Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2022] Ngay sau khi các hạn chế về đại dịch Covid được nới lòng trong khu vực của chúng tôi, các học viên bắt đầu tham gia phát lịch để bàn năm mới 2023 có in thông tin Đại Pháp. Sau buổi học Pháp nhóm, chúng tôi đã thảo luận một số điều về việc tặng lịch chân tướng trong năm nay. Một số học viên cho biết, việc phát lịch năm nay có khó khăn hơn, đặc biệt tại các khu vực mua sắm, các chủ cửa hàng không tích cực nhận lịch như những năm trước. Chúng tôi không hiểu tại sao như vậy?

Sau khi cùng nhau chia sẻ về vấn đề này, chúng tôi đều nhất trí rằng đó là do can nhiễu của cựu thế lực và chúng ta không nên thừa nhận an bài của chúng. Lịch do Minh Huệ thiết kế rất đẹp mắt, tươi sáng và có sức cứu người mạnh mẽ. Mặt sau của lịch có in thông tin và những mẩu truyện ngắn từ trang Minh Huệ. Nhiều người nói những câu chuyện này rất cảm động và sâu sắc. Lịch là tài liệu đặc biệt tuyệt vời và trân quý để giảng chân tướng. Vì thế, chúng tôi nhận thấy cần phải chủ động phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các nhân tố và thế lực tà ác can nhiễu việc cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên giải thể hết thảy các quan niệm mà tà Đảng đã ép nhập lên tư tưởng của người dân khiến họ sợ hãi không dám xem lịch.

Một quan niệm nảy sinh trong đầu tôi đó là: thật khó phát lịch Minh Huệ năm 2023. Nhưng quan niệm này lại can nhiễu việc tôi cứu người.

Tôi phát lịch năm mới vào buổi sáng hôm sau và gặp hai vợ chồng lớn tuổi. Chúng tôi nói về những vấn đề hàng ngày và cả hai đều nói cười rất vui vẻ. Sau đó, chúng tôi nói về đại dịch và sức khỏe, hai người họ vẫn có tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên, khi tôi đưa tặng họ một cuốn lịch để bàn năm mới, người vợ nói: “Chúng tôi không cần lịch để bàn, chúng tôi thích lịch treo tường hơn”.

Tôi đáp: “Lịch để bàn của chúng tôi được thiết kế rất đẹp mắt và còn được mọi người gọi là Phúc âm đến từ Thiên thượng”. Khi người chồng nhìn vào cuốn lịch, mặt ông ấy tối sầm lại rồi nói: “Tại sao chị lại phân phát những thứ này, đừng có làm vậy!”

Khi tôi hỏi tại sao, người vợ trả lời: “Hãy tránh xa chúng tôi, chúng tôi không nhận lịch của chị!”

Người chồng nói tiếp: “Tôi có mấy người đồng nghiệp đã bị kết án tù vì tin vào Pháp Luân Đại Pháp đó”.

Tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi trở thành người tốt hơn, nhưng lại bị chính quyền bắt giữ phi pháp và đưa đến các trại lao động cưỡng bức, việc làm này là vô nhân đạo”.

Một lúc sau, ông ấy đột nhiên giận dữ nói: “Nếu chính quyền không cho phép chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị có thể không tuân theo là việc của chị nhưng chị không nên đi phát những cuốn lịch này”.

Tôi đáp lại: “Những cuốn lịch này không nói được, cũng không đánh hay mắng được ai, vì lẽ gì mà ông phải sợ hãi như vậy? Là tùy ông có muốn tiếp nhận hay không, ông không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy!”. Sau đó, ông ấy giục vợ rời đi.

Tôi suy nghĩ nhiều về việc này và tự nhủ: “Những cuốn lịch đẹp thế này là pháp khí để cứu chúng sinh, vì thế mình không nên có quan niệm cho rằng khó phân phát những cuốn lịch này. Cựu thế lực tìm mọi cách khiến mình nản trí, nhưng mình sẽ không thừa nhận an bài của chúng”. Vừa đi bộ, tôi vừa phát chính niệm. Tôi đi đến một công viên gần đó với hy vọng sẽ gặp được người hữu duyên.

Sáng hôm đó, chỉ có vài người trong công viên. Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi hút thuốc, tôi tiến đến chào ông ấy và hỏi ông ấy hôm nay có cảm giác thế nào.

Ông ấy nói: “Thật tuyệt vời! “ và vui vẻ giới thiệu ông đã 81 tuổi.

Tôi nói tiếp: “Tôi có một món quà tặng ông, đây là một cuốn lịch để bàn năm 2023 được thiết kế đẹp mắt, còn được mọi người gọi tên là Phúc âm đến từ Thiên thượng. Ông có muốn nhận một cuốn không?” Vừa nói, tôi vừa lấy cuốn lịch từ trong túi đưa cho ông.

Ông ấy vui vẻ nói: “Có chứ, tôi rất thích cuốn lịch!”. Ông nhanh tay cầm lấy cuốn lịch, lật giở từng trang và đọc những dòng chữ in trên đó. Trong khi đọc, ông ấy nói: “Cảm ơn chị nhiều vì đã tặng tôi cuốn lịch này, lịch rất đẹp. Tôi rất thích những cuốn lịch như thế này nhưng không dễ tìm thấy chúng”.

Tôi nói với ông ấy chân tướng về Đại Pháp và giải thích về vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng để kích động thù hận đối với các học viên Đại Pháp. Tôi khuyên ông ấy đừng tin vào những tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ, mà hãy luôn hướng thiện dù cho xã hội có hỗn loạn cỡ nào. Ông ấy nói ông ấy đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi dặn ông hãy nhớ nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo”.

Ông ấy trả lời: “Vâng, vâng, cảm ơn chị đã tặng cho tôi cuốn lịch này, tôi rất thích nó!”

Vì có rất ít người trong công viên nên tôi quay lại đường cái. Tôi đi bộ ra bến xe buýt thì gặp một phụ nữ chừng 50 tuổi dắt theo một bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng đợi xe buýt. Tôi nói với người phụ nữ: “Tôi muốn tặng chị một cuốn lịch để bàn năm 2023 rất đẹp có tên là Phúc âm đếni từ Thiên thượng, chị có muốn nhận nó không?”

“Vâng, vâng! Cảm ơn chị nhiều”, cô ấy trả lời và nói tiếp: “Những năm gần đây, chúng ta liên tiếp gặp nhiều thảm họa, chúng ta đang phải hứng chịu đại dịch Covid. Tôi tin Thần đang nhìn và Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Tôi đáp: “Thật tốt vì chị hiểu chân tướng Đại Pháp, nhưng chị đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?”

Cô ấy nói: “Chưa, tôi chỉ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và những người tu luyện Đại Pháp là những người tốt, nhưng tôi không biết tam thoái bảo bình an có nghĩa là gì?”.

Sau khi tôi giải thích với cô ấy vì sao phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ thì cô ấy đã đồng ý làm tam thoái. Vì cô ấy chuẩn bị phải lên xe nên tôi cẩn thận để cuốn lịch vào trong túi xách của cô ấy. Cô ấy quay sang nói với tôi: “Chị không cần phải bỏ lịch vào túi tôi đâu, tôi không sợ gì cả!”, rồi cầm ở trên tay cuốn lịch được bọc trong chiếc túi ni lông trong suốt. Tôi vô cùng cảm động trước cử chỉ chính nghĩa của cô ấy và cảm nhận thấy người dân Trung Quốc đang dần thức tỉnh.

Tôi đi bộ qua hai con phố nữa và trông thấy một người phụ nữ đang dọn vệ sinh. Tôi tiến đến gần chào hỏi cô ấy, sau đó chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với nhau. Tôi hỏi cô ấy có muốn nhận một cuốn lịch để bàn không. Cô ấy vui vẻ trả lời: “Tôi rất muốn, tôi đã nhận được lịch của các chị tặng hàng năm nhưng lịch năm nay vẫn chưa có, thật tốt quá”. Cô ấy mấy lần nói cảm ơn tôi.

Cuối cùng, tôi gặp một người hữu duyên trên một con phố khác, cô ấy mới đi mua đồ ở siêu thị về. Tôi hỏi liệu cô ấy có muốn nhận một cuốn lịch để bàn năm 2023 không. Cô ấy lập tức trả lời: “Vâng, cảm ơn chị rất nhiều!”. Cô ấy nói tiếp: “Tôi có một người bạn tốt, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thêm một cuốn lịch nữa để tặng cô ấy!”

Tôi lấy một cuốn lịch khác từ trong túi và đưa cho cô ấy. Cô ấy vô cùng mừng rỡ và thốt lên: “Chị thật tốt! Nếu không tôi sẽ phải tặng cô ấy cuốn lịch của mình”.

Tôi thường giảng chân tướng trực diện cho chúng sinh và phân phát các tài liệu và tờ rơi giảng chân tướng. Tuy nhiên, đây là ngày đầu tiên tôi phát lịch để bàn năm 2023. Qua trải nghiệm phát lịch lần này, tôi nhận ra rằng chỉ cần chúng ta chính niệm chính hành, không bị can nhiễu bởi những niệm đầu bất hảo và giả tướng thì chúng ta sẽ làm tốt việc cứu độ chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/19/452014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/3/207180.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share