Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2023] Một người đàn ông 70 tuổi ở huyện Khúc Chu, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Vũ Học Chương, sống ở làng Bắc Mã Điếm, thị trấn Nam Lý Nhạc, huyện Khúc Chu, đã tới làng Sao Trại (cũng cùng thị trấn Nam Lý Nhạc) vào ngày 14 tháng 8 năm 2023 để phân phát các tài liệu Pháp Luân Công tới từng nhà.

Khi ông ghé qua nhà của Trần Chấn, người đó đã bước ra và hỏi ông Vũ đến từ làng nào. Ông Vũ giải thích mục đích của việc phân phát các tài liệu Pháp Luân Công, và Chấn, bí thư làng Sao Trại, đã lôi ông đến văn phòng làng.

Chấn sau đó đã gọi cho đồn cảnh sát thị trấn Nam Lý Nhạc. Cảnh sát đã sớm đến và bắt giữ ông Vũ. Họ cũng lục soát nhà ông và tịch thu một số cuốn sách Pháp Luân Công, một điện thoại di động, một laptop, hai máy in và hơn 10.000 tiền mặt.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa ông Vũ tới trại tạm giam Tứ Thoản ở huyện Khúc Chu. Các lính canh ở đó ban đầu từ chối nhận ông vì tuổi cao, nhưng cảnh sát bỏ ông ở lại đó rồi lái xe đi. Trại tạm giam sau đó đã nhận ông.

Chồng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2007

Ông Vũ và vợ ông, bà Yến Bằng Hương cùng bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và không lâu sau bệnh tật của họ đều khỏi. Trong suốt 24 năm của cuộc bức hại, cả hai người họ liên tục trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Đêm ngày 27 tháng 7 năm 2007, các cảnh sát đồn cảnh sát thị trấn Nam Lý Nhạc đã đột nhập vào nhà ông Vũ và bắt giữ ông. Họ giam ông ở đồn cảnh sát qua đêm trước khi đưa ông tới trại tạm giam huyện Khúc Chu. Một tháng sau, ông Vũ bị kết án hai năm và bị chuyển tới trại lao động thành phố Hàm Đan.

Ông Vũ bị buộc phải xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công và lao động nặng nhọc mà không được trả công. Ông không được phép ngủ bất cứ khi nào không hoàn thành chỉ tiêu công việc. Ông đã phải chịu những tổn hại to lớn cả về sức khỏe và tinh thần sau hai năm lao động cưỡng bức.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm 2020, một chiếc xe cảnh sát và xe dân sự xuất hiện bên ngoài nhà của ông Vũ. Hóa ra họ đều là các nhân viên từ đồn cảnh sát thị trấn Nam Lý Nhạc. Họ tịch thu hết các sách Pháp Luân Công ở nhà ông và thậm chí còn xé hết các trang trí tường. Lúc đó cả hai vợ chồng ông đều không có nhà, và các cháu của họ đang ở nhà đều kinh hãi trước sự hiện diện của cảnh sát.

Vợ ba lần bị kết án lao động cưỡng bức tổng cộng 7 năm

Ngày 1 tháng 4 năm 2001, bà Yến bị bắt giữ trong khi đang treo các tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam 100 ngày trong trại tạm giam huyện Khúc Chu, trong khoảng thời gian đó bà đã tiến hành tuyệt thực để phản bức hại. Các lính canh đã thả bà sau khi bà lâm vào tình trạng vô cùng yếu.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà và gia đình bà tại nhà, đôi lúc vào nửa đêm. Họ cũng sắp xếp người để theo dõi và nghe lén điện thoại của bà. Bà Yến buộc phải rời nhà không lâu sau khi được thả khỏi trại tạm giam. Khoảng hai tháng sau, bà trở về nhà để lấy một số nhu yếu phẩm và bị một toán cảnh sát chuẩn bị sách nhiễu gia đình bà bắt giữ. Bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa tới trại lao động thành phố Thạch Gia Trang vào tháng 6 năm 2003.

Vào tháng 7 năm 2007, bà Yến tiếp tục bị bắt giữ và kết án ba năm lao động cưỡng bức. Bà bị tra tấn tàn bạo tại trại lao động cưỡng bức thành phố Thạch Gia Trang. Bà bị tát vào mặt và bị bắt đứng trong hàng giờ đồng hồ, hoặc lao động nặng nhọc mà không được trả công. Có lần, bà bị cấm ngủ trong hai đêm liên tiếp. Bà lâm vào tình trạng nguy kịch và được chẩn đoán bị ung thư. Chỉ khi đó, trại lao động mới thả bà ra trước hạn giam giữ.

Thông qua việc học các bài giảng của Pháp Luân Công, và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bà Yến đã dần phục hồi sau khi trở về nhà. Sau đó, bà thậm chí lại có thể tiếp tục làm các công việc đồng áng.

Vào giữa đêm ngày 4 tháng 7 năm 2008, hàng chục cảnh sát đã vượt hàng rào nhà hàng xóm bà Yến và đột nhập vào nhà bà. Họ cạy cửa phòng ngủ của bà và đưa bà đi. Con trai 15 tuổi của bà bị đánh thức và cố ngăn cảnh sát đưa mẹ mình đi. Cảnh sát đã đấm đá và đánh gục cậu thiếu niên.

Cảnh sát giam giữ bà tại đồn cảnh sát thị trấn Nam Lý Nhạc trước khi đưa bà tới trại tạm giam huyện Khúc Chu. Bà sau đó bị kết án hai năm hai tháng lao động cưỡng bức và tiếp tục bị tra tấn tàn bạo tại trại lao động cưỡng bức thành phố Thạch Gia Trang.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/20/464388.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/210993.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share