Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 12-05-2023] Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi chiếu phim tại Rạp chiếu phim Tel Aviv vào tháng 4 năm 2023. Nhiều khán giả đã bị sốc trước các phương thức bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị bức hại tàn bạo chỉ vì kiên định với đức tin của họ.

Sau buổi chiếu phim, một học viên đã nói với khán giả về một dự luật mới được Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua. Dự luật lên án nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người liên quan đến tội ác này.

Ông Amos, một kỹ sư đã nghỉ hưu ở Tel Aviv, cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công. Những gì đang xảy ra [ở Trung Quốc] thực sự kinh hoàng – họ thu hoạch nội tạng từ người dân!”

42899bb939358e15c6fac1c3ee81fdfa.jpg

Ông Amos, một kỹ sư đã nghỉ hưu ở Tel Aviv, cho biết bộ phim đã giúp ông hiểu sâu hơn về mức độ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc

“Trung Quốc hoàn toàn bị giám sát bằng mạng camera. Một người bước một bước là đã bị quay phim rồi. Đó là một chế độ độc tài, giống như trong cuốn sách ‘1984’ của tác giả Orwell”, ông cho biết. “Tôi hy vọng tối nay tôi có thể ngủ ngon sau khi xem bộ phim này. Bởi vì, thứ nhất, tôi đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại đối với hàng triệu người, điều nữa là tôi đã xem bộ phim về một trường hợp cụ thể minh họa nỗi kinh hoàng do chế độ ĐCSTQ gây ra.”

Tehila, nhân viên cấp cao đã nghỉ hưu về dịch vụ y tế công cộng, cho biết: “Trước đây tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công và bộ phim đã mang lại cảm nhận rất chân thực về chủ đề này. Chủ đề tuy không mới, nhưng bộ phim làm gia tăng sự kinh hoàng. Đây là một bộ phim rất nặng nề, và nó mô tả sự áp bức và tội ác của chế độ cộng sản Trung Quốc. Bộ phim cho thấy sự tàn bạo và tà ác khôn lường của ĐCSTQ.”

Nghệ nhân gốm Liza cho biết cô đến xem phim cùng với chị gái của cô – một nhà hoạt động – người luôn phản đối cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Cô Liza đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện phù hợp với cô.

“Đối với tôi, mỗi người nên sống theo tín ngưỡng của mình”, cô nói. “ĐCSTQ phản đối những điều tích cực, trong đó có những phẩm chất và yếu tố tốt đẹp của con người. Nếu mọi người đều sống theo Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao. Ngoài Chân Thiện Nhẫn – chúng ta còn cần gì hơn?”

2023-5-11-israel-aviv_02.jpg

Anh Matan Cohen, một khán giả khác, cho biết: “Thực trạng ở Trung Quốc còn gây sốc hơn nhiều so với những gì thể hiện trong phim.”

Một khán giả khác tên là Matan Cohen đã rất quen với chủ đề Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Là một người Israel, anh cho hay anh hy vọng nhiều người Israel có thể nhận ra sự tàn bạo của ĐCSTQ và chấm dứt ủng hộ những hành vi vi phạm nhân quyền này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/460203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/28/209595.html

Đăng ngày 02-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share