Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Quế Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2023] Ngày 18 tháng 5 năm 2023, toà án trung cấp thành phố Trường Xuân đã ra phán quyết giữ nguyên bản án 3,5 năm tù đối với bà Diêm Lệ Quyên.

Thẩm phán Hà Phúc của tòa án trung cấp đã đưa ra phán quyết chỉ vài giờ đồng hồ sau khi nói dối với luật sư của bà Diêm rằng bà không cần bất kỳ sự biện hộ về mặt pháp lý nào, đồng thời còn ngăn không cho luật sư xem xét hồ sơ vụ án. Sau đó, gia đình của bà Diêm đã phát hiện rằng thẩm phán Hà Phúc cũng không hề nói cho bà Diêm biết rằng mình có luật sư biện hộ.

Thẩm phán Vương Á Nam của Tòa án quận Triều Dương cũng đã không làm đúng trách nhiệm của mình khi tuyên án bà Diêm. Ông ấy đã cố tình gây cản trở đối với luật sư (cũng chính là người luật sư biện hộ cho bà Diêm trong lần kháng án). Trong khi luật sư tìm cách vượt qua cản trở, thẩm phán Vương đã tiến hành tuyên án đối với bà Diêm mà không hề thông báo cho luật sư hoặc gia đình của bà.

Bà Diêm năm nay 60 tuổi, trở thành đối tượng bị kết an chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Trước đây bà Diêm từng mắc bệnh tim nghiêm trọng và bị u nang vùng chậu, đôi khi cầm đũa ăn cơm bà còn cảm thấy khó khăn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, sức khỏe của bà đã hồi phục, tính tình đã bớt nóng nảy và trở nên ân cần, quan tâm tới mọi người.

Bị bắt giữ lần đầu tiên

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 19 tháng 11 năm 2021, nhiều nhân viên thuộc đồn cảnh sát Đông Trạm thuộc quận Nhị Đạo đã tới nhà bà Diêm Lệ Quyên để bắt cóc bà, ngoài ra còn lấy đi một cách phi pháp mười mấy cuốn sách Đại pháp và máy tính. Họ đã giam giữ bà tại Trại giam Vi Tử Câu trong vòng 10 ngày trước khi đưa bà đến trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân. Trại tạm giam đã từ chối không tiếp nhận vì kết quả kiểm tra sức khoẻ của bà không đạt. Sau đó ngày 3 tháng 12 năm 2021 bà đã được tại ngoại.

Tiếp tục bị bắt cóc một lần nữa

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2022, người của đồn cảnh sát Đông Trạm đã xông vào nhà và bắt giữ bà Diêm một cách phi pháp.

Sau đó cảnh sát đã gọi cho con trai bà và yêu cầu anh ấy phải đứng ra thay mặt bà Diêm nộp tiền. Khi con trai bà hỏi cảnh sát tại sao bà Diêm Lệ Quyên bị bắt và tại sao phải nộp tiền, cảnh sát đã im lặng không nói gì. Sau đó con trai bà nói mình không có tiền để nộp. Cảnh sát đã giam giữ bà Diêm và chuyển bà đến trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân.

Cảnh sát chưa bao giờ thông báo cho con trai bà Diêm về nơi bà bị giam giữ. Khi anh ấy gọi điện tới đồn cảnh sát để hỏi về địa điểm giam giữ mẹ mình thì cảnh sát Viên Hâm Kiệt nói rằng mẹ anh đang bị cách ly và yêu cầu anh đợi cho đến khi họ thông báo lại. Tuy nhiên sau đó họ không hề gọi điện lại, nên anh tiếp tục gọi điện tới đồn cảnh sát, nhưng không có ai bắt máy.

Cuối cùng đến khoảng tháng 2 năm 2023, con trai bà Diêm mới được nói chuyện với mẹ. Bà Diêm nói rằng họ đã đệ trình vụ án lên Viện Kiểm sát quận Triều Dương. Con trai bà nhiều lần gọi điện cho viện kiểm sát nhưng người nghe điện thoại luôn nói chưa nhận được hồ sơ của bà và hẹn gọi lại sau. 2 ngày sau, khi anh ấy gọi điện thoại lại thì công tố viên Lữ Kim Minh nói rằng bà Diêm đã bị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ án của bà lên Tòa án Quận Triều Dương.

Thẩm phán Tòa sơ thẩm tổ chức phiên xử án mà không thông báo cho gia đình hay luật sư

Con trai của bà Diêm đã thuê một luật sư từ một thành phố khác đến để biện hộ cho bà. Sau đó anh ấy gọi cho thẩm phán Vương Á Nam và hỏi về thủ tục cần thiết để luật sư đến gặp bà Diêm Lệ Quyên và xem xét tài liệu vụ án. Ông Vương nói rằng tòa án đã chỉ định luật sư cho bà. Nhưng con trai bà kiên quyết rằng gia đình sẽ không sử dụng luật sư do tòa chỉ định, bởi vì người này chắc chắn sẽ gài bẫy để bà Diêm nhận tội.

Sau đó, thẩm phán Vương yêu cầu con trai bà Diêm lấy phê duyệt từ Văn phòng Tư pháp quận Triều Dương. Theo luật định, văn phòng tư pháp hoàn toàn không liên quan đến các cuộc gặp gỡ của luật sư bào chữa với thân chủ của họ hay việc xem xét các tài liệu vụ án. Tuy nhiên, Văn phòng Tư pháp quận Triều Dương đã gây khó khăn và yêu cầu luật sư phải nộp hơn 10 loại giấy tờ khác nhau để họ đưa ra quyết định.

Năm ngoái trang web Minh Huệ đã đưa tin rằng Tòa án tối cao tỉnh Cát Lâm đã ban hành một tài liệu bí mật số [2020] 226, yêu cầu mọi cá nhân, kể cả luật sư chuyên nghiệp, gửi giấy cam kết tới văn phòng tư pháp địa phương để khẳng định rằng họ không tập Pháp Luân Công trước khi họ được phép đại diện bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công trong tỉnh. Theo cách này, hầu hết các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm đều bị từ chối sử dụng luật sư biện hộ.

Trong khi luật sư của bà Diêm khẩn trương chuẩn bị giấy tờ, thẩm phán Vương đã bí mật xét xử vụ án của bà mà không thông báo cho luật sư hoặc gia đình bà về ngày xét xử hay địa điểm xét xử. Thẩm phán Vương đã vội vàng kết án bà Diêm (ngày chính xác của phiên tòa và bản án đến hiện tại vẫn không được công bố). Khi con trai bà hỏi thẩm phán Vương tại sao ông ấy không thông báo cho gia đình, ông Vương nói rằng họ đã đăng thông tin lên bảng tin của tòa án và nếu gia đình không biết thì đó là lỗi của gia đình.

Thẩm phán tòa phúc thẩm lừa dối bà Diêm và luật sư của bà

Bà Diêm đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân, và một lần nữa vị luật sư ngoại tỉnh lại đồng ý đại diện bào chữa cho bà. Con trai bà đã nộp giấy ủy quyền của mình cho thẩm phán Hà Phúc, vị thẩm phán này sau đó đã gửi trả lại toàn bộ giấy tờ cho công ty luật của vị luật sư mà không hề thông báo trước. Sau đó, luật sư đã gửi lại giấy ủy quyền cho thẩm phán.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, vị luật sư này đã đến Trường Xuân để xem xét hồ sơ vụ án của bà Diêm. Thẩm phán Hà Phúc thông báo với ông rằng bà Diêm nói không muốn trả tiền để thuê luật sư trong lần kháng cáo này. Luật sư hỏi thẩm phán đã bao giờ nói với bà Diêm về việc con trai bà đã thuê ông ấy làm luật sư biện hộ cho bà chưa, vị thẩm phán nói rằng ông đã báo với bà Diêm, và còn nhắc lại rằng bà Diêm khẳng định bà không cần luật sư.

Do đó, luật sư đã không thể xem xét hồ sơ vụ án của bà. Chỉ vài giờ sau, thẩm phán Hà đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu cho bà Diêm mà không tổ chức phiên tòa xét xử.

Ngày 7 tháng 7 năm 2023, con trai bà Diêm đến thăm mẹ trong trại tạm giam và hỏi mẹ có biết về việc gia đình đã thuê luật sư cho bà không. Bà Diêm nói: “Mẹ không hề biết! Không ai nói cho mẹ thông tin gì cả. Thẩm phán Hà Phúc đã đến gặp mẹ sau khi biết con thuê luật sư nhưng ông ấy không hề nói một câu nào. Ông ấy chỉ hỏi mẹ có cần luật sư biện hộ miễn phí do toà chỉ định không thì mẹ từ chối vì mẹ biết chắc chắn họ sẽ để mẹ nhận tội.”

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Cát Lâm bị kết án bí mật 3,5 năm tù vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210427.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share