Bài viết của Xuân Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1998. Trong hơn 20 năm tu luyện, và bằng việc liên tục ngộ Pháp, tôi đã nhận ra rằng mục đích duy nhất của tôi đến thế giới này là để trợ giúp Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) chính Pháp. Tôi chắc chắn đây là thệ nguyện tiền sử của mình.

Phân phát các tài liệu giảng chân tướng và thức tỉnh lương tâm của mọi người

Ban đầu, các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp mà chúng tôi phát đều rất đơn giản. Để thức tỉnh mọi người hiệu quả hơn, tôi đã xem trên trang web Minh Huệ để tìm thêm tài liệu thông tin. Tôi đọc chúng một cách cẩn thận và suy nghĩ rất nhiều về cách biên soạn chúng.

Nhóm học Pháp của chúng tôi gồm các học viên ở độ tuổi từ 60 đến 80 tuổi. Trước đây, mọi người chỉ có thể phát 10 tài liệu thông tin Đại Pháp trong một tuần. Sau khi tôi biên soạn và sắp xếp lại các tài liệu, một người có thể phát vài chục bản mỗi tuần. Tổng cộng nhóm chúng tôi có thể phát 700 đến 800 tài liệu Đại Pháp hàng tuần.

Đôi khi chúng tôi cùng nhau đi phát tài liệu, đôi khi chúng tôi đi một mình. Ban đầu, chúng tôi rất sợ hãi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chúng tôi đã buông bỏ những chấp trước này.

Sau đó, chúng tôi bị thiếu nguồn cung cấp. Để đáp ứng nhu cầu, nhóm chúng tôi đã thiết lập hai điểm sản xuất tài liệu khác, một trong hai điểm đó ở nhà tôi.

Để các lính canh nhà tù bức hại các học viên hiểu được chân tướng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng nên nói chuyện với họ. Điều này sẽ giúp giảm thiểu bức hại các học viên trong tù. Các thành viên trong nhóm chúng tôi quyết định phối hợp cùng nhau, tới các khu vực dân cư nơi các cảnh sát địa phương sinh sống và phân phát các tài liệu thông tin. Chúng tôi có các bài viết giảng chân tướng cụ thể nhắm vào những cảnh sát này.

Chúng tôi đã phân phát tài liệu tới vài chục tòa nhà trong khu vực dân cư cảnh sát hai lần. Trong quá trình này, chúng tôi đã được trải nghiệm một số cảnh tượng cảm động. Một lần, khi chúng tôi ra ngoài một tòa nhà, một người đàn ông trung niên cũng ra ngoài cùng lúc. Ông ấy có chiều cao trung bình, trông cân đối và trọc đầu, tạo ấn tượng rằng ông ấy là một dân anh chị. Ông ấy cầm một số túi nhựa trong tay đựng rau và hoa quả. Thấy chúng tôi đang phát tài liệu, mặc dù đang xách rau quả, ông ấy vẫn nhận hai bản tài liệu khác nhau. Ông ấy một tay kẹp tài liệu này, tay kia cầm tài liệu kia. Điều này khiến tôi nhận ra: Cho dù bề ngoài ra sao, hay họ thuộc tầng lớp xã hội nào, họ đều là những người có duyên với chúng ta, họ là những sinh mệnh mà Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu độ!

Để giúp các đồng nghiệp, bạn học và người thân của mình biết sự thật, tôi đã mua vài chục máy nghe nhạc MP3 và tải về các tài liệu giảng chân tướng. Các tài liệu rất toàn diện. Chúng bao gồm văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa Thần truyền, Cửu Bình và “Vụ tự thiêu được dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn.” Dù tôi gặp bất cứ ai, dù là bạn học, đồng nghiệp, bạn bè hay người thân, tôi luôn tận dụng cơ hội để cung cấp thông tin Đại Pháp cho họ.

Giảng chân tướng trực diện

Tôi đã giúp chăm sóc các cháu của tôi trong những năm gần đây. Và tôi đã tham gia vào bốn bữa tiệc quy mô lớn giữa các đồng nghiệp và cựu sinh viên của mình năm 2017. Đây là những cơ hội mà Sư phụ an bài cho tôi để gặp gỡ và cứu những người hữu duyên với tôi. Tôi nhận ra rằng chính là cơ hội để giúp tôi phát triển khả năng giảng chân tướng trực diện, củng cố lòng dũng cảm, và xây dựng một nền tảng vững chắc.

Tôi đã nghỉ hưu cách đây 30 năm. Vào tháng 1 năm 2017, các đồng nghiệp của tôi muốn tổ chức một bữa tiệc với các đồng nghiệp cũ. Lúc đó, tôi vừa mới về quê. Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ: Đây là một cơ hội quý giá mà Sư phụ từ bi đã an bài để mọi người hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Tôi phải cố gắng và giảng chân tướng. Cho dù đó là do tính cách hay năng lực của tôi, tôi có ảnh hưởng lớn đến phòng ban của mình. Do vậy tôi quyết định mời các đồng nghiệp tới nhà mình dự tiệc. Sau đó tôi gửi giấy mới cho các đồng nghiệp cũ. Trong vòng hai ngày, bữa tiệc đã được hoàn tất.

Về thực đơn, tôi không lo lắng, vì tôi đã mua rau và thịt chất lượng tốt. Điều tôi lo lắng hơn là liệu tôi có thể giảng rõ chân tướng về Đại Pháp hay không. Lúc đó, tôi lo lắng về việc giảng chân tướng trước đám đông và không tự tin.

Tôi đã mời cô Anjing, một học viên tới bữa tiệc để hỗ trợ tôi giảng chân tướng. Nhưng cô ấy đã từ chối vì cô ấy nghĩ rằng vì các đồng nghiệp cũ của tôi không biết cô ấy, nó sẽ khiến họ cảm thấy khó xử. Sau đó cô ấy nói chuyện với tôi về cách nói chuyện với mọi người một cách hiệu quả và hứa với tôi rằng cô ấy sẽ giúp phát chính niệm cho tôi.

Kể từ hôm đó, tôi đã phát chính niệm để mọi người sẽ hiểu được chân tướng từ cuộc gặp gỡ này. Tôi cầu xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ để tôi có thể giảng chân tướng một cách hiệu quả, và các đồng nghiệp cũ của tôi sẽ được cứu.

Hôm đó, khi các đồng nghiệp tới nhà tôi, tôi cảm thấy nhà mình rất bình yên. Mọi người đều rất thoải mái, và những người trẻ đã mang nhiều điều hài hước đến cho buổi gặp mặt. Khi đến giờ chuẩn bị bữa ăn, mọi người cùng vào bếp và chuẩn bị thức ăn rất nhanh.

Tại bữa tối, tôi đã nhân cơ hội này để nói về Đại Pháp. Thật bất ngờ, tôi có một đồng nghiệp đã biết nhiều về Đại Pháp và đã thoái các tổ chức của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Như thể là Sư phụ đã an bài cho cô ấy giúp tôi giảng chân tướng. Cô ấy đã chủ động giảng chân tướng một cách rất toàn diện và chi tiết. Vì vậy, những người ở đó, trừ những người đã thoái ĐCSTQ và một người khác, đều đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Có một đồng nghiệp cũ cũng muốn giúp chồng và con gái thoái ĐCSTQ. Tôi lưu ý với cô ấy rằng họ phải đồng ý. Sau đó cô ấy nói rằng họ sẽ đồng ý. Tôi nói cô ấy hãy thông báo cho tôi nếu họ không muốn.

Bữa tiệc đạt hiệu quả hoàn toàn bất ngờ và tốt đẹp. Tôi thực sự cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi!

Giảng chân tướng cho bạn học cũ

Bạn học tiểu học của tôi đã hơn 50 năm chưa gặp lại, quyết định tổ chức bữa tiệc vào mùa xuân năm 2017. Tất cả họ đều biết rằng tôi đang ở một thành phố khác và đã mời tôi trở về họp mặt. Tôi nghĩ rằng họ có tiền duyên lớn với mình, tôi nhận ra rằng nó là một có hội khác mà Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi để giúp họ hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Do đó, bất chấp mọi khó khăn, tôi đã đến tham dự buổi gặp mặt.

Họ đều rất cảm động. Một bạn cùng lớp đã viết tặng tôi một bài thơ, so sánh tôi với “một làn mây từ trên trời hạ thế”. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy có ngộ tính tốt, vì các học viên thực sự giống như những đám mây cát tường, mang lại vẻ đẹp cho chúng sinh. Tại cả hai sự kiện, tôi đã giảng chân tướng cho mọi người ở đó. Phần lớn mọi người đã quyết định thoái ĐCSTQ.

Cuối năm, bạn học cấp hai của tôi cũng tổ chức tiệc. Trước đó, khi tôi gặp một vài người trong số họ, tôi đã giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái ĐCSTQ. Cuối cùng, ngoại trừ hai bạn học bị ĐCSTQ tẩy não nặng nề và không thoái xuất, tất cả những bạn cùng lớp khác đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày tốt nghiệp của các cựu sinh viên đại học chúng tôi, các cựu sinh viên đã được bố trí ở lại một điểm tham quan trong một đêm. Các hoạt động được lên kế hoạch trong một ngày rưỡi, sẽ kết thúc vào trưa ngày hôm sau. Hơn 30 người đã đăng ký tham gia. Một vài cặp vợ chồng cũng tham gia. Trong đó có một số lãnh đạo đội quân cảnh đã nghỉ hưu. Một số là cán bộ cấp cao trước khi nghỉ hưu. Tôi chưa từng giảng chân tướng cho nhiều người như vậy. Nhất là đối với quân cảnh cấp cao như vậy. Việc này đặt tôi dưới áp lực rất lớn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội quý giá mà Sư phụ đã an bài cho tôi để giúp mọi người hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Dù cảm thấy khó khăn đến đâu, tôi cũng phải nói chuyện với họ. Mặc dù tôi đã hạ quyết tâm, tôi cảm thấy ngại nói chuyện. Đến hết đêm, tôi chỉ nói chuyện được với hai người trong số họ, nhưng cả hai đều quyết định thoái ĐCSTQ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Phải làm gì đây? Tôi không muốn họ bỏ lỡ cơ hội này. Có lẽ không còn cơ hội khác. Khi cuộc đại đào thải con người đến, họ có thể bị đào thải vì không biết sự thật, và tôi cảm thấy thật tồi tệ. Do đó, tôi đã quyết tâm và quyết định tôi nên nói với họ vào ngày hôm sau.

Vì tôi quyết tâm cứu họ, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và lòng can đảm. Sáng hôm sau, khi mọi người đang đi dạo quanh điểm tham quan, nỗi sợ của tôi đã biến mất. Tôi đã nói chuyện với từng người. Tôi đã giúp được 28 người thoái Đảng trong cuộc gặp mặt này.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã cho tôi dũng khí và mang đến những điều kỳ diệu.

Giảng chân tướng cho người lạ

Mỗi lần tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, tôi cũng tranh thủ thời gian để học Pháp với tâm tĩnh tại. Vào buổi sáng, sau khi phát chính niệm toàn cầu, tôi tiếp tục phát chính niệm trong 15 phút nữa, để thanh trừ tà ác và tà linh cộng sản trong trường không gian của bản thân mình: Tôi xin Sư phụ gia trì, an bài cho những người hữu duyên với tôi đến nghe chân tướng. Tôi cũng nói chuyện với các thiết bị giám sát bất cứ nơi nào tôi đến: Bạn đến vì Pháp, bạn chỉ có thể đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn chứ không phải tạo cở sở cho tà ác bức hại các học viên. Chỉ bằng cách bảo vệ và giúp đỡ các học viên, bạn mới có thể có một tương lai tươi sáng. Tôi cũng xin Sư phụ thiết lập một lá chắn trong không gian của tôi. Đó là lý do tại sao tôi có thể bảo trì sự bình hòa và tràn đầy chính niệm khi ra ngoài.

Trong suốt những năm này, khoảng 80% đến 90% những người tôi nói chuyện đều quyết định thoái ĐCSTQ. Họ cũng liên tục cảm ơn tôi. Đôi khi khi tôi giảng chân tướng ở công viên, lúc đầu tôi chỉ nói chuyện với một người. Chẳng mấy chốc, một đám đông tụ tập để nghe tôi nói. Sau đó tôi đã giúp tất cả họ thoái ĐCSTQ. Đôi khi tôi giúp một người thoái Đảng, anh ấy cũng nhờ tôi nói chuyện với bạn mình. Đôi khi những người đã biết chân tướng sẽ nhắc tôi rằng có cảnh sát mặc thường phục ở xung quanh và hãy coi chừng họ! Đôi khi sau khi tôi giúp một người biết được sự thật, khi tôi nói chuyện với những người khác và anh ấy nhìn thấy, anh ấy cũng đến để hỗ trợ tôi.

Một lần, tôi ra ngoài với cô Bao thì trời đổ mưa. Hầu như không có ai trên đường. Khi chúng tôi thấy các cửa hàng, chúng tôi chỉ vào bên trong để giảng chân tướng cho những người chủ. Tất cả họ đã lắng nghe chúng tôi và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chúng tôi đã giúp 18 người vào ngày hôm đó. Hệ thống cống thoát nước gặp sự cố khiến nước bẩn trào ngược lên phủ kín vỉa hè. Cả giày và quần áo của chúng tôi đều ướt sũng nước bẩn hôi thối. Mặc dù vậy, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu mà vẫn tiếp tục với những gì chúng tôi phải làm.

Không có ngày nghỉ cho việc giảng chân tướng, ngay cả trong thời gian xảy ra đại dịch. Chỉ cần chúng tôi có cơ hội ra ngoài, chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội và ra ngoài cứu người. Trong khoảng thời gian đó, vì sợ hãi, hầu hết mọi người đều ở trong nhà. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp họ, chúng tôi đều nói thẳng với họ rằng: Dịch bệnh này có một mục tiêu, nó đang loại bỏ những người xấu. Chúng tôi cũng nói chuyện về sự tà ác của ĐCSTQ, rằng thiện thiện ác đều có nhân quả. Khi một người theo đuổi thiện lương, người đó sẽ được trời bảo vệ. Một người cần ghi nhớ và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Khi đó, người này sẽ xoay chuyển số phận của họ theo chiều hướng tốt hơn và thoát khỏi mọi tai họa. Thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cũng sẽ đảm bảo an toàn khỏi dịch bệnh.

Để cứu càng nhiều người hữu duyên khỏi bị đào thải là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta! Nó cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta. Nếu tôi tiếp tục gặp những người từ chối thoái ĐCSQT, tôi sẽ hướng nội xem tâm tính của mình có vấn đề gì không. Sau đó tôi sẽ tĩnh tâm lại, và xem tôi đã làm chưa tốt ở đâu và tôi có những chấp trước nào.

Bốn năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho người lạ. Số người mà chúng tôi giúp thoái các tổ chức của ĐCSTQ đã tăng lên đều đặn. Hai người chúng tôi đã đi từ việc chỉ giúp một vài người mỗi ngày đến 110 người trong một ngày.

Sau khi kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ được đăng, để hiểu rõ hơn, tôi quyết định học thuộc lòng. Điều này giúp tôi có được những thể ngộ mới và suy nghĩ của tôi cũng trở nên rất rõ ràng. Do vậy, tôi quyết định học thuộc lòng tất cả các kinh văn đã xuất bản gần đây của Sư phụ. Thông qua đó, tôi đã hiểu rõ hơn về những vấn đề phức tạp đang diễn ra trong xã hội loài người.

Sau khi Sư phụ loại bỏ rất nhiều vật chất xấu cho tôi, tôi đã đột phá. Kết quả là, tôi ít bị can nhiễu hơn trong khi học Pháp, ngồi luyện tĩnh công và phát chính niệm. Điều này có tác dụng kỳ diệu với chất lượng giảng chân tướng của tôi. Trong vài năm qua, tôi đã giúp ít nhất từ 47 đến 70 người thoái các tổ chức của ĐCSTQ trong một ngày. Tôi nhận ra rằng điều này bắt nguồn từ việc tôi đã hiểu các Pháp lý tốt hơn.

Tôi đã đi tới hôm nay và trải qua một vài tình huống nguy hiểm. Với sự bảo hộ từ bi và gia trì của Sư phụ, sự giúp đỡ của các đồng tu, cũng như chính niệm và chính hành của tôi, tôi đã luôn bình an vô sự.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/454479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/3/208343.html

Đăng ngày 05-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share