Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2023] Mới đây, một phụ nữ bị bắt vào năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công đã tiết lộ rằng cô đã bị lấy bốn ống máu và trải qua một cuộc khám sức khỏe toàn diện sau khi bị bắt. Một trong những người cùng phòng giam của cô từng là y tá ở một bệnh viện cảnh sát vũ trang. Người y tá này kể rằng hồi cô làm việc ở đó, việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là một bí mật công khai.

Cô Lý Thụy Hoa là người Nội Mông, hơn 30 tuổi. Trước khi bị bắt, cô làm việc tại Bắc Kinh. Anh Ngô Nhuệ, chồng cô, cũng hơn 30 tuổi, là người quận Viên Châu, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây. Trước khi bị bắt cùng lúc với vợ, anh là giảng viên đào tạo giáo viên tại thành phố Thâm Quyến.

Tháng 5 năm 2019, cô Lý đến Thâm Quyến để thăm chồng. Ngày 28 tháng 5, cảnh sát quận La Hồ, Thâm Quyến đã xông vào nhà thuê của vợ chồng cô và bắt giữ họ một cách phi pháp.

Mới đây, cô Lý tiết lộ rằng sau khi bị bắt, cô đã bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau đó, cô bị đưa vào Trại tạm giam Quận La Hồ. Vài ngày sau, cô bị cưỡng chế lấy bốn ống máu lớn mà không được giải thích lý do.

Cô hỏi những người bị giam giữ khác có bị lấy một lượng máu lớn như vậy và khám sức khỏe toàn diện hay không, và họ đều nói không.

Sau đó, cô Lý được chuyển sang một phòng giam khác. Ở đó, một người bị giam cùng phòng cô liền nhận ra lý do đằng sau việc lấy máu đáng ngờ của cô. Người này từng là y tá ở một bệnh viện cảnh sát vũ trang, cô ấy nói có lẽ là để xem cô Lý có đủ sức khỏe để trở thành nạn nhân tiếp theo của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống hay không. Người y tá này cũng cho biết cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một bí mật công khai ở bệnh viện đó.

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, vợ chồng cô Lý bị công tố viên Lưu Hiểu Na của Viện Kiểm sát Quận Diễm Điền ở Thâm Quyến khởi tố lên Tòa án Quận Diêm Điền.

Ngày 1 tháng 4 năm 2021, tòa án này đã kết án cả hai người hai năm tù và khoản tiền phạt 3.000 Nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo lên tòa án trung cấp nhưng bị phán phi pháp giữ nguyên bản án.

Ngày 29 tháng 5 năm 2021, cô Lý Thụy Hoa và anh Ngô Nhuệ được thả ra khỏi Trại giam Quận Diêm Điền.

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, tội ác ghê rợn của ĐCSTQ lần đầu tiên bị tiết lộ vào tháng 3 năm 2006, khi một phụ nữ tuyên bố có đến 4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng tại một bệnh viện ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vùng Đông Bắc Trung Quốc, nơi cô làm việc. Cô cũng cho biết chồng cô, một bác sỹ phẫu thuật cũng tại bệnh viện này, đã tiết lộ với cô rằng anh đã lấy giác mạc từ cơ thể sống của 2.000 học viên Pháp Luân Công.

Kể từ đó, ngày càng có nhiều bằng chứng từ các nhân chứng và bác sỹ Trung Quốc tiết lộ rằng hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng. Số nội tạng này được bán để cấy ghép với lợi nhuận khổng lồ trong ngành thương mại ghép tạng.

Để biết thêm thông tin về cưỡng bức thu hoạch nội tạng, vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo liên quan:

Huấn luyện viên cờ vây bị u nang thận trong khi đang thụ án tù vì kiên định đức tin

Luật sư của các học viên không được phép đề cập đến Pháp Luân Công trong phiên tòa

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/27/463458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210584.html

Đăng ngày 03-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share