Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2023]

Tên: La Anh (罗瑛)
Giới tỉnh:Nữ
Tuổi: 70
Thành phố: Hàm Ninh
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu tại Nhà máy Điện Tam Lục
Ngày mất: Ngày 1 tháng 5 năm 2023
Ngày bắt giữ gần nhất:Tháng 7 năm 2008
Nơi giam giữ gần nhất:Trại tạm giữ Miêu Nhân Sơn

Một cư dân ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc đã bị tái phát bệnh cũ sau khi bị các viên chức địa phương (những người nỗ lực ép bà từ bỏ Pháp Luân Công) sách nhiễu tại nhà riêng vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà La Anh đã không thể hồi phục và qua đời vào ngày 1 tháng 5, ở tuổi 70.

Bà La, một nhân viên về hưu của Nhà máy Điện Tam Lục ở quận Hàm An, thành phố Hàm Ninh, đã từng mắc bệnh tim nghiêm trọng (bệnh tim biến chứng từ bệnh thấp khớp). Các triệu chứng bệnh của bà đã biến mất không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1995.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào 4 năm sau đó, bà La chỉ vì kiên định đức tin mà đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền. Bà bị bắt giữ ít nhất 7 lần, kết quả là bà đã 2 lần bị lĩnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 4 năm. Nhà của bà cũng bị đột nhập nhiều lần.

Vụ bắt giữ đầu tiên dẫn tới 6 tháng giam giữ

Ngày 18 tháng 12 năm 1999, bà La cùng nhiều học viên địa phương khác đã đi tàu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt giữ và đưa trở lại Trại tạm giam Thành phố Hàm Ninh, ở đó, bà La bị tra tấn tàn bạo trong suốt 6 tháng. Lính canh Tào Nghịnh Cửu (khi đó ngoài 40 tuổi) đã đánh đập bà La vô cùng tàn bạo. Bà đã tuyệt thực để phản bức hại và bị Tào cùng bác sỹ trại tạm giam Lý Quốc Bân (khi đó ngoài 50 tuổi) bức thực.

Vụ bắt giữ lần 2 dẫn tới 13 ngày giam giữ

Vào ngày 14 Tết Nguyên Đán năm 2001 (ngày 6 tháng 2), phó trưởng Công an Thành phố Hàm Ninh, cảnh sát của Đồn Công an Nam Sơn và Đổng Vĩnh Tường (khi đó ngoài 60 tuổi, chủ tịch công đoàn tại nơi bà La làm việc) đã cấu kết với nhau để lừa bà tới Đồn Công an Nam Sơn thẩm vấn.

Họ không trả tự do cho bà giống như lời hứa mà thay vào đó họ lại đưa bà đến Trại tạm giữ Miêu Nhân Sơn ở thành phố Hàm Ninh. Trong 13 ngày giam giữ tại đây, bà đã bị yêu cầu ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin và còn bị cấm ngủ.

Vụ bắt giữ lần thứ 3 dẫn tới bản án lao động 1 năm

Vụ bắt giữ lần 3 của bà La xảy ra chỉ sau vài tháng, vào ngày 14 tháng 4 năm 2001. Khi cảnh sát trưởng Nhan (khi đó ngoài 30 tuổi) của Đồn Công an Nam Sơn kéo tới gian hàng của bà, thì bà vừa mới bán bánh sủi cảo xong (công việc phụ bà mở ra kinh doanh để kiếm thêm thu nhập). Anh ta đưa bà tới đồn công an, sau đó chuyển bà tới trại tạm giam Thành phố Hàm Ninh vào buổi tối cùng ngày. Phó trưởng công an Trâu từ Công an Thành phố Hàm Ninh đã dẫn một nhóm cảnh sát kéo tới nhà bà vào buổi tối và tịch thu rất nhiều sách Pháp Luân Công của bà.

20 ngày sau, cảnh sát đã ra quyết định xử phạt bà La 1 năm lao động cưỡng bức và đưa bà tới Trung tâm Cai nghiện Sư Tử Sơn (một trại lao động trá hình), trung tâm này đã từ chối tiếp nhận bà vì sức khỏe yếu. Cảnh sát đưa bà trở lại trại tạm giam và 40 ngày sau họ cố gắng đưa bà tới trung tâm cai nghiện một lần nữa. Mặc dù ban đầu trung tâm này vẫn không tiếp nhận, nhưng bác sỹ trại tạm giam Lý Quốc Bân sử dụng mối quan hệ để thuyết phục người cũ tiếp nhận bà La, cuối cùng, bà đã bị giam giữ tại đây 10 tháng.

Có lần 8 nam lính canh nam ghì bà La xuống đất và sử dụng hai chiếc dùi cui điện để sốc điện bà cùng một lúc. Khi bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bà đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau. Họ ra lệnh cho bà phải học thuộc quy định trại giam và đứng một chân dựa vào tường và chân còn lại giơ lên trong thời gian dài và bà sẽ bị đánh đập nếu bà chỉ hơi xê dịch chân tay một chút.

Giang Thành Phương (khi đó ngoài 50 tuổi và là trưởng Phòng 610 tại trung tâm cai nghiện) là một trong những người xúi giục lính canh tra tấn bà La. Ông ta từng đe dọa sẽ khiến con trai thứ của bà bị liên lụy. Sau đó, ông ta được thăng chức làm bí thư của Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc.

Vụ bắt giữ lần thứ 4 dẫn tới 2 tháng giam giữ

Để lừa các học viên địa phương khác, phó trưởng công an Trâu của Công an Thành phố Hàm Ninh nói rằng bà La đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi biết về lời nói dối của ông ta, bà La đã tới nhà ông ta hai lần vào tháng 10 năm 2003 để nói với ông ta cùng gia đình ông ta rằng cuộc bức hại là sai trái. Trâu ở nhà trong lần thứ hai bà La tới và ông ta đã gọi cảnh sát đến bắt giữ và đánh đập bà. Ông ta yêu cầu cảnh sát đưa bà La thẳng tới trại tạm giam Thành phố Hàm Ninh. Bà La xuất hiện triệu chứng cao huyết áp trong trại và được trả tự do sau 2 tháng bị giam giữ.

Vụ bắt giữ lần thứ 5 dẫn tới việc bị giam giữ không rõ thời hạn

Vào một ngày trong tháng 4 năm 2004, khi bà La đang giặt đồ tại nhà riêng, thì gia đình bà nhận được điện thoại của Mã Vệ Hoa (khi đó ngoài 30 tuổi và là trưởng phòng bộ phận bảo vệ nơi bà làm việc) nói rằng giám đốc nhà máy cần gặp bà. Bà La đã tới nhà máy, nhưng khi vừa tới đó bà liền bị một nhóm người bao vây. Họ đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Tỉnh Hồ Bắc (không rõ lúc đó bà đã bị giam giữ bao lâu).

Vụ bắt giữ lần thứ 6 dẫn tới bản án lao động cưỡng bức 3 năm

Vào một ngày trong tháng 10 năm 2005, bà La bị theo dõi khi tới trường cao đẳng cộng đồng địa phương vì một số việc cá nhân. Khi bà đi qua Trường Trung học Hàm Ninh trên đường về nhà, Tăng Quốc Hoa (đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Hàm An) đã chặn đường bà và đưa bà tới văn phòng của ông ta để thẩm vấn. Ông ta cùng các cảnh sát khác đã khám người bà và giật chìa khóa của bà. Họ đột nhập vào nhà bà và đưa bà tới trại tạm giam Thành phố Hàm Ninh. Bà đã bị giam giữ tại đây 20 ngày và sau đó bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức.

Trong khi đang bị giam trong Đội 9 của Trại Lao động Sa Dương, bà La bị phạt vì từ chối điểm danh, phải chạy vòng quanh, hoặc học thuộc các quy định của trại lao động. Bà bị đánh đập, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và cấm ngủ.

Vụ bắt giữ lần thứ 7 dẫn tới việc bị giam giữ không rõ thời hạn

Tháng 7 năm 2008, bà La và ba học viên địa phương khác đã tới Cầu Hạ Thắng (một điểm du lịch địa phương) để nói với mọi người về Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ. Người của Đồn Công an cầu Hạ Thắng đã đưa họ tới Trại tạm giữ Miêu Nhân Sơn vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày (không rõ bà được trả tự do vào khi nào).

Hai vụ sách nhiễu gần đây

Ba cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh An đã kéo tới nhà bà La vào lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 2 năm 2023. Họ có ý định đột nhập vào nhà, nhưng đã nhượng bộ sau khi gia đình bà phản đối mạnh mẽ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khu phố Nam Sơn đã dẫn một nhóm người tới sách nhiễu bà La tại nhà riêng vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Sự việc này đã khiến bệnh cũ của bà tái phát và cuối cùng bà đã qua đời sau đó 2 tháng, vào ngày 1 tháng 5.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/22/462244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210016.html

Đăng ngày 06-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share