Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-05-2023] Những sự việc do không chú ý đến an toàn điện thoại di động, an toàn của điểm tài liệu và điểm học Pháp đã nhiều lần phát sinh, và tiếp tục gây nhiều tổn thất.

Năm 2015, một điểm tài liệu ở địa phương tôi đã bị phá hoại do bị theo dõi điện thoại di động. Khi đó, điện thoại di động của đồng tu và những người liên lạc với anh đều bị theo dõi, nhà của anh cũng bị theo dõi. Vì đã bị theo dõi trong một thời gian dài, nên một hôm, mấy đồng tu đến nhà anh làm tài liệu, vừa mới bắt đầu không lâu, 23 cảnh sát đã trực tiếp xông lên tầng hai nơi làm tài liệu. Vì các đồng tu đều mang theo điện thoại di động, nên một cảnh sát, dường như đã biết từ trước, đi thẳng đến chiếc bàn để điện thoại di động, kéo ngay một cái ngăn kéo bàn cất điện thoại ra và hỏi: Cái di động này là của ai? Một đồng tu nói: Của tôi. Rồi cảnh sát lại kéo một ngăn kéo khác, lấy ra một chiếc điện thoại di động khác và hỏi: Thế cái di động này của ai? Một đồng tu khác nói: Là của tôi.

Cảnh sát lại lật tung các ngăn kéo. Khi các đồng tu bị thẩm vấn phi pháp, cảnh sát đã lấy đoạn video theo dõi nhà của đồng tu và một tập ảnh in trên giấy A4 các đồng tu đã đến nhà anh, rồi hỏi từng người một: Anh có quen người này không? Người này là ai? Trong đó có một đồng tu nói: Đó là người này, người này. Một hôm, khi cảnh sát thẩm vấn phi pháp các đồng tu, một cảnh sát bên cạnh hỏi vụ án này anh phá như thế nào? Cảnh sát nói là bằng cách theo dõi điện thoại di động. Vào ngày diễn ra phiên tòa, cảnh sát lại lấy những bức ảnh mà họ đã in ra sau khi theo dõi đồng tu trên đường phố, vì khi đó các học viên đang đi treo biểu ngữ, trời khá tối, kẻ ác đã chụp lại biển số xe cá nhân của đồng tu và xe taxi. Đến nay, một số ô tô đã bị chiếm đoạt phi pháp. Kẻ ác lấy những bức ảnh chụp được và hỏi các đồng tu: Đây có phải là chị không? Đây có phải là người này, người này không? Một số người đã thừa nhận ngay tại chỗ.

Năm 2020, có địa phương có một điểm tài liệu kiêm điểm học Pháp, cũng bị theo dõi điện thoại di động. Các đồng tu làm tài liệu hầu như không đọc “Tuần báo Minh Huệ”, bảo rằng do mình trình độ thấp. Dù là mua vật tư, giao tài liệu, in ấn, hay học Pháp, họ cũng phải để điện thoại di động bên mình không rời. Có một hôm, cũng vào lúc học Pháp tập thể, mọi người vừa đến đông đủ thì cảnh sát liền xông thẳng vào cửa bắt đi bảy, tám người. Nếu như không bị theo dõi, làm sao kẻ ác biết ngày hôm đó học Pháp tập thể, làm sao biết được mấy giờ bắt đầu?

Năm 2022, một đồng tu ở điểm tài liệu, bình thường lúc làm tài liệu thường để điện thoại di động bên cạnh máy in máy tính, rồi hẹn với đồng tu khác hàng tuần sẽ gặp nhau ở đâu, khi nào. Kết quả, đến ngày gặp mặt, mấy đồng tu cùng bị bắt cóc. Vì bình thường bà không đi xe buýt hay tàu điện ngầm, mà đi xe điện, nên có thể xe điện cũng bị cài thiết bị giám sát, nơi ở của bà cũng bị đặt thiết bị giám sát. Vậy nên bà đi đâu thì tà ác đều biết. Hễ bà đến nơi nào thì tà ác đến can nhiễu ở đó. Ác nhân hỏi đồng tu bị quấy nhiễu: Bà không nhận ra cô ấy sao? Bà đến nhà cô ấy bao nhiêu lần? Cô ấy đến nhà bà bao nhiêu lần. Vốn là bà ấy ở nhà của người khác, nếu nơi ở của bà không bị giám sát, làm sao kẻ ác biết người khác đến nhà bà? Vì bà mà nhiều người đã bị sách nhiễu, bởi vậy, các đồng tu đều nghi là bị bà bán đứng, nên đi khắp nơi tung tin xấu về bà, tránh xa những người thường xuyên tiếp xúc với bà; những đồng tu rất ít tiếp xúc với bà cũng không giúp được gì. Bà bị bức hại gần một năm mà không biết mình đang bị giam giữ ở đâu, mãi đến ba, bốn ngày trước khi bà bị bức hại đến chết, kẻ ác mới thông báo cho người nhà đến đón bà từ lớp tẩy não. Bà được đón ra nhưng đã bị bức hại đến thần trí không còn tỉnh táo nữa, đưa vào bệnh viện thì bác sỹ bảo không được nữa rồi và từ chối cứu chữa. Một đồng tu rất tốt bị bức hại đến chết thật thương tâm.

Năm nay, lại một điểm tài liệu kiêm điểm học Pháp nữa ở địa phương tôi bị phá hoại, cũng đều do mang theo điện thoại di động khi đi học Pháp. Khi có đồng tu chỉ ra rằng điểm tài liệu và điểm học Pháp không thể ở cùng một chỗ, học Pháp không thể mang theo điện thoại di động, các đồng tu đều không buồn chú ý. Một đồng tu khác còn biện giải cho mình rằng Minh Huệ Net không trực tiếp nói điểm tài liệu và điểm học Pháp không được ở một nơi, mà dù có nói vậy thì cũng không phải là Sư phụ nói, mà cho dù Sư phụ có nói một số việc đi nữa, thì cũng là để mọi người ngộ.

Mỗi khi một địa phương bị phá hoại như thế, thì địa phương đó đã mất cả điểm tài liệu lẫn điểm học Pháp. Mỗi lần như vậy lại liên lụy đến rất nhiều người, vì thế mà một số đồng tu không nhận được tài liệu hay tuần san, lại gia tăng thêm áp lực cho các điểm tài liệu khác. Mà các điểm tài liệu, điểm học Pháp nào bị phá hoại là thiếu mất điểm đó, rất nhiều điểm tài liệu lại phải kiêm cả làm sách Đại Pháp. Mỗi lần như vậy, số lượng máy tính, máy in và tiền bạc bị mất là rất lớn, mà các đồng tu phụ trách điểm tài liệu hay điểm học Pháp lại là những người đi trước, rất ít tâm sợ hãi. Có đồng tu bị bức hại rất nghiêm trọng, có người bị kết án dài hạn, gây tổn thất rất lớn cho việc cứu người. Còn rất nhiều điểm tài liệu đã bị phá hoại, tôi sẽ không kể ra hết ở đây.

Đến nay, vẫn có những đồng tu đi đến đâu cũng cầm theo điện thoại di động, học Pháp ở nhà của đồng tu mà nghe điện thoại không chút è dè; khi nghe điện thoại thì có thể giọng nói của các đồng tu khác cũng bị ghi lại. Có đồng tu vẫn dùng điện thoại kiện Giang để liên hệ với các đồng tu khác, nguyên nhân là vì chiếc điện thoại đó được đưa cho người già dùng khi về hưu, mỗi tháng nạp 10 nhân dân tệ. Còn có người khi bị bắt cóc thì điện thoại di động bị theo dõi chưa đổi số mà vẫn dùng để liên lạc với đồng tu. Có người ra ngoài giảng chân tướng cũng mang theo điện thoại di động, còn nói dối các đồng tu rằng họ không mang, mà một lúc sau lại lấy điện thoại di động của mình ra. Có người học người khác mà không phải là học theo Pháp, thấy điểm tài liệu khác ở cùng chỗ với điểm học Pháp vẫn không vấn đề gì, nên mình cũng có thể làm như vậy. Các đồng tu à, không mang theo điện thoại di động khó như vậy sao? Kỳ thực, các bạn không mang theo điện thoại di động, lâu ngày người nhà cũng sẽ quen, còn có Sư phụ vẫn luôn coi sóc chúng ta, nếu thực sự có việc quan trọng, Sư phụ sẽ cân bằng tốt hết thảy. Những đồng tu đi học Pháp tại sao không thể buông bỏ tư tâm, nghĩ cho đồng tu ở điểm học Pháp một chút; dù đồng tu ấy không để ý, nhưng bản thân chúng ta cần phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình.

Có người nhà của đồng tu công tác tại Cục Công an bảo các đồng tu ít đi tàu điện ngầm thôi, vì thiết bị theo dõi trên tàu điện ngầm và máy tính ở khu dân cư có kết nối với nhau. Ác nhân đến nhà đồng tu chụp ảnh rồi lưu trên máy tính của khu dân cư, đồng tu ra vào ga tàu điện ngầm thì khu dân cư có thể nhận được thông báo. Cho nên ra vào tàu điện ngầm cần phát chính niệm, tốt nhất là đeo khẩu trang và đội mũ; kẻ ác đến nhà thì đừng cho chụp ảnh, mà phát chính niệm cường đại, để họ có chụp cũng không chụp được; nếu đi bằng thẻ người già thì đừng đi một tuyến cố định.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/11/460114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/12/210778.html

Đăng ngày 22-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share