Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-05-2023] Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, một loạt hoạt động đã được tổ chức tại hai trường đại học ở thành phố Đài Trung nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các sự kiện này cũng vạch trần tội ác không thể hình dung được là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ vì kiên định với tín ngưỡng của họ.

Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về Cấy ghép Nội tạng Đài Loan là đơn vị tổ chức cả hai sự kiện. Các nhà tổ chức cho biết họ hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của người dân địa phương, giảng viên và sinh viên đến cuộc bức hại thông qua việc trưng bày các áp phích từng đoạt giải thưởng, phim tài liệu, và các diễn đàn thảo luận. Càng nhiều người biết đến nó, tội ác tàn bạo này sẽ càng sớm chấm dứt.

ffec251ec9fa896b127b7d3260040921.jpg

Chiếu phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” tại Đại học Quốc gia Trung Hưng vào ngày 15 tháng 5 năm 2023, sau đó là một diễn đàn thảo luận

Cô Trần Nhã Huệ, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, đã xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Cô đã bị sốc trước tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và đã lên tiếng ủng hộ phong trào chống thu hoạch nội tạng.

Cô Diệp, một chuyên gia y tế, cho biết thu hoạch nội tạng sống là một tội ác không thể tha thứ, và nhiều người hơn nữa cần biết đến nó.

23dd36e55ec97d42e5ebb5c13bd58ed3.jpg

Những tấm áp phích đã giành được giải thưởng trong Cuộc thi Quốc tế về chống thu hoạch nội tạng đã được trưng bày tại Đại học Đông Hải vào ngày 2 tháng 5

Bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” ghi lại cuộc điều tra độc lập của ông David Matas, một luật sư nhân quyền được đề cử giải Nobel Hòa bình, và ông David Kilgour, một nhà hoạt động nhân quyền và cựu thành viên của Quốc hội Canada về việc chính phủ Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và thu hoạch nội tạng của họ để bán trong khi họ vẫn còn sống.

Nữ nghị viên: Không ai đáng bị mổ lấy nội tạng khi còn sống

Sau khi xem bộ phim tài liệu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Trần Nhã Huệ cho biết nhiều năm trước cha cô đã cùng một người bạn đến Trung Quốc để tiến hành phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Họ được cho biết rằng nội tạng được lấy từ một tử tù. Đến hôm nay cô mới biết, nó được mổ lấy từ một người còn sống vô tội, “Điều đó thật sốc. Ngay cả khi Đại lục có dân số đông, nhưng không thể có chuyện mỗi ngày có nhiều người chết và hiến tạng như vậy. Số ca cấy ghép là không thể đo đếm được. Vậy những nội tạng đó đến từ đâu?”

0eb9c23db90c06878c7c224cf1378359.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung Trần Nhã Huệ nói rằng không ai nên bị thu hoạch nội tạng trái với ý muốn của họ

Cô Trần cho biết cô thường nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngồi thiền trong công viên khi cô đến đó để tập thể dục buổi sáng. Cô tin rằng không ai nên bị lấy nội tạng trái với ý muốn của mình, đặc biệt là khi một nhóm lớn ôn hòa như vậy lại là mục tiêu chính của tội ác. “Chúng ta đều là con người và chúng ta không nên lấy nội tạng của người khác chỉ vì chúng ta muốn sống”, cô nhấn mạnh rằng mọi người nên nhận nội tạng từ nguồn hiến tặng hợp pháp chứ không phải bằng cách giết người.

Cô tiếp tục nói rằng thu hoạch nội tạng sống là thực sự tàn nhẫn. Ở Đài Loan, nếu ai đó biến mất, chính quyền sẽ cố gắng hết sức để tìm ra người đó, và chúng tôi sẽ không để người đó biến mất vô cớ. Việc ai đó bị giết để lấy nội tạng ở Đài Loan là hoàn toàn không được phép. Cô sẽ cùng ký tên vào bản kiến ​​nghị chống thu hoạch nội tạng tại Hội đồng thành phố.

Chuyên gia y tế: Nạn thu hoạch nội tạng sống liên quan đến mọi người

Cô Diệp đến xem phim bởi cô là chuyên gia y tế và tò mò về chủ đề cấy ghép nội tạng. Cô tin rằng thu hoạch nội tạng sống là đặc biệt tàn ác. Cô nói: “Ở Đài Loan, hiến tạng là điều thiêng liêng với các nghi thức nghiêm ngặt. Khi biết rằng nội tạng ở Trung Quốc đến từ những người hiến tặng bất đắc dĩ khi họ vẫn còn sống, cô nói: “Đối xử với con người như động vật là tội ác, và những kẻ phạm tội đáng bị trừng phạt nghiêm khắc.”

Qua công việc của mình, cô biết rằng nhiều người đã đến Trung Quốc để ghép tạng. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc có quan điểm “giữ nguyên vẹn cơ thể sau khi chết, vì vậy khái niệm hiến tặng nội tạng thường ít được áp dụng rộng rãi. Do đó, cô đã nghi ngờ về nguồn gốc của số lượng lớn nội tạng như vậy. Sau khi xem bộ phim tài liệu, cô nhận định: “Đây không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong toàn xã hội.”

Cô cũng biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên là nạn nhân chính của nạn thu hoạch nội tạng sống. Trước khi xem bộ phim, cô không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng khi biết rằng các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã hiểu tại sao ĐCSTQ lại chọn bức hại nhóm người này.

“Một chế độ dựa vào tuyên truyền để đạt được nhiều mục sẽ không thể chịu đựng được sự thật bởi sự thật mất lòng. Nếu mọi người biết sự thật, họ sẽ biết rằng ĐCSTQ luôn luôn dối trá”, cô nói.

“Điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức để có thêm nhiều người biết đến cuộc bức hại”, cô cho hay những thông tin như vậy cần được chia sẻ với mọi người trong xã hội vì một ngày nào đó mọi người có thể cần những thông tin đó để đưa ra quyết định đúng đắn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/20/209436.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share