Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2023] Bà Vương Tú Anh năm nay 58 tuổi và là một học viên Pháp Luân Công sinh sống ở thành phố Thẩm Dương. Ngày 12 tháng 2 năm 2023, bà đã bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát khu dân cư Thành Đông Hồ thuộc quận Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương bắt cóc. Vì huyết áp quá cao, trại tạm giam không đồng ý nhận, sau đó bà bị quản thúc tại gia một cách phi pháp. Ngày 26 tháng 6, bà bị bắt đưa đến Tòa án quận Vu Hồng. Được biết, gần đây bà Vương Tú Anh đã bị bắt cóc và giam giữ trái phép tại trại tạm giam số 1 Thẩm Dương vào khoảng ngày 10 tháng 7 năm 2023.

Trong thời gian này, các cảnh sát của đồn cảnh sát Thành Đông Hồ thuộc quận Vu Hồng và Viện kiểm sát quận Vu Hồng đã câu kết phê duyệt bắt và khởi tố bà Vương Tú Anh một cách phi pháp. Bà Vương Tú Anh đã làm thủ tục kiện và hồi tỵ đối với cảnh sát cũng như công tố viên. Vì vậy vào các tháng 5, tháng 6 và tháng 7 bà đã 3 lần bị bắt cóc để trả thù.

c6458371b0ad16a2769d9ade1c7fa3d7.jpg

Bà Vương Tú Anh

Bà Vương Tú Anh sống ở quận Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2023, bà bị một người dân không minh bạch chân tướng báo cáo với cảnh sát. Sau đó bà bị người của đồn cảnh sát Thành Đông Hồ thuộc quận Vu Hồng bắt cóc phi pháp, vì lý do sức khỏe của bà nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận, sau đó bà bị quản thúc tại gia một cách phi pháp trong 5 tháng.

Vào đầu tháng 5 năm 2023, sau khi biết tin hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Vu Hồng, bà Vương Tú Anh đã nhanh chóng liên lạc với công tố viên Phác Vân Tinh và cảnh sát phụ trách vụ án Trương Thạch Thành, giải thích với họ rằng tín ngưỡng của mình là hợp pháp và họ không có cơ sở pháp lý để buộc tội bà, đồng thời yêu cầu bãi bỏ việc giám sát người dân một cách phi pháp. Nhưng qua cuộc trò chuyện, bà Vương cảm thấy rõ ràng rằng Phác Vân Tinh và Trương Thạch Thành hoàn toàn không coi trọng pháp luật, họ không những không đưa ra được cơ sở pháp lý nào mà còn dùng thủ đoạn uy hiếp, đe doạ để buộc bà phải nhận tội và nghe theo mệnh lệnh của họ để xử lý vụ án. Phác Vân Tinh, Trương Thạch Thành và những viên chức nhà nước khác đã không xử lý vụ việc theo pháp luật mà còn cố tình tạo ra những tình tiết oan sai và âm mưu đổ tội cho bà.

Trong tình thế như vậy, bà Vương Tú Anh đã làm thủ tục kiện và hồi tỵ đối với cảnh sát Phác Vân Tinh và công tố viên Trương Thạch Thành, đồng thời gửi các giấy tờ pháp lý như “Đơn xin gỡ bỏ quản thúc tại gia” và “Đơn đề nghị không phê chuẩn bắt giữ” tới các phòng ban liên quan. Để biết thêm chi tiết, có thể xem bài viết “Học viên Pháp Luân Công Vương Tú Anh tại Thẩm Dương bị hãm hại và chuyển hồ sơ lên Viện kiểm sát.”

Cảnh sát Lý Thế Long (trưởng đồn) và cảnh sát Trương Thạch Thành thuộc đồn cảnh sát Thành Đông Hồ, công tố viên Phác Vân Tinh và trưởng công tố viên Lưu Nguy thuộc Viện kiểm sát quận Vu Hồng khi nhận được “Đơn khiếu nại”, “Đơn đề nghị hồi tỵ” và “Đơn đề nghị hồi tỵ“ và các văn bản pháp lý khác do bà Vương Tú Anh đệ trình, không những không phúc đáp, không tiếp nhận mà còn cố tình phớt lờ. Hơn thế nữa, họ còn câu kết thực hiện các biện pháp bức hại và tiến hành cưỡng chế bắt giữ phi pháp đối với bà Vương Tú Anh.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 5 năm 2023, cảnh sát thụ lý vụ án Trương Thạch Thành đã yêu cầu bảo vệ và nhân viên vệ sinh của khu dân cư lừa bà Vương Tú Anh mở cửa với lý do đường nước nhà hàng xóm ở tầng dưới bị rò rỉ. Tuy nhiên bà Vương đã nhìn thấu được ý định của họ. Cảnh sát Trương bất đắc dĩ đành nói rõ ý định với giọng điệu giả tạo: “Chị không muốn chấm dứt việc bị quản thúc tại nhà hay sao? Mở cửa cho tôi đi! Theo tôi đến đồn cảnh sát là xong.” Bà Vương từ chối không mở cửa nên cảnh sát Trương đã đe doạ: “Nếu chị không đi với tôi, cảnh sát sẽ đến dỡ nhà của chị.” Bà liền nói với cảnh sát Trương: “Ông đã đã lạm dụng quyền lực, coi thường luật pháp, nhân danh pháp luật để hãm hại người khác.” Sau đó họ tức tối gọi điện cho chồng của bà Vương và yêu cầu ông ấy về nhà mở cửa nhưng chồng của bà Vương đã từ chối.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 6 năm 2023, khi chồng của bà Vương Tú Anh mở cửa đi làm thì có năm người đàn ông mặc thường phục xông vào nhà và bắt bà Vương Tú Anh. Lúc này, bà Vương đang ở nhà đầu bù tóc rối, chân không đi giày, bà Vương Tú Anh lớn tiếng nói: “Tôi sẽ kiện các ông tội xâm phạm nhà riêng, cố ý vi phạm pháp luật và lạm dụng quyền hành.” Trước tình huống quá bất ngờ, mẹ chồng và chồng của bà Vương Tú Anh vô cùng choáng váng.

Nhóm cảnh sát do Trương Thạch Thành dẫn đầu đã lái ba chiếc ô tô đưa bà Vương Tú Anh đến đồn cảnh sát Thành Đông Hồ thuộc quận Vu Hồng. Khi bà Vương từ chối hợp tác trong cuộc thẩm vấn phi pháp, Trương Thạch Thành đã tức giận hét lên: “Bà già chết tiệt, tại sao bà còn không xuống địa ngục đi? Bà có bị báo ứng không? Bà vẫn còn sống sao?…” Bà Vương Tú Anh nhìn Trương Thạch Thành đang bị tà ác thao túng đến mất cả lý trí, với một tâm thái tường hoà, bà nói với cảnh sát Trương: “Tôi cảm thấy thật tiếc cho cuộc đời này của anh.” Trương Thạch Thành nói: “Chẳng còn cách nào cả, tất cả là vì công việc thôi.” Ông ấy cũng nói với bà Vương: “Cảm ơn chị!”

Sau đó bà Vương Tú Anh bị đưa đến trung tâm kiểm tra sức khoẻ. Để làm xét nghiệm, họ phải đè bà xuống để lấy mẫu, hậu quả là bà Vương bị thương ở cổ và vai, bị chảy máu và chịu đau đớn trong nhiều ngày.

Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát Trương Thạch Thành đã áp giải trái phép bà Vương đến trại tạm giam số 1 Thẩm Dương, nhưng trại tạm giam đã từ chối vì huyết áp của bà quá cao, ở mức gần 200 mmHg. Cảnh sát Trương Thạch Thành nói với nhân viên tại đó: “Không sao đâu, các anh cứ tiếp nhận đã, đưa vào trại, có vấn đề gì hãy gọi điện cho tôi sau.” Đối phương nói: “Không được đâu, nếu thật sự có việc xảy ra thì không kịp nữa rồi.” Cảnh sát Trương liền nói: “Vậy cứ đưa thẳng vào trại giam.” Đối phương nói: “Huyết áp cao như vậy, trại giam cũng không nhận đâu.” Cảnh sát Trương liền đưa bà Vương Tú Anh đến một bệnh viện (Bệnh viện số 4 Thẩm Dương) cách trại giam 13 km để truyền nước và uống thuốc trong ba giờ. Đến 1 giờ chiều, bà Vương lại bị đưa đến trại tạm giam, nhưng lại tiếp tục bị từ chối vì sức khỏe không đạt yêu cầu. Cảnh sát Trương Thạch Thành đã liên lạc để nhờ giám đốc đồn cảnh sát gọi cho giám đốc trại tạm giam, nhưng cuối cùng trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà Vương, cứ giằng co như vậy tới 11 giờ đêm.

Trên đường từ trại tạm giam trở về, cảnh sát Trương Thạch Thành liên tục phàn nàn: “Lúc đầu, viện kiểm sát chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi được lệnh bắt người đưa vào trại giam. Nhưng bây giờ đưa người vào không được họ cũng không quản, không có động tĩnh gì là sao? Khiến chúng tôi phải vất vả!” Trên đường đi, Trương Thạch Thành và một cảnh sát khác đều nói rằng họ không khoẻ, đầu bị sưng lên và tim rất khó chịu. Bà Vương Tú Anh hỏi: “Ông nghĩ nó không liên quan đến chuyện đang xảy ra sao?”

Trưa ngày hôm sau, cảnh sát Lý Thế Long nói dối bà Vương Tú Anh rằng: “Hãy hợp tác với cảnh sát, nếu chị muốn được về nhà thì chúng tôi yêu cầu chị làm gì thì chị phải làm theo, để được về nhà chị phải viết biên bản như yêu cầu.”

Vào lúc 3, 4 giờ chiều, công tố viên Phác Vân Tinh và thư ký của Viện kiểm sát quận Vu Hồng đã phớt lờ đơn tố cáo và đề nghị hồi tỵ của bà Vương Tú Anh, đồng thời còn đến đồn cảnh sát để lập biên bản thẩm vấn cưỡng bức phi pháp đối với bà Vương Tú Anh. Ông Phác Vân Tinh nói: “Chị thực sự khó ưa!” Bà Vương nói: “Tôi đã kiện ông và yêu cầu hồi tỵ. Trong 14 loại tà giáo không hề có tên Pháp Luân Công. Ông cần đưa ra cơ sở pháp lý để xử lý vụ án.” Cuối cùng họ vẫn bỏ qua yêu cầu và quyền lợi của đương sự và tiến hành bức cung bà Vương, làm việc trái với đạo đức.

Cuối cùng cảnh sát Trương Thạch Thành cũng đành bất lực nói: “Khi nào tôi gọi cho chị thì chị đến rồi thẩm vấn xong chị sẽ được về nhà. Sẽ không ai biết đâu. Trường hợp của chị chẳng bên nào chịu tiếp nhận, nhà tù hay trại tạm giam đều không nơi nào nhận.”

Vào cuối tháng 6 năm 2023, bà Vương Tú Anh biết tin rằng công tố viên Phác Vân Tinh đã đệ trình bản cáo trạng hãm hại bà lên Tòa án quận Vu Hồng vào ngày 26 tháng 6. Do đó bà Vương đã đệ trình các tài liệu pháp lý như “Đơn xin rút lại truy tố”, “Đơn xin giải thích luật”, “Đơn xin lấy bằng chứng vô tội”, và chân thành hy vọng rằng các bên điều tra liên quan đến vụ án sẽ tìm ra sự thật, xử lý vụ án theo pháp luật và dừng lại kịp thời, đừng hết lần này đến lần khác phạm sai lầm.

Tuy nhiên, các nhân viên công an và viện kiểm sát ngụy tạo án oan cho bà Vưong Tú Anh đã bị quyền lực che mờ mắt và nhất quyết đi theo con đường của họ, hoàn toàn phớt lờ quyền lợi hợp pháp của bị cáo, không quan tâm đến tình trạng thể chất và tính mạng của bị cáo.

Cảnh sát Trương và cảnh sát Lý đã sử dụng đơn đệ trình của bà Vương như một cái cớ để bắt giam bà một lần nữa. Lần này, họ đã đạt được mục đích đưa bà vào trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương vào ngày 10 tháng 7. Hiện tại bà vẫn đang bị giam giữ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/23/210442.html

Đăng ngày 23-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share