Bài viết của Ngọc Khiết, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-04-2023] Ngày 1 tháng 4 năm 1997, tôi cùng với chồng đi tham gia lớp học Pháp 9 ngày, nghe audio 9 bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu, từ đó chúng tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm, nhiều cảm xúc đan xen. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số câu chuyện của chúng tôi trong quá trình tu luyện, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã luôn bảo hộ chúng con bước trên con đường trở về nhà.

Kỳ tích sau khi gặp tai nạn xe

Năm 2001, Sư phụ công bố kinh văn về việc đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới phát chính niệm. Tôi cùng chồng đi xe máy khoảng 15km tới huyện lỵ để lấy kinh văn mới. Khi quay về đã hơn 10 giờ tối, vì đèn xe máy không đủ sáng, lại đi với tốc độ cao, nên khi nhìn thấy khối đá ở phía trước thì không kịp tránh nữa rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, chúng tôi cùng với chiếc xe đều bị văng ra vài mét. Hai người chúng tôi bò dậy, thấy không có ai bị thương, chúng tôi dựng chiếc xe máy lên, nó vẫn khởi động bình thường, thật quá thần kỳ! Nếu là người thường cho dù không bị ngã chết cũng bị thương tật. Vợ chồng tôi cảm động rơi nước mắt, cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ.

Hai vợ chồng tôi lại đi xe hơn 10km, về đến nhà, kiểm tra thấy vành xe bị vỡ một mảng lớn, bánh xe trước đã hết hơi, đèn xe cũng bị vỡ hỏng, vậy mà chúng tôi vẫn lái xe về nhà một cách bình thường, quả thực là kỳ tích.

Một người lạ cứu đồng tu thoát khỏi nguy hiểm

Một ngày vào năm 2006, vài đồng tu trong khu vực của chúng tôi hẹn nhau tới ngôi làng ở huyện kế bên để phát tài liệu chân tướng. Buổi tối tới ngôi làng, chúng tôi chia thành từng nhóm hai người đi phát tài liệu. Chồng của tôi đi cùng một đồng tu khác, nhưng không hiểu vì sao đã tách nhau ra, sau khi chồng tôi phát xong tài liệu, khi đi tìm đồng tu đã gặp hai người bảo về đang đi tuần. Họ hỏi chồng tôi từ đâu đến. Chồng tôi không trả lời, đi tới ngã rẽ liền chạy đi, bảo vệ liền đuổi theo phía sau. Họ còn kéo thêm 7, 8 người dân làng tới bao vây chồng tôi, không nói năng gì lập tức đánh chồng tôi, xung quanh còn có nhiều người dân kéo tới. Trong lúc nguy cấp, có một cậu thanh niên hơn 30 tuổi lái xe máy tới, anh ấy đi xuyên qua đám đông, thấy chồng tôi liền nói: “Hóa ra là chú, hãy đi cùng cháu.” Cậu thanh niên liền kéo chồng tôi ra khỏi đó, cậu ấy nói với người bảo vệ: “Cháu có việc cần tìm chú ấy.” Sau đó lái xe máy đưa chồng tôi ra khỏi ngôi làng.

Nghe nói, tối hôm đó cậu thanh niên đã bị đưa tới cục công an và bị giam một đêm, cảnh sát hỏi cậu ấy: “Người mà cậu đưa đi tên là gì, tới đây làm gì” Cậu ấy đều không trả lời. Kỳ thực, chồng tôi cũng không quen biết cậu thanh niên đó. Cũng có thể hai người có mối thiện duyên trước đây, nhưng hai người đều không biết đối phương tên là gì, nhà ở đâu, làm công việc gì. Quả thực đây là Sư phụ đã phái cậu ấy tới cứu đệ tử Đại Pháp.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chồng tôi trong tình huống nguy cấp đã vượt qua được một nạn.

Trừ bỏ tâm sợ hãi, thành công cứu đồng tu

Một ngày vào năm 2016, nhóm học Pháp của chúng tôi biết tin đồng tu A bị cảnh sát thành phố bắt cóc, cần nhanh chóng giải cứu. Vợ của đồng tu A vì gặp tai nạn xe nên trở thành người thực vật, bình thường đều cần đồng tu A chăm sóc. Tôi và đồng tu A vừa là người cùng làng, vừa là bạn học. Vì vậy ngày hôm sau, các đồng tu ở thành phố đã bàn với tôi để giải cứu đồng tu A, chúng tôi đã tới nhà của đồng tu A, gặp mẫu thân của đồng tu đã ngoài 80 tuổi, bình thường đi lại cũng khó khăn, chị của đồng tu A cũng đang ở đó, còn vợ của đồng tu đang nằm trên giường. Nhìn thấy cảnh gia đình đồng tu như vậy, tôi vô cùng đau lòng, chúng tôi nhất định phải cứu đồng tu.

Buổi tối hôm đó tôi ở lại nhà đồng tu A, cả đêm không ngủ, tâm sợ hãi nổi lên, những suy nghĩ phụ diện và vật chất sợ hãi đè nặng khiến tôi không thở được, khiến tôi sinh ra niệm muốn rút lui. Nhưng nếu tôi không đi thì ai sẽ đi chứ? Nếu tôi không đi, chẳng phải sẽ phá vỡ kế hoạch giải cứu này sao?

Sư phụ giảng:

“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Chỉ có chút sự việc như vậy cũng sợ hãi, vậy làm sao có thể thành Thần đây? Dần dần tôi đã khởi được chính niệm, thanh trừ vật chất sợ hãi và trừ bỏ nó. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi. Cứ như vậy sau nhiều lần, tôi đã kiên định được chính niệm của mình.

Trước ngày giải cứu đồng tu A, tôi lại tới nhà đồng tu A, chị của đồng tu nói với tôi: “Con trai và con dâu của ông ấy đều đang đi làm, công ty của họ có thể sẽ gây khó dễ. Nếu mọi người tới cục công an, họ sẽ giữ mọi người lại đó.” Chị của đồng tu A không dám đi. Các đồng tu tham gia giải cứu liền chia sẻ với nhau tại sao lại xuất hiện tình huống này, đây chính là tà ác đang bày ra chiêu trò mới để can nhiễu tới kế hoạch giải cứu của chúng tôi. Chúng tôi không thể bị mắc bẫy, liền tiếp tục làm theo kế hoạch. Chị của đồng tu A cũng nói rằng, em trai của bà ấy tình trạng rất nghiêm trọng, cảnh sát nói sẽ tuyên án 5, 6 năm. Tôi liền nói: “Em trai của chị không hề vi phạm pháp luật, cũng không phạm tội gì. Tu Đại Pháp là quyền lợi của mọi công dân. Chính là cảnh sát đang phạm pháp. Chúng tôi có Sư phụ, nhất định sẽ thành công cứu em trai của chị.” Cuối cùng người nhà của đồng tu A đều đồng ý đi cùng. Con trai của ông ấy đã thuê xe cứu hộ, đưa người mẹ đang hôn mê đi cùng.“

Ngày hôm sau, sáng sớm chưa tới giờ đi làm, chúng tôi đã tới đại sảnh của cục cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát lục tục tới văn phòng, một lúc sau đã vây quanh chúng tôi. Một vị cảnh sát dường như là cấp trên đã đe dọa chúng tôi: Các người làm vậy là đang bao vây cục cảnh sát. Chúng liền nói: “Các anh hãy xem mấy người chúng tôi đều già cả bệnh tật, chúng tôi không hề muốn phải tới nơi này một chút nào, chỉ là chúng tôi không còn biện pháp nào khác, mới tới đây tìm các anh để giải quyết vấn đề. Các anh hãy xem gia đình họ tình trạng như thế nào, ngày hôm nay nếu các anh không thả người, thì hãy giữ người vợ đang hôn mê này lại để chăm sóc cho bà ấy! Chồng của bà ấy cũng không làm việc sát nhân phóng hỏa gì, ông ấy ở nhà chăm sóc vợ già, hiếu kính cha mẹ.” Sau đó một người khác đi tới, dường như là cục trưởng, khẩu khí ông ấy cũng không hung tợn nữa, ông ấy nói: “Chúng ta có việc gì hãy từ từ nói. Tình huống của gia đình các vị đặc thù, chúng tôi sẽ xử lý, trước hết hãy đưa người về đi.”

Sau khi tham gia giải cứu, tâm sợ hãi của tôi đã được trừ bỏ rất nhiều. Sau vài ngày, chị của đồng tu A gọi điện thoại cho tôi nói đồng tu A đã về nhà rồi. Khi đó, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Quả thực đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Hướng nội tìm, cơn đau răng đã biến mất sau một đêm

Vài hôm trước, mẹ chồng của tôi đã cãi nhau với em chồng và vợ của em chồng tôi, cùng với em gái chồng tôi, mâu thuẫn rất lớn. Mẹ chồng cả ngày luôn nói về việc này, nói rằng họ muốn hại bà. Tôi và chồng tôi khuyên thế nào bà cũng không nghe. Lúc này tôi nhớ lại sự oán hận của mình đối với mẹ chồng từ hồi trước khi tôi tu luyện, tất cả lại hiện ra trước mắt tôi như một thước phim. Tâm oán hận của tôi lại bộc lộ ra. Kết quả là tối hôm đó, tôi bị đau răng suốt cả đêm. Lúc này tôi mới cảnh giác, nhanh chóng hướng nội tìm: Đây chính là do tâm oán hận tạo thành.

Tôi lớn lên ở vùng nông thôn, đã chịu nhận những độc hại của văn hóa giả, ác, đấu mà tà đảng tuyên truyền. Ở địa phương của tôi, đa số các gia đình mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đều không tốt, mâu thuẫn thường xảy ra. Hễ có việc gì bất mãn liền sinh ra oán hận, tranh đấu, tật đố. Tôi là một người tu luyện, tất cả những tâm này đều cần trừ bỏ, trong quan hệ với mẹ chồng phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và phát chính niệm cường đại: Triệt để giải thể các vật chất bại hoại của tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố ở không gian khác. Sáng hôm sau thức dậy luyện công, răng của tôi đã không còn đau nữa. Một lần nữa tôi đã kiến chứng được sự thần thánh của tu luyện và sự siêu thường của Đại Pháp.

Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào không thỏa đáng xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/1/458318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209834.html

Đăng ngày 22-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share