Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2023]

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài 60. Tôi luôn nghĩ về những người dân ở quê nhà tôi và muốn đến thăm họ thường xuyên hơn để nói cho họ biết về Đại Pháp.

Tôi đã về quê hồi tháng 3 vừa qua. Khi tôi đang nói chuyện với hai người về Pháp Luân Đại Pháp thì từ đâu một người đàn ông trung niên xuất hiện. Tự xưng là một cựu chiến binh, ông ta trông giận giữ và chất vấn tôi: “Bà ở đây để quảng bá cho Pháp Luân Công à?”

“Đúng vậy”, tôi đáp. “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, có thể giúp mọi người chữa lành bệnh tật và giữ gìn sức khỏe.”

Người đàn ông đó nói: “Nếu bà tiếp tục giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ gọi cảnh sát và yêu cầu họ bắt bà.”

Đối diện với một người vô lý như vậy, tôi không sợ hãi bởi vì tôi biết Sư phụ ở bên cạnh mình. Tôi thì thầm: “Sư phụ, người này đang lăng mạ Đại Pháp và can nhiễu con giảng chân tướng. Xin hãy giúp con. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi niệm như thế vài lần.

Người đàn ông đó bắt đầu cảm thấy không thoải mái và ho lớn, và đã chảy nước mắt khi ông ta đứng đó tra hỏi tôi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm và nói: “Bà đang niệm gì thế? Bà đang nói về cái gì vậy?”

Tôi nói với ông ta rằng tôi đang niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông ta không thể nói được gì nữa. Ông ta ngồi xổm xuống đất và ho liên tục, sau đó thì bỏ đi.

Hai người mà tôi đang nói chuyện lúc trước hỏi tôi đã làm gì và tại sao người đàn ông đó bỗng nhiên bị ốm. Tôi nói với họ: “Người đang làm, Trời đang nhìn. Chỉ có những người tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới được Thần bảo hộ trong đại dịch và thảm họa. Ngược lại, những người lăng mạ Đại Pháp sẽ bị quả báo.” Kết quả là cả hai người đều vui vẻ thoái ĐCSTQ và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Tôi đã nói chuyện với vài người trong làng tôi trong lần tôi về thăm quê năm ngoái và họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Không ai trong số họ bị chết trong đại dịch gần đây. Tuy nhiên, trong số những người ở làng bên đã từ chối nghe chân tướng và nói sẽ báo tôi với cảnh sát, một số người đã chết, bao gồm cả hai người trong một gia đình.

Tôi chân thành hy vọng rằng mọi người sẽ biết được chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ. Chỉ có minh chân tướng mới hy vọng được cứu độ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/10/458613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/9/209805.html

Đăng ngày 08-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share