Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Saitama, Nhật Bản

[MINH HUỆ 11-05-2023] Cuộc triển lãm áp phích phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do Hiệp hội Nghiên cứu Du lịch Cấy ghép tạng (TTRA) tổ chức đã diễn ra tại phòng trưng bày của North Plaza, Thành phố Saitama, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023. Tổng cộng có 40 áp phích phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã được trưng bày.

Triển lãm áp phích này giới thiệu các tác phẩm đoạt giải của Cuộc thi Áp phích Chống Thu hoạch Nội tạng Quốc tế năm 2020 do ba tổ chức phi chính phủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đồng tổ chức. Khách tham quan triển lãm đã tìm hiểu về bản chất tà ác của ĐCSTQ và hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Nhiều người cho biết họ sẵn sàng làm phần việc của mình để chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

525e8d5486233427a742ce8423ef3c33.jpg

Triển lãm áp phích chống thu hoạch nội tạng sống diễn ra tại phòng trưng bày của North Plaza, thành phố Saitama, tỉnh Saitama từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023.

f0fa9409a30a72c44ad789af0e2c3fc1.jpg

b42921187ef5461e1f19a5ddc7121501.jpg

Nhà thiết kế nghệ thuật tham dự triển lãm trong ba ngày liên tiếp

Một nhà thiết kế mỹ thuật trạc 40 tuổi đã đến triển lãm sau giờ làm việc trong ba ngày liên tiếp. Cô cho hay các áp phích được thiết kế đẹp và thể hiện một cách sinh động sự tà ác của ĐCSTQ. Cô cho rằng triển lãm là một cổng thông tin rất tốt để tìm hiểu sự thật. “Tôi muốn ủng hộ phong trào này để cứu các em nhỏ và người dân,” cô nói.

Sau lần thứ hai tham quan triển lãm, cô đã tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên mạng, nhưng không hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại nhóm người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Vào ngày thứ ba, cô đã hỏi một người hướng dẫn câu hỏi này. Một học viên Pháp Luân Công tình nguyện tại buổi triển lãm đã kể cho cô nghe về việc những người thân trong gia đình cô ấy đang bị bức hại ở Trung Quốc. Nhà thiết kế mỹ thuật đã rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức.

Nhân viên y tế kiên quyết muốn chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống

Giám đốc của một trung tâm điều trị gần đó đã xem triển lãm và cho biết các học viên Pháp Luân Công thật tốt bụng. Trước khi đến triển lãm, ông đã nghe nói về một số trường hợp trẻ em Trung Quốc mất tích liên quan đến thu hoạch nội tạng sống, và ông đã rất phẫn nộ vì ĐCSTQ đã thiết lập một dây chuyền công nghiệp để thực hiện những tội ác này vì lợi nhuận.

Một nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế phía Bắc Saitama gần đó đã đến phòng trưng bày sau giờ làm việc. Cô cho biết: “Qua triển lãm áp phích này, tôi thực sự tin rằng nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ thực sự xảy ra. Là một nhân viên y tế, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hành vi thu hoạch nội tạng sống từ những người vô tội này không bao giờ nên tồn tại.”

Trước khi rời đi, cô đã lấy mỗi loại tài liệu trên bàn một bản để cô có thể nói với những người xung quanh về tội ác thu hoạch nội tạng sống, để nhiều người hơn biết được sự thật và giúp chấm dứt tội ác này.

Anh Yamada, làm việc trong một bệnh viện đa khoa, đã hiểu rõ hơn sau khi xem triển lãm và nghe hướng dẫn viên giải thích. Anh cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Anh đã lấy một số bông sen nhỏ và tờ rơi để tặng bạn bè, đồng nghiệp, đồng thời cho biết lần sau anh sẽ đưa đồng nghiệp đến triển lãm.

Trẻ em cùng cha mẹ tìm hiểu sự thật

Một cậu bé chập chững chạy vào phòng triển lãm và không chịu rời đi. Cha mẹ chạy theo cậu vào phòng và đã xem kỹ từng tấm áp phích, đồng thời lắng nghe lời giới thiệu về các áp phích khắp căn phòng. Người cha cho biết đây là lần đầu tiên anh biết đến điều này và anh đã bị sốc khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống. Anh cho hay anh sẽ cho nhiều người biết về những tội ác này.

Một học sinh nhận được tờ quảng cáo về cuộc triển lãm trên đường đến trường tư thục. Cô muốn xem nó ngay lập tức nhưng mẹ cô khuyên cô rằng cô nên học xong và sẽ ghé thăm phòng trưng bày sau giờ học. Cô và mẹ cô đã cùng nhau đến phòng triển lãm.

Cô bé bị sốc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ và lấy mỗi loại tờ rơi một bản để tìm hiểu và sau đó và chia sẻ thông tin với các bạn cùng lớp. Mẹ cô bé cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những điều không thể chấp nhận như vậy. Cô hy vọng rằng những hành động tàn bạo như vậy có thể bị chấm dứt càng sớm càng tốt và cô khích lệ ban tổ chức tiếp tục cố gắng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/11/460134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209529.html

Đăng ngày 27-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share