Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2023] Vào cuối tháng 6 năm 2023, trang web Minh Huệ Net đã xác nhận rằng bà Lý Chí Quân, một cư dân 51 tuổi ở quận Ký Châu, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án tù bốn năm rưỡi một cách phi pháp vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCQTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lý Chi Quân hiện là giáo viên trường dạy nghề quận Ký Châu, bà đã đệ đơn kháng cáo lên Toà án trung cấp thành phố Hành Thủy.

Bắt giam phi pháp

Vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2021, cảnh sát Ký Châu đã đột nhập vào nhà bà Lý Chí Quân và bắt cóc bà trong khi bà đang ngủ say. Cháu trai của bà mới khoảng 10 tuổi và hiện đang sống cùng bà, cháu đã vô cùng sợ hãi.

Bốn cư dân khác của quận Ký Châu cũng đã bị bắt cóc vào sáng hôm đó, bao gồm ông Lưu Thiên Lý, ông Hàn Kim Kính, bà Cao Tú Bình và bà Hàn Vĩnh Thắng, trong đó ông Hàn Kim Kính, bà Cao Tú Bình và bà Hàn Vĩnh Thắng sống cùng một nhà.

Những người thực hiện các vụ bắt cóc đều từ Phòng An ninh Nội địa quận Ký Châu. Họ đã đưa năm học viên Pháp Luân Công đến khách sạn Hòa Hoằng (thuộc quận Đào Thành, thành phố Hành Thủy), một phần của khách sạn này đã được trang bị vật dụng và cải tạo thành một nhà tù bí mật để tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình của các học viên sau đó đã lần lượt nhận được thông báo rằng người thân của họ đã bị quản thúc tại khách sạn. Trên bản thông báo có con dấu của Phòng An ninh Nội địa quận Đào Thành. Họ nhốt các học viên Pháp Luân Công trong bốn phòng khách sạn. Năm học viên mỗi người đều bị ép ngồi lên ghế sắt suốt 24/24, tay và chân của họ bị còng vào ghế. Ban ngày, họ bị buộc phải xem các chương trình TV phỉ báng Pháp Luân Công. Vào ban đêm, họ bị cấm ngủ, bị thẩm vấn và cảnh sát ra lệnh cho họ phải viết “hối quá thư” để tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

e5cf3a25d8ea7589fed183b693d7ccfc.jpg

Dụng cụ tra tấn: ghế sắt

Ông Lưu Thiên Lý đã được tại ngoại vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 vì lý do sức khỏe. Bà Hàn Vĩnh Thắng được trả tự do vào ngày 4 tháng 11 năm 2021. Ông Hàn Kim Kính bị đưa đến Trại tạm giam quận Ký Châu vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Bà Lý Chí Quân và bà Cao Tú Bình lần lượt bị chuyển đến trại giam thành phố Hành Thủy vào ngày 8 tháng 11 và ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Tiếp tục bị tra tấn tại trại giam

Trong trại tạm giam, một lần nữa bà Lý Chí Quân tiếp tục bị trói vào ghế sắt và không được ngủ.

Vào khoảng tháng 8 năm 2022, bà Lý Chí Quân đã bị lính canh Cơ Tiếu Oánh dùng đế giày đánh vào mặt bà hai lần sau khi bà phản đối việc bị tra tấn. Sau mỗi một lần bị đánh như vậy, bà đã không thể mở miệng ăn uống trong suốt một tháng.

Một lần khác, bà Lý Chí Quân đã bị họ dùng dùi cui sốc điện tra tấn.

Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn bà một lần nữa và cố gắng cưỡng ép bà phải nhận tội. Họ đã bịa đặt bằng chứng chống lại bà để tiến hành truy tố. Sau đó, Viện kiểm sát quận Ký Châu đã chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án quận Kỳ Châu.

Gia đình bị cấm tham dự phiên tòa

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà Lý Chí Quân xuất hiện tại Tòa án quận Ký Châu. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa và cũng không nắm rõ liệu bà có được sắp xếp luật sư biện hộ hay không.

Bà Lý đã đứng lên tố cáo cảnh sát vì đã tra tấn và ngụy tạo bằng chứng chống lại mình, nhưng thẩm phán và công tố viên đều tìm cách bác bỏ việc này.

Thẩm phán đã không gọi các nhân chứng của công tố viên đến tòa để tiến hành đối chất theo quy định của pháp luật. Ông ấy đã thông báo lịch điều trần lần thứ hai vào ngày 25 tháng 4, nhưng không ai nắm rõ họ có tiến hành hay không.

Bị kết án 4 năm rưỡi tù giam

Vào cuối tháng 6, luật sư của bà Lý và gia đình đã nhận được bản sao phán quyết của toà án. Phán quyết đề cập đến cái gọi là “bằng chứng” truy tố được sử dụng để kết tội bà như sau:

1) “Tịch thu được các sách Pháp Luân Công từ nhà bị cáo.” Luật sư của bà Lý nói rằng cảnh sát đã lục soát và lấy đi sách trong lúc bà Lý và gia đình không hề có mặt tại đó. Vì vậy, không thể biết rõ đồ đạc bị tịch thu ghi trong bản án có khớp với những gì họ thực sự đã lấy từ nhà bà Lý hay không.

2) “Bà Lý Chí Quân đã tuyên truyền Pháp Luân Công cho một sinh viên và một số đồng nghiệp là giáo viên, những người này đều được liệt kê là nhân chứng của vụ truy tố.” Luật sư của bà nói rằng người sinh viên liên quan trong vụ án mắc chứng trầm cảm và bà Lý đơn giản chỉ động viên cậu ấy với tư cách là một giáo viên. Sinh viên và một số giáo viên được đề cập ở trên không hề bị tổn hại gì sau những cuộc trò chuyện này. Vì thế họ lẽ ra không thể được liệt kê là nhân chứng được sử dụng để truy tố, chứ đừng nói đến việc kết án tới 4 năm rưỡi tù giam.

Hoàn cảnh gia đình

Bà Lý Chí Quân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, nhờ vậy, rất nhiều căn bệnh của bà đã biến mất, bao gồm chứng đau nửa đầu, bệnh phụ khoa, bệnh dạ dày và đau chân. Khi sức khỏe được hồi phục, tính khí thất thường của bà cũng đã được cải thiện. Nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà cũng học được cách xem nhẹ danh lợi. Bà đã trở nên kiên nhẫn hơn, đồng thời quan tâm đến học sinh của mình và mọi người nhiều hơn.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà Lý và cha mẹ của bà, vốn đều là các học viên Pháp Luân Công, đã nhiều lần bị coi là mục tiêu đàn áp vì đức tin kiên định của họ. Vào năm 2000, chồng của bà Lý không thể chịu đựng áp lực và quyết định ly hôn với bà. Ông ấy đã giành được quyền chăm sóc con trong khi cháu mới khoảng 4 tuổi.

Mẹ của bà Lý là bà Tả Thư Linh đã từng bị buộc đến trại cưỡng bức lao động một năm. Cha của bà Lý, ông Lý Hội Dân, đã từng thụ án 5 năm tại nhà tù Ký Đông. Chưa đầy 6 tháng sau khi được trả tự do, ông đã bị đột quỵ và qua đời vào ngày 5 tháng 2 năm 2006.

Những lần bị bức hại trước đây

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Lý đang theo học tại chức tại Đại học Sư phạm Hà Bắc, thuộc thành phố Thạch Gia Trang, tiền học phí do trường dạy nghề của bà chi trả. Ngày hôm đó, ngay sau khi biết tin về cuộc bức hại, bà đã đến Bắc Kinh (mất khoảng một giờ đi tàu) để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Do đó, trường dạy nghề đã cắt tiền học của bà và yêu cầu bà quay trở lại làm việc.

Sáu ngày sau, vào ngày 26 tháng 7, bà Lý tiếp tục tới Bắc Kinh. Bà đã bị bắt và đưa đến đồn tạm trú quận Xương Bình ở Bắc Kinh. Sau đó bà bị đưa trở lại trại tạm giam quận Ký Châu và bị giam giữ thêm 15 ngày nữa.

Đến ngày 28 tháng 8 năm 1999, nhà trường đã đến đón bà từ trại tạm giam và nhốt bà hơn 50 ngày trong một căn phòng thuộc khuôn viên trường, cha mẹ của bà cũng không được phép tới gặp. Lãnh đạo nhà trường đã cử một số giáo viên thay phiên đọc cho bà nghe các bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ cũng yêu cầu bà viết “bản cam kết” không tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Vào tháng 5 năm 2000, ông Triệu Quốc Thắng đang làm việc tại Sở cảnh sát quận Ký Châu đã ra lệnh cho các cảnh sát Lý Học Trí và Diêm Túc của đồn cảnh sát địa phương tới bắt giữ bà Lý. Họ đã đưa bà đến trại tạm giam quận Ký Châu, sau đó bà đã bị các cảnh sát Lý Học Trí, Trịnh Bảo Hân, Vương Ngọc Vĩ và Trương Hướng Dương dùng hình thức điện giật để tra tấn.

Họ bắt bà ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, trước đó họ nhét một thanh gỗ ở chỗ giữa cánh tay và đùi của bà. Tiếp theo, họ còng chặt hai tay và quấn băng dính vào các ngón tay cái của bà. Họ nhỏ nước vào ngón tay cái rồi sốc điện bằng máy phát điện cao thế (điện áp tức thời có thể lên tới 3.000 vôn). Họ đã tra tấn bà ấy liên tục như vậy trong gần 8 tiếng đồng hồ.

Vào tháng 3 năm 2001, chính quyền quận Ký Châu đã tổ chức một lớp học tẩy não để đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Bà Lý Chí Quân đã bị đưa đến lớp tẩy não trong hơn 5 tháng, trong thời gian đó bà cũng bị đưa tới trại tạm giam quận Ký Châu trong hai tuần.

Trong lớp tẩy não, bà Lý bị giam lỏng một mình trong phòng, họ còn sắp xếp 2 đồng nghiệp ở trường theo dõi bà suốt ngày đêm. Bà không được phép bước ra khỏi phòng và phải xin phép trước khi sử dụng nhà vệ sinh. Những bức tường trong phòng dán đầy những khẩu hiệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị buộc phải đứng quay mặt vào tường và xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà còn bị bỏ đói trong lớp tẩy não và trường học phải sắp xếp người mang cơm đến cho bà ấy mỗi ngày.

Những lúc không bị nhốt trong phòng, bà bị cảnh sát Vương Chấn Hiệp còng tay vào một cái cây. Một lần khác, bà bị bắt đứng phơi nắng giữa trời nắng như thiêu đốt.

Vào tháng 6 năm 2002, ông Lữ Tùng Ấn từ Phòng 610 Hành Thủy đã đến quận Ký Châu để kiểm tra xem có học viên nào ở địa phương vẫn đang tập Pháp Luân Công hay không. Bà Lý nói với ông rằng Pháp Luân Công đã giúp bà phục hồi sức khỏe, đề cao tâm tính và cải biến bà thành một người tốt hơn.

Ông Lữ đã ra lệnh bắt bà. Hai ngày sau khi ông Lữ Tùng Ấn gặp bà Lý Chí Quân, trưởng đồn cảnh sát địa phương Tôn Cử An và một vài người tại nơi làm việc của bà đã đưa bà đến Trung tâm tẩy não thành phố Hành Thuỷ, nơi bà đã bị giam giữ hơn 10 ngày. Vào thời điểm đó ông Trịnh Căn Khởi và Vương Trường Tân đang phụ trách trung tâm tẩy não thành phố Hành Thuỷ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/19/463152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210454.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share