Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2023] Cách đây vài năm, tôi đã nhận lời mời của một chủ tịch công ty đến làm quản lý dự án. Vào thời điểm đó, công ty này đã đầu tư khoảng 600 triệu nhân dân tệ để chế tạo một thiết bị sản xuất, nhưng do có lỗi thiết kế nên thiết bị hoạt động không bình thường. Lại gặp thị trường đang trong giai đoạn đi xuống nên công ty đứng trước muôn vàn khó khăn và áp lực.

Công ty có kế hoạch thay đổi cơ cấu sản phẩm, đầu tư thêm 100 triệu nhân dân tệ để phát triển một sản phẩm mới có thể giúp tăng hiệu quả đầu tư của dự án 600 triệu nhân dân tệ đã bỏ ra trước đó. Chủ tịch công ty đã yêu cầu tôi phụ trách toàn bộ quá trình từ nghiên cứu, phát triển, thiết kế, mua sắm, chế tạo và vận hành.

Ở vị trí này, tôi đã tiếp xúc với nhiều người ở các ngành nghề khác nhau, bao gồm chuyên gia tư vấn nước ngoài, nhân viên bán hàng, công nhân xây dựng, nhà cung cấp thiết bị, kỹ sư và các nhà nghiên cứu. Mặc dù lịch trình bận rộn, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Một chuyên gia lớn tuổi đến từ Đông Âu là tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng ở Liên Xô cũ, ông ấy là người ham hiểu biết và thích đọc mọi thứ trên iPad khi rảnh rỗi. Tôi đã giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với ông rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho tôi cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời cuốn sách Đại Pháp cũng tiết lộ những chân lý sâu xa hơn về nhân sinh và vạn vật trong vũ trụ. Ông đã đồng ý đọc sách.

Tôi đã tải cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Anh và phần mềm vượt tường lửa Freegate cho ông ấy. Vài ngày sau, ông ấy cho tôi xem cuốn Chuyển Pháp Luân bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của ông trên iPad và nói với tôi rằng có một điểm luyện công ở quê ông ấy.

Tôi quen người tài xế xe buýt chở chúng tôi đi làm hàng ngày và đưa cho anh ấy một bộ tài liệu giảng chân tướng. Anh ấy đã đọc tài liệu và còn đưa cho mọi người cùng đọc. Một giám đốc phân xưởng đã chấn động sau khi đọc các tài liệu chân tướng và muốn đọc các sách Đại Pháp, vì vậy tôi đã đưa cho anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Vợ anh ấy là một người theo đạo Cơ đốc và hỏi tại sao anh không cùng cô làm theo lời dạy của Chúa Giê-su, thay vì chấp nhận rủi ro và tin vào Đại Pháp. Anh ấy nói với vợ rằng em sẽ hiểu nếu em đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Một lần, chúng tôi có cuộc họp với tư vấn nước ngoài. Tôi đến hơi sớm, khi ấy chỉ có hai nhân viên ở đó để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Tôi đưa cho họ mỗi người một cuốn sách nhỏ chân tướng về Đại Pháp và bảo họ hãy đem về nhà xem, họ rất vui vẻ đón nhận. Vài ngày sau, tôi gặp chồng của một nhân viên trên phố, anh ấy chào tôi với một nụ cười đầy thấu hiểu.

Tôi đã cố gắng hết sức để tặng tài liệu chân tướng cho tất cả những người mà tôi gặp. Nhiều đồng nghiệp trong công ty đã sớm biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong một cuộc họp, một phụ nữ trẻ từ một viện nghiên cứu nói với tôi trong giờ giải lao rằng cha cô ấy là một giáo viên đã nghỉ hưu và thường đọc tin tức hàng ngày bằng phần mềm vượt tường lửa. Nhưng mấy ngày gần đây ông ấy không thể truy cập được, nên tôi đã sao chép một số phần mềm vượt tường lửa khác để bố cô ấy dùng thử.

Một hiệu trưởng của một trường cao đẳng ở tỉnh Cam Túc có quê cách xa cả ngàn dặm, ông kể rằng anh trai mình là giáo viên trung học và đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để cải thiện sức khỏe. Nhưng cuộc đàn áp diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã khiến ông sợ hãi và ngừng tu luyện. Bây giờ sức khỏe của ông ấy rất kém. Vị hiệu trưởng muốn thuyết phục anh trai mình quay trở lại tu luyện. Tôi đã đưa cho ông ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, các file nhạc luyện các bài công pháp và các tài liệu chân tướng. Sau này, ông ấy gặp lại tôi và nói rằng anh trai ông ấy đã rất biết ơn khi có được những tài liệu này.

Thư ký của Giám đốc điều hành nói với tôi rằng dì của anh ấy cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà ấy đã qua đời khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên. Lúc đó anh ấy còn trẻ và đã hình thành một số quan niệm sai về Đại Pháp. Tôi đã chia sẻ với anh ấy một số điểm từng khiến anh ấy không minh bạch và giải thích về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn, khả năng chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp và môn tu luyện này đang được thực hành trên khắp thế giới. Tôi cũng gửi cho anh đọc thêm một số tài liệu chân tướng khác về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy vui vẻ đón nhận và cảm ơn tôi.

Tuân theo các Pháp lý của Đại Pháp trong hành xử tại nơi làm việc

Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty rất phức tạp, mỗi bộ phận đều đấu tranh cho lợi ích riêng của mình. Bộ phận xây dựng nói rằng bộ phận an ninh không cho phép họ vào công trường một cách dễ dàng. Bộ phận Văn phòng không cho xe chở vật liệu xây dựng chạy trên con đường chính phía trước, buộc họ phải đi con đường vòng rất xa vì họ nói rằng con đường chính chỉ để cho khách đến giao dịch. Các tài xế đôi khi quên đi vào đường chính thì bị phạt một nghìn nhân dân tệ. Tôi đã cố gắng hết sức để hòa giải khúc mắc giữa họ.

Các khâu nghiên cứu, phát triển, thiết kế, mua sắm và xây dựng đều được thực hiện đồng thời. Có hàng chục nhà cung cấp thiết bị và vật liệu, hơn chục công ty xây dựng cùng tham gia. Vào lúc cao điểm nhất có tới hơn 1.000 người làm trên công trường. Một sự cố ở bất kỳ mắt xích nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ dự án. Dù luôn cực kỳ bận rộn, nhưng việc xây dựng phải được tiến hành một cách có trật tự và không để xẩy ra bất kỳ vấn đề mất an toàn nào.

Một số nhân viên kỳ cựu nói với tôi rằng không có dự án gần đây nào của công ty được hoàn thành đúng hạn. Tuy nhiên, tôi không thể để dự án bị trì hoãn khi nghĩ đến áp lực của công ty và chủ tich, rồi còn các công ty xây dựng, nếu dự án bị trì hoãn trong vài tháng thì lợi nhuận do nguồn vốn hạn hẹp của họ cũng không còn. Tôi thực sự cần phải làm hết sức mình.

Tôi luôn chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và đối xử chân thành với bất kỳ ai mà tôi gặp. Tôi không sử dụng quyền lực của mình để trừng phạt mà để phục vụ và điều phối các dự án tốt hơn. Tôi nhận được nhiều hơn sự đồng cảm và hỗ trợ từ mọi người khi tôi coi tất cả mọi người đều có chung một mục đích. Tôi cũng biết trách nhiệm của mình ở đây là giúp mọi người biết chân tướng về Đại Pháp.

Rất nhiều người của công ty xây dựng, nhà cung cấp thiết bị, nhân viên vận hành tại chỗ đã nhận được tài liệu chân tướng. Cuối cùng thì dự án đã được bàn giao đúng tiến độ, sản phẩm có chất lượng cao được sản xuất, và nhiều tình huống tưởng chừng như không thể đã trở thành có thể. Chủ tịch rất hài lòng và khen thưởng cho các nhân viên có liên quan của nhóm dự án.

Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách ở Trung Quốc đại lục và ngành kỹ thuật cũng không phải ngoại lệ. Việc lại quả từ các nhà cung cấp và quà tặng từ các công ty xây dựng đã trở nên phổ biến. Vì thế, tôi cũng gặp nhiều tình huống tặng quà khi ở vị trí này. May mắn là tôi luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và lần nào cũng lịch sự từ chối tiền lại quả của họ.

Giám đốc kinh doanh thiết bị của một công ty nước ngoài đã quay lại công ty để kiểm tra thiết bị của họ hoạt động như thế nào. Cô ấy đã đưa cho tôi một phong bì tiền để cảm ơn. Tôi đã không nhận mà thay vào đó, tôi tận dụng cơ hội này để nói với cô ấy về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho cô ấy một tờ chân tướng. Cô ấy nói rằng em gái cô cũng tin vào Phật giáo, và cô sẽ cùng đọc tờ chân tướng với em gái khi trở về.

Một công ty ở Tây An đã lắp đặt thành công một số thiết bị cho chúng tôi. Tổng giám đốc của công ty đã gọi và nói rằng anh ấy đang ở thành phố của chúng tôi và hy vọng sẽ gặp tôi vào buổi tối. Tôi lái xe đến khách sạn nơi anh ấy ở sau giờ làm việc, anh lên xe tôi nói vài lời cảm ơn lịch sự rồi lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho tôi.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi không thể nhận nó. Sau đó, tôi nói với anh ấy về những lợi ích cả tâm lẫn thân mà tôi có được nhờ tu luyện Đại Pháp, và ý nghĩa của việc biết chân tướng. Tôi cũng đưa cho anh ấy một số tài liệu chân tướng và anh đã vui vẻ đón nhận. Anh ấy nói rằng có biết cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tàn ác, nhưng anh ấy không có cách nào để giúp đỡ. Anh ấy nói rằng có thể chúng tôi cũng cần tiền để làm tài liệu chân tướng nên phong bì tiền này có thể được xem như một khoản tài trợ. Anh để lại phong bì tiền trong xe và quay về khách sạn.

Tôi cảm động và biết ơn vì sự thấu hiểu của anh ấy. Chiếc phong bì dày cộp chứa hàng chục nghìn nhân dân tệ. Chi phí sinh hoạt trong gia đình chỉ dựa vào tiền lương và tiền thưởng của tôi, hơn nữa tôi còn phải làm tài liệu chân tướng khiến tình hình tài chính của tôi trở nên eo hẹp. Nhưng tôi không thể nhận số tiền này, vấn đề không phải là số tiền nhiều hay ít mà quan trọng là không được đặt thành tiền lệ.

Tôi đi vào khách sạn và gõ cửa phòng anh ấy, trả lại chiếu phong bì và nói rằng tôi cảm ơn anh vì lòng tốt nhưng tôi không thể nhận số tiền này và tôi hy vọng anh sẽ hiểu. Tôi có một cảm giác khó tả trong lòng khi bước ra ngoài, tôi thực sự hy vọng rằng bản thân không đi quá xa. Tôi chỉ mong anh ấy có thể hiểu và bình tĩnh đọc các tài liệu chân tướng đã nhận.

Với những đồng nghiệp làm việc cùng chúng ta, họ thật sự là mối nhân duyên lớn với chúng ta và chúng ta không nên bỏ lỡ họ. Sau khi trở về từ tuần trăng mật ở Châu Âu, một đồng nghiệp vui vẻ nói với tôi rằng cô ấy đã nhìn thấy nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đó.

Một số đồng nghiệp cũng nói với tôi rằng anh phát tài liệu như thế này rất nguy hiểm, nếu gặp phải người xấu họ báo cảnh sát thì sao?. Quả thực, tôi cũng đã nghĩ đến tình huống điều này. Tuy nhiên, để chấm dứt cuộc bức hại tà ác này và để người dân biết được sự thật, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã dũng cảm đứng lên nói ra sự thật. Rất nhiều học viên đã bị bắt giữ phi pháp và bị kết án tù, một số bị buộc phải xa nhà, một số bị vợ hoặc chồng ly dị, hoặc bị tra tấn trong khi bị giam giữ và trở thành người tàn tật, thậm chí là đã qua đời, một số khác còn bị mổ cướp nội tạng.

Hơn nữa, giữa biển người bao la này, những người chúng ta gặp là những người có mối duyên tiền định, chúng ta cần nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với họ thông điệp quý giá và tuyệt vời nhất này. Con người ai cũng có phía minh bạch, cho họ biết chân tướng là điều quan trọng nhất.

Cuối cùng tôi xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài đã tịnh hóa thân thể cho tôi, cho tôi biết được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, và dẫn tôi bước trên con đường trở về với chân ngã của mình. Sư phụ đã ban cho tôi nhiều cơ hội để đề cao tâm tính mà không bỏ rơi tôi, giúp tôi vượt qua những phần khó khăn nhất trên con đường của mình. Tôi quyết tâm sẽ tu luyện tinh tấn để theo Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/455547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/13/207649.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share