinh. Dân chúng rất sợ đi khiếu nại; bây giờ không ai còn để ý đến điều đó. Các lãnh đạo cộng sản là những người mà có quyền nói và làm bất cứ điều gì. Những ai mà không có quyền lực hoặc tiền bạc là những người ở dưới đáy mà bị dẫm đạp lên. Cảnh sát không quan tâm đến những tên trộm cướp – chúng được thả ra nếu chúng cho tiền [cảnh sát]!”

Dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc, tham nhũng khắp nơi. Rất khó cho người dân thường để sinh sống. Các viên chức cảnh sát mà có lương tâm đang thoái các tổ chức cộng sản. Trời sẽ sớm tiêu diệt chế độ Trung Cộng!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/8/162318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/16/89599.html

Đăng ngày 01-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share