Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2023] Đại dịch toàn cầu đã thức tỉnh nhiều người dân, trong đó có những tài xế taxi.

Tôi thường xuyên đi taxi và trò chuyện với các tài xế, đồng thời phát chính niệm và cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu họ. Sau đó tôi chia sẻ với họ về chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại.

Chính niệm của tôi cần đặc biệt mạnh mẽ khi tôi thấy camera giám sát hoặc máy thu âm bên trong xe taxi. Tôi phát chính niệm để camera giám sát không khởi tác dụng đối với tôi.

Một lần, khi đi taxi, tôi nói với tài xế: “Năm ngoái, nhiều gia đình bị lây nhiễm và mọi người đều ở trong tình trạng nguy hiểm. Nguồn cung cấp thuốc hữu hạn, bệnh viện chật kín người, lò hỏa thiêu bị quá tải, và nhiều người đã qua đời vào cuối năm 2022. Thậm chí thị trấn nhỏ của chúng ta cũng như thế, vậy thì tình hình cả nước thì nào đây?“

Người tài xế trả lời: “Đúng vậy, rất nhiều người đã mất mạng. Tại các lò hỏa thiêu, giao thông ùn tắc đến mức không thể ra ngoài được. Nhiều người cao tuổi đã chết, nhiều người trẻ cũng vậy! Những kẻ gọi là chuyên gia ấy quá giỏi mị dân. Người ta không thể mua được thuốc. Tôi từng tin tưởng vào chính quyền, nhưng giờ tôi đã hiểu họ chỉ để mặc cho dân thường chết mà thôi! Tôi sẽ không bao giờ nghe theo những lời dối trá của đám chuyên gia ấy nữa. Họ đang phát biểu thay cho chính quyền và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!”

Sau đó tôi nói với ông ấy: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ giúp ông được an toàn trước những nguy hiểm. Đây chính là một cơ hội để được cứu.”

Tôi đề xuất một hóa danh cho ông ấy sau khi ông ấy đồng ý làm tam thoái. Sau đó, tôi cũng nói thêm cho ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần khác khi đang đi taxi, tôi đã nói chuyện với tài xế về đại dịch. Tôi nói: “Ông đã từng nghe đến tam thoái bảo bình an chưa? Ông đã từng gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó chưa? Trán hoặc cánh tay phải của ông sẽ bị đóng ấn thú của con ác long nếu như ông đã từng gia nhập. Ông cần phải thoái xuất khỏi cái tổ chức ấy.”

Ông ấy vui vẻ làm tam thoái với một hóa danh.

Tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia, và sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Tôi nói Trung Quốc là quốc gia duy nhất đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng, và nhắc nhở ông ấy ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ.

Tôi cũng từng gặp một vài tài xế không đồng tình với tôi. Một tài xế im lặng khi tôi đề cập đến việc tam thoái. Với tâm từ bi hồng đại, tôi nói mình đang cố gắng cứu ông ấy khỏi nguy hiểm. Sức mạnh của từ bi khiến ông ấy cảm động, và ông ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Tôi cũng nhắc nhở người dân nói với họ hàng và bạn bè của họ về việc tam thoái bảo bình an để họ được an toàn. Tôi cho họ biết đây là việc công đức vô lượng nhất mà một người có thể làm.

Tôi hiểu rằng dịch bệnh này là một cơ hội để cứu độ chúng sinh. Nhiều người dân thực sự đã thức tỉnh. Mỗi khi đi taxi, tôi có thể nghe được những lời chân tâm của tài xế khi tôi đề cập đến đại dịch.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/18/458858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/19/209955.html

Đăng ngày 09-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share