Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 10-08-2023] Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023, hai cuộc triển lãm “Chấm dứt thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ” đã liên tiếp được tổ chức thành công tại Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố Higashi-hiroshima và Trung tâm Văn hóa Phường Nishi ở Tây Hiroshima.

Hai cuộc triển lãm được tổ chức bởi Mạng lưới SMG (Chấm dứt Diệt chủng Y tế–Hiệp hội Nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc) đã phơi bày nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều du khách bình luận rằng họ đã tự hỏi: “Nếu tính mạng của mình hoặc người thân gặp nguy hiểm, bạn có mua nội tạng để cấy ghép không?” Sau khi xem triển lãm áp phích, khách tham quan cho biết câu trả lời của họ là “chắc chắn không”.

d665ea45d7f7526778943c475704947a.jpg

Triển lãm Áp phích Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng Sống của ĐCSTQ tổ chức tại Hiroshima từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023

Hiểu rõ ngọn ngành sau khi xem triển lãm áp phích

d51ce15fc6b19b021b51496027ff73d8.jpg

Một phụ nữ hơn 60 kể câu chuyện về một bác sỹ từng khuyên chồng bà ghép tạng

Một phụ nữ ở tuổi 60 đã kể rằng bác sỹ của chồng bà đã khuyên ông tiến hành cấy ghép nội tạng cách đây sáu năm. Nếu cuộc phẫu thuật được thực hiện trong vòng một tuần thì chi phí là 20 triệu yên vì cần ra nước ngoài. Nếu anh ấy có thể đợi 6 tháng thì chỉ tốn 6 triệu yên và có thể thực hiện ở Nhật Bản. Khi đó, chồng cô không muốn sử dụng nội tạng của người khác để kéo dài sự sống của mình nên đã không phẫu thuật. “Lúc đó, tôi không nghĩ gì đến người hiến tạng cả. Dù thương tiếc chồng mình, nhưng hôm nay, xem những tác phẩm này, tôi rất mừng vì thời điểm đó ông ấy đã không làm phẫu thuật ghép tạng”, bà nói.

9daec12ae29e4bae9e28f0d92b68d2b6.jpg

Cô Den Kazumi

Cô Den Kazumi kinh ngạc nói rằng cô đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống, nhưng cô không biết tại sao và hoạt động này diễn ra như thế nào. Bây giờ, cô đã xâu chuỗi các đầu mối và nói: “Tôi biết nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, nhưng có phải một số người bị bắt để thu hoạch nội tạng không?”

Cô chia sẻ áp phích The Harvest – Blood & Greed cho thấy, đối với một số người, tiền bạc còn ‘nặng’ hơn cả trái tim và lá gan.

“Một người đang đấu tranh để giành lại sự sống có thể cần một cơ quan nội tạng, nhưng nếu biết nội tạng đó được lấy như thế nào, liệu anh ta có cảm thấy đúng đắn khi cấy ghép không?”, cô hỏi.

7aa4c33a96644d9192e7e2ae3aec2cf0.jpg

Sinh viên đại học Yamaoka (phải)

Trước khi xem triển lãm áp phích, anh Yamaoka, sinh viên đại học, không chắc mình có thể từ chối có người nhà hoặc bạn thân có thể kéo dài mạng sống nhờ cấy ghép nội tạng hay không. “Tôi không đủ tự tin để nói không”, anh nói. “Tuy nhiên, giờ đây, tôi đã biết về các nạn nhân đằng sau ca ghép tạng kéo dài sự sống [đó là ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống], tôi đã có đủ tự tin để nói rằng nhất định là không!”

Kêu gọi hành động

05d1c6b94bf56cecce17a3c82acb8bd9.jpg

Ông Shinya Miyazaki

Ông Miyazaki Shinya ấn tượng nhất với tác phẩm “Đặt hàng trước”, trong đó các cơ quan nội tạng của một đứa trẻ đã được đặt hàng, còn được định giá và ngày tháng.

Ông Miyazaki Shinya đã xem một bộ phim tài liệu về thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc sau khi xem triển lãm áp phích. Ông nhận định rằng các quốc gia khác đã ban hành luật chống cưỡng bức thu hoạch, nhưng các đài truyền hình và các hãng thông tấn Nhật Bản hầu như không đưa tin về việc này.

“Vợ của một quan chức chính phủ cấp cao từng được ghép tim ở Trung Quốc cách đây một thời gian, và có đợt mọi người đã nói chuyện riêng về việc này. Bản thân việc truyền thông không đưa tin gì đã là điều không bình thường. Tôi hy vọng sẽ có nhiều sự kiện như thế này được tổ chức và chúng ta nên quảng bá rộng rãi để nhiều người biết đến hơn”, ông nói.

Ông Teruie Kimura, Ủy viên Hội đồng Thành phố Higashi-hiroshima, viết một nhận xét: “Tôi cảm thấy mỗi tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm ‘Khuất mắt trông coi’ (Blind and Unseen), đều khắc họa rõ nét tình hình hiện nay của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đã biết [đến nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ] và lên án nó vào thời điểm đó, nhưng sau một thời gian, mối lo ngại này lại trôi vào quên lãng. Bây giờ, chúng ta biết về nó, chúng ta phải xem xét làm thế nào để hành động.”

af3d71c86a6e0371b810393a9acf7624.jpg

Ông Yamada Manabu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Higashi-hiroshima, chia sẻ về triển lãm áp phích trên Facebook

b7a8d7354a701a06e7b0e4b4d87570db.jpg

Press Net, một hãng truyền thông ở thành phố Higashi-hiroshima, đăng bài viết “Hãy quan tâm đến nạn thu hoạch nội tạng sống” để giới thiệu về triển lãm áp phích

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/464035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/15/210818.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share