Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2023] Một cư dân ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị kết án sáu năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 vì tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Tưởng Minh Huy, 50 tuổi, đã nộp đơn kháng cáo.

Bản án tù của ông Tưởng bắt nguồn từ việc ông bị bắt vào ngày 4 tháng 8 năm 2021 vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát Mã Chiêm Hiền và Lý Đông từ Đồn Công an Đoàn Kết Tân Thôn đã chỉ đạo vụ bắt giữ ông.

Hai ngày sau, vợ ông Tưởng, bà Vương Hiểu Tĩnh, nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát Lý và được thông báo rằng chồng bà đã bị giam giữ hình sự và bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để truy tố các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi Viện Kiểm sát Quận Thành Quan phê chuẩn việc bắt giữ ông Tưởng vào ngày 20 tháng 8, bà Vương đã gửi một lá thư cho cảnh sát Lý, kêu gọi ông ta và những người liên quan đến vụ án thả chồng bà. Bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội và Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản các ấn phẩm của Pháp Luân Công vào năm 2011. Do đó, sách và tài liệu Pháp Luân Công tìm thấy trong nhà của họ không thể được dùng làm bằng chứng truy tố ông Tưởng.

Vợ, mẹ và anh trai của ông Tưởng đã đến đồn cảnh sát và viện kiểm sát để yêu cầu trả tự do cho ông. Sau khi biết rằng cảnh sát đã chính thức đệ trình vụ án của ông Tưởng vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, họ đã gửi một lá thư cho công tố viên Trương Tĩnh vào ngày 13 tháng 9, thúc giục bà bác bỏ vụ án của ông Tưởng. Dù vậy ông Tưởng vẫn bị truy tố.

Khi bà Vương nộp đơn lên tòa án vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 để được làm người thân biện hộ cho ông Tưởng, thẩm phán Đằng Tiêu Quỳnh đã từ chối yêu cầu của bà với lý do rằng ông ta đã chỉ định hai luật sư đại diện cho ông Tưởng.

Bà Vương đã viết thư cho một trong những luật sư do tòa chỉ định, Mã Bằng Bân, của Công ty Luật Nguyên Thành Đồng, nói với ông rằng bà không thừa nhận sự đại diện pháp lý của ông cho ông Tưởng vì bà đã thuê luật sư. Luật sư Mã trả lời rằng bà không có quyền thuê bất kỳ luật sư nào và rằng ông ấy cần nghe ý kiến ​​của chính ông Tưởng.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, thẩm phán Đằng triệu tập ông Tưởng và lừa ông ký vào văn bản chấp nhận hai luật sư do tòa chỉ định.

Vợ của ông Tưởng sau đó vẫn tìm cách xin phép để luật sư Trương Nguyên Lợi, ở Bắc Kinh, đại diện cho ông Tưởng trước tòa.

Tòa án Quận Thành Quan đã tổ chức xét xử vụ án của ông Tưởng vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 và luật sư Trương đã thay mặt thân chủ của mình tuyên bố vô tội và trắng án.

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, luật sư Trương nhận được một bản sao phán quyết của tòa án. Bản phán quyết được đề ngày 10 tháng 7 năm 2023 và được ký bởi thẩm phán Đằng, người đã tuyên bản án 6 năm tù đối với ông Tưởng.

Bản án 7 năm tù trước đó

Ông Tưởng, cựu phó giám đốc Cục Máy móc Thành phố Lan Châu, trước đó đã bị bắt vào tháng 12 năm 2004 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị Tòa án Quận Thành Quan kết án 7 năm tù vào tháng 7 năm 2005. Ông đã bị Cục Máy móc sa thải và vợ cũ của ông đã ly dị ông.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Lan Châu, ông bị buộc phải lao động nặng nhọc không công, thường phải bóc tỏi hơn 10 giờ mỗi ngày. Tay ông bị nhiều vết cắt, cùng với mùi khó chịu và nước tỏi khiến tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Sau một thời gian dài ngồi trong căn phòng ẩm thấp và bẩn thỉu, ông và nhiều tù nhân khác bị ghẻ lở khắp người.

Ông Tưởng bị biệt giam hơn 50 ngày vào đầu năm 2007 và bị bốn tù nhân theo dõi. Ông bị cấm ngủ và lính canh bật đèn suốt đêm.

Vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, ông lại bị biệt giam vào tháng 3 năm 2008. Ông cũng bị giám sát chặt chẽ, cấm ngủ và còng tay. Gia đình ông cũng bị tước quyền thăm thân.

Sau nhiều năm chịu đựng sự tra tấn tàn bạo, ông Tưởng đã được trả tự do vào tháng 12 năm 2011. Ông đã tìm được việc làm trong một công ty tư nhân và kết hôn lần nữa vào tháng 8 năm 2012.

Các bài viết liên quan:

Thẩm phán chỉ định hai luật sư đại diện cho một học viên Pháp Luân Công dù ông không đồng ý và ra lệnh cho họ phải thay mặt thân chủ “nhận tội” trong phiên xét xử

Từng thụ án bảy năm tù vì kiên định đức tin, người đàn ông Cam Túc lại đang đối mặt với truy tố

Sự bức hại được che đậy bên trong Trại tạm giam Số 3 thành phố Lan Châu

Ông Tưởng Minh Huy bị tra tấn trong 2 năm ở Nhà tù Lan Châu

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/28/463502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210610.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share