Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 17-05-2023] Cứ mỗi ​​cuối tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan lại dựng các quầy thông tin ở các thành phố trên khắp đất nước nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Họ cũng thông tin cho mọi người về môn tu luyện và những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

Nhiều người đã ghé thăm các quầy thông tin. Màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút nhiều người dừng lại và trải nghiệm khoảnh khắc tĩnh lặng trong nhịp sống hối hả. Mọi người từ các nền văn hóa khác nhau nhưng có cùng điểm chung là đều tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và muốn vượt qua sự khác biệt giữa các cá nhân.

4122708ae37987f63c7bfde4b57b5e3c.jpg

Các học viên dựng quầy thông tin ở Nijmegen, Hà Lan và thông tin cho công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

d63585cb09926097e1ea2b3c90d0c6ab.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

405c78d520351b43eaa3b7cb6fe9e143.jpg

5a83b3e17ad1b35c005148568d9f1113.jpg

a759221746b3d17acc536fe54810080f.jpg

Sau khi được giảng chân tướng về Pháp Luân Công, công chúng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Chủ rạp hát: Những giá trị cao đẹp của tất cả các tôn giáo được bao hàm trong Chân-Thiện-Nhẫn

Ngoài Nijmegen, các học viên đã dựng một quầy thông tin ở Utrecht để truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

f24a98b9b08a6459a9cc4e084c43efee.jpg

Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở Utrecht, Hà Lan, để biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Ông Ab Vissers, chủ sở hữu của Nhà hát Phoenix Papieren ở Utrecht, đã ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ và chúc các học viên thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Ông đã bị sốc khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nạn thu hoạch nội tạng chủ yếu được thực hiện trên các học viên Pháp Luân Công, khiến họ đã qua đời trong quá trình này.

“Thật không thể tin được,” ông Vissers nói, “Thật kinh khủng. ĐCSTQ kiếm tiền từ đó, điều này thậm chí còn tồi tệ hơn. Về cơ bản nó giống như những gì Đức quốc xã đã làm. Tôi phải ký tên thỉnh nguyện.”

Người chú quá cố của ông Vissers là một nhà truyền giáo, và bản thân ông cũng là một người có đức tin. Ông tin rằng mối liên hệ với Chúa vượt qua sự khác biệt giữa các tín ngưỡng.

“Tôi nghĩ mọi người đều có quyền thực hành đức tin theo cách riêng của họ,” ông nói, “Bất kể đó là gì. Nếu bạn có niềm tin để ràng buộc bản thân, tôi rất thán phục. Không ai có quyền ngăn cấm niềm tin của người khác. Điều này chỉ có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.”

Ông cũng cho biết ông hiểu rằng những giá trị tốt đẹp mà tất cả các tôn giáo lớn đề cao đều được bao hàm trong nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói: “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa, và không có gì tốt hơn thế.”

Người phụ nữ đến từ một quốc gia cộng sản cũ: Tôi chúc các học viên Pháp Luân Công thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Bà Silvie Pellova là người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Xuất thân từ Cộng hòa Séc, bà vẫn nhớ sự khắc nghiệt của chế độ cộng sản. “Tôi biết những gì Đảng Cộng sản làm,” bà nói. Bà phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và bà tin rằng mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng.

083e17db0a3af40a05f3daaeeeec1175.jpg

Bà Silvie Pellova ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại

Bà Pellova cũng cho biết những lúc rảnh rỗi, bà cũng thanh lọc tâm trí bằng cách ngồi thiền và tìm thấy sự bình yên trong thế giới bận rộn.

Bà tin rằng các môn tu luyện thiền định phương Đông, chẳng hạn như Pháp Luân Đại Pháp, “không chỉ tốt cho bản thân mà còn tốt cho những người xung quanh”. Bà đã đề cập đến một nghiên cứu cho thấy sau khi cư dân của một thành phố ở Hoa Kỳ thiền định, tỷ lệ tội phạm nhìn chung đã giảm.

Cuối cùng, bà gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng rằng một ngày nào đó những nỗ lực của họ sẽ chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nhà giáo về hưu: Tôi đồng ý với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Henry Peters, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, đã ký tên thỉnh nguyện cách đây vài tháng tại một quầy thông tin trên Quảng trường Dam ở Amsterdam. Khi nhìn thấy quầy thông tin một lần nữa ở Utrecht, ông lại đến để thể hiện sự ủng hộ của mình.

0dd8f87be142812c5ec34e848ca71a53.jpg

Ông Henry Peters, giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Ông Peters nói: “Tu luyện là ôn hòa, vì vậy tôi muốn ủng hộ điều đó.” Ông cho biết thêm, “Tôi nghĩ bạn có thể tự do bày tỏ bất kỳ ý tưởng hoặc quan điểm nào, đặc biệt nếu đó là ôn hòa. Nó không nên bị đàn áp, nhưng ở một đất nước như Trung Quốc, mọi người thường bị đàn áp.”

Ông Peters tin rằng thật sốc khi những người đề cao những giá trị này ở Trung Quốc lại bị giết hại và bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống.

“Khi nói đến hành vi thu hoạch nội tạng của một người vẫn còn sống, tôi thực sự rất sốc.” Ông tiếp tục: “Tôi có thể hiểu điều này khi người ta muốn hiến tặng nội tạng sau khi chết, nhưng hành vi trộm cắp nội tạng rồi giết chết… thì thật điên rồ!”

Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông Peters, sinh ra trong một gia đình Công giáo, cho biết: “Tôi đồng cảm với giá trị này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209531.html

Đăng ngày 27-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share