Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-07-2023] Từ ngày 11-17 tháng 7 năm 2023, cuộc triển lãm áp phích về các tác phẩm đạt giải quốc tế phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn đã được tổ chức tại Hội trường cộng đồng của Trung tâm Hỗ trợ nâng cao Sức khỏe Fukuoka ở Fukuoka, Nhật Bản.

Cuộc triển lãm nhằm mục đích phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống. Sau khi xem tác phẩm nghệ thuật, mọi người đã viết lưu bút để bày tỏ sự ủng hộ và lòng biết ơn đối với ban tổ chức.

b8d7a2515433ced4e07ec6bb045df4dd.jpg

10eda5703430c03002295b85e943dc5b.jpg

Cuộc triển lãm áp phích phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ cho người dân diễn ra tại Fukuoka, Nhật Bản từ ngày 11-17 tháng 7 năm 2023.

Trước thềm triển lãm, Nhà xuất bản địa phương Shukosha và phương tiện truyền thông nổi tiếng Nishi-Nippon Shimbun đã thông báo về cuộc triển lãm trên báo chí và mạng Internet.

9c6a54598c3a99f56b6c5047cddcd596.jpg

Nhà xuất bản Shukosha đăng thông tin về cuộc triển lãm áp phích miễn phí trên các tờ báo.

9b0a5628a330336425328f3921dd48b0.jpg

Ảnh chụp màn hình các chương trình video.

Trong chương trình của mình, ông Masahiko Kawai, người dẫn chương trình của một đài phát thanh địa phương, đã giới thiệu về cuộc triển lãm. Ông nói: “Hành vi thu hoạch và buôn bán nội tạng là tuyệt đối không được phép. Lương tâm của con người ở đâu? Đây là cơ hội để chúng ta soi xét lại chính mình. Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng chúng ta phải nói không với những việc không được phép làm”.

“Lên án những tội ác vô nhân đạo này là trách nhiệm của tất cả chúng ta”

Các du khách lặng lẽ xem từng tấm áp phích và đọc cẩn thận đoạn thuyết minh.

Một phụ nữ đã hỏi thêm thông tin về nạn thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận. Các nhân viên nói với cô rằng nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Họ giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống. Họ cho biết tội ác này vẫn đang tiếp diễn. Người phụ nữ xúc động đến rơi lệ và nói: “Cuộc bức hại tàn khốc này đã kéo dài 24 năm nhưng tôi không hề biết gì về nó. Điều này thật quá đau lòng! Các phương tiện truyền thông không đưa tin về nó”.

Các nhân viên nói với cô rằng cuộc triển lãm chỉ là một trong những nỗ lực để đưa sự thật tới nhiều người hơn nữa. Trước khi rời đi, người phụ nữ không chỉ lấy các tài liệu về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, mà sau đó cô còn quay lại để xem các tác phẩm nghệ thuật một lần nữa.

Sau khi xem triển lãm áp phích, nhiều người đã viết ra cảm nghĩ của họ và lấy các tờ thông tin. Một người viết: “Nội dung thể hiện trong tác phẩm gây sốc và đau đớn khôn tả”. Một người khác viết: “Hãy nói với thế giới về những điều này, cảm ơn các bạn rất nhiều!” Một người nói: “Việc lên án tội ác vô nhân đạo này là trách nhiệm của tất cả chúng ta”.

Một sự kiện liên quan đến y tế đã được tổ chức trong tòa nhà trong thời gian diễn ra triển lãm áp phích. Bởi vì triển lãm được tổ chức ở tầng một nên nhiều người làm việc trong lĩnh vực y tế đã đến xem triển lãm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210626.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share