Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2023] Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp 70 tuổi sống ở vùng nông thôn. Sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại“, tôi nhận thấy liễu giải của nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp đã có chuyển biến. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm gần đây của tôi.

Vì lý do gia đình, tôi đã không tinh tấn tu luyện trong một thời gian dài. Tôi hổ thẹn đến mức không dám nhìn vào Pháp tượng của Sư phụ. Sau khi đọc “Vì sao có nhân loại”, tôi cảm thấy cần phải khẩn trương giúp chúng sinh được đắc cứu thông qua đọc bài kinh văn này. Kinh văn được đăng ở nhiều nơi, bao gồm Tuần báo Minh Huệ số 938. Tôi lấy một số Tuần báo số 938 của một học viên đã in sẵn và chuẩn bị đi phân phát.

Sau khi về đến nhà, tôi đọc Tuần báo Minh Huệ số 940 và nghĩ mình nên đính kèm Tuần báo này với Tuần báo số 938 vì chúng giải thích chân tướng khá tốt. Nhưng tôi rất do dự khi nhờ vị học viên kia in Tuần báo số 940 vì việc tôi quay lại nhà đồng tu cùng ngày có thể sẽ khiến gia đình cô ấy không vui.

Tôi đi bộ vài vòng trong sân mà vẫn không thể quyết định có nên quay lại nhà cô ấy hay không. Tôi nghĩ đến chiếc máy in cũ, tôi đã không đụng đến nó trong ba tháng nay vì bản in ra bị mờ. Tôi thực sự muốn tự mình có thể in được Tuần báo số 940. Sau đó tôi dâng hương lên Sư phụ và thử khởi động máy in. Thật ngạc nhiên, nó hoạt động ổn định và chất lượng bản in rất tốt.

Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi. Tôi cần phải phân phát kinh văn càng nhanh càng tốt. Sư phụ đang lo lắng cho những đệ tử nào tu luyện không tinh tấn. Con xin cảm tạ Sư phụ.

Sau khi in xong Tuần báo số 940, tôi đặt cả hai Tuần báo vào mỗi bao thư và đi ra ngoài. Tôi đến thăm Bí thư thôn đầu tiên. Không như trước đây, lần này ông ấy sẵn lòng tiếp nhận chân tướng. Tôi nói: “Từ trước đến nay, Sư phụ của chúng tôi chỉ giảng Pháp cho đệ tử. Trước Tết Nguyên đán, Ngài đã công bố bài viết ‘Vì sao có nhân loại’, lần đầu tiên tiết lộ Thiên cơ cho tất cả chúng sinh để họ có cơ hội được cứu độ“. Ông ấy vui vẻ nhận tài liệu chân tướng và bỏ vào túi áo khoác.

Sau đó tôi lái xe về quê để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giảng rõ chân tướng để phủ nhận bất kỳ tuyên truyền tiêu cực nào mà họ đã nghe qua. Tôi thấy một người hàng xóm tàn tật đang ngồi trước cửa nhà. Tôi ngồi xuống, nói chuyện với cậu ấy và được biết rằng cậu ấy vừa bị đột quỵ. Vợ của cậu cũng trong tình trạng sức khỏe yếu. Không như trước đây, cậu ấy sẵn lòng nghe tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Tôi nói: “Chúng ta là bà con hàng xóm, thân thiết như anh chị em trong nhà. Nhưng Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)) đã lừa dối cậu nên cậu không tin tôi mặc dù cậu biết mọi bệnh tật của tôi đều khỏi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không cần phải uống một viên thuốc nào trong hơn 20 năm qua. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng cậu nhìn xem tôi khoẻ mạnh chưa này”. Sau đó tôi đưa cho cậu ấy một bộ tài liệu chân tướng và bùa hộ mệnh Đại Pháp. Lần này, cậu ấy đồng ý nhận và thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên mà cậu đã gia nhập từ lúc nhỏ.

Ngày hôm đó, tôi đã phát được năm bộ tài liệu chân tướng và giúp ba người làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội). Vài ngày sau, tôi tiếp tục phát thêm tài liệu chân tướng nữa. Mặc dù kết quả của tôi không là gì so với nỗ lực của các học viên tinh tấn hơn khác, nhưng trải nghiệm này là bước đột phá lớn đối với tôi.

Tôi tin rằng Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm muốn cứu người nên đã gia trì chính niệm cho tôi và loại bỏ những vật chất bất hảo ở không gian khác ngăn cản chúng sinh đắc cứu. Tôi ngộ được rằng chính Sư phụ là đang cứu người còn chúng ta chỉ trợ giúp Sư phụ trong quá trình này. Tôi cũng ngộ được rằng Chính Pháp đã tiến đến một giai đoạn mới sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại“. Các đồng tu nào vẫn chưa bước ra giảng chân tướng Đại Pháp, hãy mau hành động để giúp chúng sinh được đắc cứu. Thời gian không còn nhiều nữa đâu!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/15/210311.html

Đăng ngày 11-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share