Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2023] Gần đây, Công an Quận Sài Tang và Đồn Công an phố Sa Hà (đều có trụ sở tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây) đe dọa bỏ tù và cắt lương hưu một cư dân địa phương nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Sự uy hiếp đối với bà Lý Thủy Liên (ngoài 70) bắt nguồn từ một lá thư mà bà gửi cho trưởng công an Chu Học Khiêm của Công an Huyện Vĩnh Tu vào năm ngoái (huyện Vĩnh Tu thuộc quyền quản lý của thành phố Cửu Giang). Khi đọc thấy tin tức Chu bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Vĩnh Tu, bà Lý đã viết thư hối thúc ông ta ngừng phạm tội ác đối với các học viên vô tội.

Thế nhưng, thay vì nghe theo lời khuyên, Chu lại trả đũa bà Lý. Ông ta lệnh Công an huyện phối hợp với Đồn Công an phố Sa Hà bắt giữ bà Lý vào khoảng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2022. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu máy tính cùng những đồ vật có giá trị khác của bà. Bà Lý bị giữ tại đồn công an 1 ngày trước khi được trả tự do và bị quản thúc tại gia trong 15 ngày.

Sau đó, Lưu Quốc Đống (bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Sài Tang) đích thân đến Đồn Công an phố Sa Hà để điều tra vụ án chống lại bà Lý.

Cảnh sát cũng sách nhiễu các lãnh đạo công ty nơi con rể và con trai bà Lý làm việc vì đã thuê lao động là người nhà của một học viên Pháp Luân Công. Việc này khiến các lãnh đạo quay sang đổ trách nhiệm cho con rể và con trai của bà Lý vì không thể thuyết phục mẹ của họ từ bỏ Pháp Luân Công. Hai người đàn ông và vợ của họ đều chịu áp tinh thần lực khủng khiếp.

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, cảnh sát thuộc Đồn Công an phố Sa Hà lại đến nhà bà Lý. Họ dỡ bỏ và tịch thu chảo vệ tinh mà bà dùng để thu tin tức từ các đài truyền hình không bị kiểm duyệt ở nước ngoài. Họ trở lại vào ngày hôm sau và tịch thu chiếc ti vi đắt tiền của bà Lý. Cả bà và con trai đều bị đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Họ được trả tự do sau 9 giờ tối hôm đó.

Gần đây, một cảnh sát gọi điện cho con gái của bà Lý để yêu cầu cô nộp phạt 5.000 Nhân dân tệ thay cho bà, đồng thời đưa bà đến đồn công an để ký vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Viên cảnh sát nói bà Lý sẽ phải đối mặt với án tù và bị đình chỉ lương hưu sau khi tòa án địa phương tiếp nhận vụ án của bà và phát hiện bà không nộp phạt hoặc ký tên vào giấy tờ.

Không rõ liệu bà Lý có ký tên vào giấy tờ hay nộp phạt hay không.

Bà Lý vốn đã khỏe mạnh kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, nhưng gần đây sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm và bà đã 2 lần phải nhập viện vì bị cảnh sát sách nhiễu và đe dọa.

Bức hại trong quá khứ

Đêm ngày 10 tháng 3 năm 2002, em rể của bà Lý luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nơi làm việc và bị một đồng nghiệp tố giác. Ông bị bắt và thẩm vấn tại Cục Công an Đường sắt Thành phố Nam Xương (cách thành phố Cửu Giang khoảng 80 dặm). Trước áp lực to lớn, ông đã tiết lộ địa chỉ nhà của mình. Vài tiếng sau, cảnh sát lục soát nhà ông và tìm thấy một số miếng đề can dán tự dính có thông điệp về Pháp Luân Công. Họ thẩm vấn ông ấy một lần nữa và ông khai rằng các tấm nhãn dán đó là của bà Lý.

Ba ngày sau, đội trưởng Trương của Cục Công an Đường sắt Thành phố Nam Xương dẫn theo 5 cảnh sát xông vào nhà bà Lý. Họ không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc lệnh khám xét. Họ xới tung ngôi nhà của bà nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn. Sau đó, họ lục soát nhà của con gái bà, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể dùng để chống lại bà.

Sau đó, cảnh sát đưa bà Lý đến Đồn Công an Sa Hà Trạm Bắc ở thành phố Cửu Giang và thẩm vấn bà đã lấy những miếng dán mà bà đã đưa cho em rể từ đâu. Bà bị giữ đến 4 giờ chiều cùng ngày.

Đêm ngày 31 tháng 7 năm 2008, bà Lý lại bị bắt giữ sau khi bị tố giác phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Đội trưởng Vi Cường của Đội An ninh Nội địa Thành phố Cửu Giang đưa bà đến văn phòng làm việc của ông ta để thẩm vấn. Bà từ chối trả lời và được thả sau vài giờ.

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, 3 nhân viên cộng đồng đã kéo đến sách nhiễu bà Lý tại nhà và chụp ảnh bà dù không được bà đồng ý.

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, cảnh sát từ Đồn Công an Bát Lý Hồ và nhân viên Văn phòng cộng đồng Bát Lý Hồ đột nhập vào nhà của con gái bà Lý, nơi bà Lý và chồng bà đang ở. Cảnh sát không tiết lộ danh tính mà tiếp tục tra hỏi con gái của bà Lý các thông tin về bà trong một căn phòng riêng. Họ cũng chụp ảnh con gái bà Lý và ngôi nhà của cô trước khi rời đi mà không bắt giữ bà Lý.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Hiểu Hoa (刘晓华), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Sài Tang: +86-13803560078
Hồ Lực Văn (胡力文), Trưởng Đồn Công an phố Sa Hà: +86-13879200625
Trương Quang Phổ (张光普), Giáo đạo viên Đồn Công an phố Sa Hà: +86-13755205403
Lữ Chí Minh (吕志明), cảnh sát của Đồn Công an phố Sa Hà: +86-13870238333 (trực tiếp tham gia bức hại)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/11/462871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/15/210321.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share