Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2023] Gần đây một người đàn ông 34 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã thất bại trong việc kháng cáo bản án tù dài hạn vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 8 tháng 6 năm 2021, ông Khúc Hưng bị bắt sau khi bị tố giác vì dán các biểu ngữ Pháp Luân Công trong khi giao đồ ăn. Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Tòa án Quận Cao Tân kết án ông 8 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ. Ngày 30 tháng 3, Tòa án Trung cấp Thành phố Thành Đô ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông.

Đầu tháng 7, có nguồn tin xác nhận rằng ông Khúc đã bị chuyển đến Nhà tù Giao Châu (trước đây gọi là Nhà tù Ô Mã Bình) nằm ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Ông Khúc quê ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã hứng thú với việc tu luyện tinh thần từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Ông đã học Phật giáo và cũng đi đến Tây Tạng để học Mật tông. Sau đó ông đến Nepal và cố gắng học tập theo một vị hòa thượng nổi tiếng. Vị hòa thượng đó không nói cụ thể có nhận ông Khúc làm đồ đệ hay không, nhưng đã giữ ông trong tu viện trong hơn 1 năm. Ông Khúc ở trong một túp lều làm bằng tre và sống một cuộc sống rất đơn giản.

Năm 2018, ông biết đến Pháp Luân Công trên Internet. Ông rất vui mừng sau khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông nói Pháp Luân Công chính là điều mà ông đã luôn tìm kiếm. Ông nói với vị hòa thượng rằng ông đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Vị hòa thượng rất mừng cho ông.

Vì thế ông Khúc đã quay trở về Trung Quốc. Sau khi dừng chân ở Thành Đô, ông cảm thấy thích thành phố này và đã quyết định ở lại đây.

Bắt giữ và kết án

Ông Khúc đã bị bắt bên ngoài căn hộ của mình vào ngày 8 tháng 6 năm 2021. Tháng 3 năm 2022, Lý Quốc Đống, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Cao Tân nói với mẹ của ông, bà Từ Diễm Bình, rằng ông ta đã truy tố con trai bà và chuyển vụ việc lên Tòa án Cao Tân. Ngày 20 tháng 6 cùng năm, bà Từ tới tòa án đệ đơn xin được làm người bào chữa không phải luật sư cho con trai mình, tuy nhiên thẩm phán Tạ Cương đã từ chối đơn của bà, đồng thời còn la hét và chửi mắng bà.

Sau khi bà Từ khiếu nại về hành vi của ông Tạ, thái độ của ông ta đã khác đi, nhưng vẫn từ chối yêu cầu được làm người bào chữa cho con trai, viện cớ rằng bà Từ là nhân chứng trong vụ án của ông Khúc.

Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Tòa án Quận Cao Tân đã xét xử ông Khúc. Mẹ của ông không được phép đại diện pháp lý cho ông hoặc tham dự phiên xét xử. Mặc dù luật sư của ông Khúc được phép vào phòng xử án, nhưng thẩm phán không cho phép ông lên tiếng. Hầu hết các ghế trong phòng xử án đều do các viên chức chính quyền ngồi.

Theo luật sư của ông Khúc, ông ấy vô cùng bình tĩnh vào ngày hôm đó. Ông đã cố gắng giải thích việc chính quyền cộng sản đã phỉ báng Pháp Luân Công và vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn như thế nào, nhưng thẩm phán và công tố viên đều từ chối lắng nghe. Thẩm phán đã kết án ông 8 năm tù vào cuối phiên tòa.

Bài liên quan:

Một Phật tử nhiệt thành trở thành học viên Pháp Luân Công bị kết án 8 năm tù vì tín ngưỡng của mình

Người đàn ông 34 tuổi bị kết án tám năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/10/462837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/15/210315.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share