Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2023] Bà Tạ Lệ Bình (76 tuổi) ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị giam giữ kể từ khi bà bị bắt tại nhà lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2023 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát của Đồn Công an Thủy Đông phụ trách vụ bắt giữ bà và họ cũng lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Công an Quận Điện Bạch ở Mậu Danh (cơ quan quản lý Đồn Công an Thủy Đông) đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà Tạ vào ngày 17 tháng 6. (Ghi chú: Thông thường, viện kiểm sát phê chuẩn vụ bắt giữ, nhưng một số cơ quan công an được trao quyền như vậy trong khi xử lý các vụ án Pháp Luân Công).

Gia đình bà Tạ đã thuê một luật sư ở tỉnh khác để bào chữa vô tội cho bà. Khi luật sư đến trại tạm giam để gặp bà vào ngày 1 tháng 8, ông nhận thấy bà gặp khó khăn khi đi lại nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Bà nói rằng bà bị gãy chân vào khoảng tháng 2 năm 2023 và đã được phẫu thuật đặt một tấm kim loại vào đó. Việc bị giam giữ khiến việc phục hồi chấn thương ở chân trước đó của bà thêm khó khăn.

Bà Tạ cũng nói bà đã kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong những tuần đầu tiên bị giam giữ, nhưng sau đó các lính canh đã chuyển bà đến một phòng giam có camera giám sát chiếu thẳng vào. Họ sẽ ngăn bà lại ngay khi nhìn thấy bà tập các bài công pháp Pháp Luân Công qua camera.

Luật sư đã đi thẳng đến Đồn Công an Thủy Đông sau khi thăm bà Tạ. Ông nói với cảnh sát ở đó rằng ông được thuê để bào chữa vô tội cho bà Tạ. Cảnh sát đó có vẻ rất ngạc nhiên và thốt lên: “Làm sao [gia đình bà Tạ] có thể tìm được luật sư ở tỉnh khác?” Sau đó, họ thừa nhận rằng bản thân chỉ làm theo lệnh của cấp trên khi bắt giữ bà.

Cảnh sát Tằng Vĩ Minh, người phụ trách vụ án của bà, không có mặt ở đó. Những cảnh sát tiếp luật sư đã đưa cho ông thông tin liên lạc của cảnh sát Tằng và nói họ dự định sẽ chuyển hồ sơ vụ án của bà Tạ sang viện kiểm sát địa phương trong vài ngày tới.

Người thân mong ngóng ngày bà được trả tự do

Bà Tạ sinh ra trong một gia đình nghèo và không được đi học. Bà đã tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 và nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng bà không biết chữ và không thể đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Bà đã nhờ người nhà và các đồng tu dạy bà đọc và dần dần, bà đã có thể tự mình đọc hết toàn bộ cuốn sách.

Tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công đã dạy bà Tạ trở thành một người tốt bụng và chu đáo. Con trai bà làm việc xa nhà, còn vợ và hai con gái của anh ấy sống cùng với vợ chồng bà Tạ. Con dâu bà nói bà đối xử với cô như con đẻ, trong khi nhiều mẹ chồng và con dâu không thể hòa thuận với nhau. Chồng bà Tạ (86 tuổi) bị biến chứng sau một cơn đột quỵ và phải dựa vào sự chăm sóc của bà.

Sau khi bà bị bắt, những người thân yêu của bà không thể lý giải nổi tại sao cảnh sát lại bắt giữ một công dân tuân thủ luật pháp như bà vào ban đêm. Họ mong ngóng bà, trụ cột của gia đình họ, sớm ngày được trả tự do.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/5/广东76岁谢丽萍被关押两月余-律师会见-463813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/12/210777.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share