Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2023] Mùa xuân năm 1996, có một người họ hàng đến nhà chơi và nói với tôi rằng bà ấy đã khỏi mọi bệnh tật nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ nhỏ tôi đã muốn tu luyện, nên khi nghe nói đó là môn tu luyện, tôi đã cảm thấy rất xúc động với câu chuyện của bà. Tôi nói với bà ấy rằng tôi muốn tu luyện.

Tất cả những gì tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm đó là về chữa bệnh khoẻ người. Không có sách Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi. Sau đó, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã hiểu rõ hơn và nhận ra tu luyện thực sự là gì.

Nửa đời gập ghềnh chờ Đại Pháp

Ba ngày sau khi tôi ra đời, mẹ tôi đổ bệnh và nó kéo dài suốt mấy tháng sau đó. Nhưng mẹ không hề được điều trị thuốc thang gì. Thay vào đó, bà nội bắt mẹ tôi vái lạy các phụ thể mà gia đình thờ cúng. Vì mẹ tôi ốm nặng nên bà đã nhờ con trai của bà bác, vốn là một bác sỹ đến giúp đỡ. Chú ấy nói rằng chú ấy không thể chữa khỏi cho mẹ tôi, và bảo bố tôi nên chuẩn bị hậu sự cho mẹ tôi.

Mẹ tôi không buồn trước tin này, ngược lại bà còn muốn thoát khỏi đau khổ. Bà yêu cầu bố tôi đặt tôi vào quan tài với bà vì bà không nghĩ tôi sẽ sống sót nếu không có bà. May mắn thay, mẹ tôi đã sống sót, dù tiếp tục phải chống chọi với nhiều bệnh tật.

Bà nội tôi đối xử không tốt với tôi kể từ ngày tôi chào đời. Mẹ tôi bị ốm nên không có sữa cho tôi bú, nhưng bà nội cũng không đồng ý để người khác cho tôi bú. Tôi luôn ở trạng thái đói ăn và trở nên cực kỳ gầy. Tôi không tăng cân trong tháng đầu tiên. Một lần, mẹ tôi cố gắng nấu một ít mì ống cho tôi. Bà tôi đã rất tức giận và nói: “Con đã bị bệnh từ khi sinh nó ra. Cứ để cho nó chết đi. Đừng lãng phí mì!“ Mẹ tôi biết rằng tôi không liên quan gì đến bệnh tật của bà.

Bà tôi cũng muốn cho tôi đi vì bà thấy tôi không đáng yêu. Mẹ tôi bênh vực tôi, nói rằng đó là do tôi không được cho ăn uống đầy đủ. Ngay cả khi tôi đã một tuổi, bà tôi vẫn muốn cho tôi đi. Tuy nhiên, mẹ tôi đã chiến đấu hết mình để giữ tôi lại.

Sư phụ giảng:

“Có những người đời đời kiếp kiếp chính là chờ đợi ngày hôm nay đắc Pháp, thật sự đã chịu rất nhiều khổ, nếm đủ mọi gian khổ, cuối cùng đã tìm được Pháp này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)

Tôi không chết vì đói hay bệnh tật khi còn nhỏ; nhưng đến năm mười một tuổi, tôi bắt đầu bị đau đầu, đau cổ, đau lưng, đau dạ dày, viêm phế quản và bị bệnh tim.

Nhưng mọi đau đớn và khổ sở đã biến mất sau khi tôi tu luyện Đại Pháp vào năm 1996.

Người mẹ mù chữ có thể đọc

Vào một ngày nọ, mẹ tôi đã đến thăm tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã hỏi xem liệu bà có muốn tu luyện không. Tôi nói: “Mẹ ơi, con nghĩ phương pháp này sẽ tốt cho sức khoẻ của mẹ.” Vì vậy bà đã bắt đầu tu luyện cùng với tôi.

Mẹ tôi không biết chữ. Tôi đã đọc sách Đại Pháp cho bà nghe bất cứ khi nào tôi có thời gian. Bà luôn sẵn lòng ngồi nghe. Bà nói rằng bà đã nhìn thấy các chữ hiện lên trên khắp các bức tường và trên mặt đất khi bà đang luyện công. Tôi hỏi xem bà có biết những chữ này không, bà nói chỉ nhận ra từ Lý. Khi ấy bà cũng đã ngoài 80 tuổi và chưa từng một lần đến trường. Tôi nói với bà rằng đây có thể là điểm hoá của Sư phụ Lý Hồng Chí rằng kể từ bây giờ bà nên tự đọc sách.

Kể từ đó, mẹ tôi đã bắt đầu tự đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi đã đưa cho bà. Bà bảo với tôi rằng bà có thể nhận ra mặt chữ. Tôi biết chính Sư phụ là người đã giúp bà.

Không hề hấn gì sau khi bị bỏng dầu nóng

Tháng 7 năm ngoái, sau khi tôi chiên bột thì chảo dầu nóng bị lật. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã cố gắng chộp lấy nó. Dầu bắn tung tóe lên cánh tay phải của tôi, và xuống cả đến chân tôi. Nó bắn tung tóe lên tường và sau đó đập vào miệng tôi, gây ra những vết phồng rộp ngay lập tức. Cuối cùng, mu bàn tay phải của tôi bị phồng rộp, giày và tất của tôi ướt đẫm dầu. Cơn đau đột ngột quét qua tôi, rồi qua đi nhanh chóng một cách thần kỳ. Chỉ một ngày sau, các vết bỏng rộp trên tay đã lặn mất.

Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ mình. Tôi không làm sao để có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/20/html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/17/209921.html

Đăng ngày 21-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share