Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2023] Ngày 4 tháng 7 năm 2023, một cư dân 61 tuổi ở quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Tôn Thiết Nông bắt nguồn từ một vụ bắt giữ trước đó vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, khi ông và một số học viên khác bị bắt trong khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ bị đưa đến Đồn Công an Thị trấn Hưng Long. Cảnh sát đánh đập ông Tôn một cách dã man. Họ cũng tát vào mặt ông rất mạnh khiến ông té ngã và xây xẩm mặt mày.

Xe ô tô và điện thoại di động của ông Tôn bị tịch thu, nhưng sau đó được trả lại. Sau khi thả ông tại ngoại trong một năm, đội trưởng Dương Tự Hằng của Đội An ninh Nội địa Quận A Thành theo dõi ông sát sao thông qua công nghệ giám sát biển số xe.

Ngày 4 tháng 7 năm 2023, trong khi đi ra ngoài thì ông Tôn bị cảnh sát chặn lại và đưa đến Đồn Công an Bát Gia Tử ở thành phố Vũ Xương (nằm dưới quyền quản lý của thành phố Cáp Nhĩ Tân). Sau đó ông bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Vũ Xương, nơi ông vẫn đang bị giam giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tôn bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây ông đã bị bắt nhiều lần, và bị kết án hai lần với tổng thời hạn 9 năm.

Những lần bức hại dưới đây của ông Tôn xảy ra khi ông sống ở thị trấn Phương Chính, huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang. Huyện Phương Chính nằm dưới sự quản lý của thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Bắt giữ từ năm 2000 đến 2001

Cuối tháng 8 năm 2000, Đồn trưởng Lý Chí Dân của Đồn Công an Số 1 Thị trấn Phương Chính dẫn theo một số cảnh sát đột nhập vào nhà ông Tôn. Họ bắt ông đến Đồn Công an Số 1 Thị trấn Phương Chính trước khi chuyển ông đến trại tạm giam Số 2 Thị trấn Phương Chính, nơi ông bị giam giữ trong 15 ngày.

Tháng 10 năm 2000, ông Tôn đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Ông bị chuyển đến Đồn Công an Thiên An Môn và bị nhốt trong một lồng sắt. Vài tiếng sau, Văn phòng Liên lạc của tỉnh Hắc Long Giang tại Bắc Kinh đến đón và đưa ông đến khách sạn Kinh Tây, nơi ông bị giam giữ trong 2 ngày. Sửu Vĩnh Sinh và Lý Khôn, cả hai đều thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Phương Chính, cùng với đồn trưởng Đồn Công an Sa Hà Tử, đã đến Bắc Kinh và áp giải ông Tôn trở lại Hắc Long Giang. Ông bị tạm giam hình sự 2 tháng tại trại tạm giam Số 2 Huyện Phương Chính.

Giám đốc Quản Duy Tân và 2 phó giám đốc Lưu và Lý đã bức thực ông Tôn tại trại tạm giam. Vì ông nghiến chặt răng, nên cả 3 dùng tuốc nơ vít và kìm để cạy răng của ông ra. Hậu quả là một số răng của ông bị lung lay và nướu bị chảy máu. Tiếp theo, họ giữ miệng ông mở bằng dụng cụ nong âm đạo trước khi đưa một ống cao su dày vào. Họ cũng tiêm cho ông những loại thuốc không rõ chủng loại.

Ngày 27 tháng 11 năm 2000, ông Tôn bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nhất Diện Pha. Sau 16 ngày, ông bị chuyển đến Trại Lao động Thành phố Tuy Hóa, nơi ông bị buộc phải đọc, xem và nghe các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Ông cũng bị yêu cầu viết nhiều tuyên bố từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công. Ông được thả 4 tháng sau đó. Không rõ liệu ông bị kết án lao động cưỡng bức hay chỉ bị giam giữ trong 2 trại lao động.

Tháng 8 năm 2001, người quản lý của ông là Triệu Đồng Sinh đến nhà ông và nói cần ông đến nhà máy. Ông đến đó nhưng bị nhân viên Phòng 610 bắt giữ. Họ đưa ông đến một trung tâm tẩy não và giam ông ở đó trong 15 ngày.

Bản án 4 năm sau khi bị bắt vào năm 2002

Tháng 10 năm 2002, trưởng phòng Triệu Giai Kỳ của Phòng Công an huyện Phương Chính và Sửu Vĩnh Sinh của Đội An ninh Nội địa huyện Phương Chính, cùng với 3 nhân viên Phòng 610, xông vào nhà ông Tôn. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, đầu đĩa VCD và các tài sản có giá trị khác của ông. Ông bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Huyện Phương Chính để thẩm vấn lẫn tra tấn.

Lính canh khống chế ông trong một chiếc ghế sắt và quất ông bằng một ống nhựa cứng. Sau đó, họ đưa ông vào phòng giam số 2, nơi các tù nhân Cổ Trung Bảo và Lý Đại Vỹ được lệnh đánh đập và tạt nước lạnh vào người ông

Tháng 1 năm 2003, Tòa án huyện Phương Chính tổ chức xét xử ông Tôn mà không thông báo cho gia đình ông biết. Không lâu sau đó, ông bị kết án 4 năm tù vì tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ tiêu chuẩn mà chế độ cộng sản sử dụng để bắt bớ và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Tháng 2 năm 2003, ông Tôn bị chuyển đến Nhà tù Cáp Nhĩ Tân mới xây. Khi đến nơi, ông bị lột trần và buộc phải đứng quay mặt vào tường. Sau đó ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hoặc ngồi xổm trong thời gian dài. Ông chỉ được phép đứng dậy trong giờ ăn hoặc giờ nghỉ đi vệ sinh. Các tù nhân được tự do đánh đập và lăng mạ ông tùy thích. Có lần họ thúc cùi chỏ vào lưng ông mạnh đến nỗi ông bị đau lưng dữ dội suốt một thời gian dài. Ông cũng bị buộc phải đi trong tư thế hành quân và điểm danh.

Ngày 16 tháng 3 năm 2003, ông Tôn bị chuyển vào Đội 6, nơi đội trưởng Chu Văn Thần và Đường Tân Dân, cùng với tù nhân Mã Lập Quân ra lệnh cho ông viết cam kết từ bỏ và vu khống Pháp Luân Công. Họ cũng buộc ông thực hiện nhiều hình thức lao động khổ sai khác nhau, bao gồm đào mương và vận chuyển cát sỏi. Ông kiệt sức vì làm việc trong nhiều giờ.

Lính canh cũng chỉ định 4 tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm.

Ngày 1 tháng 7 năm 2004, ông Tôn và 29 học viên bị bỏ tù khác bị chuyển đến Nhà tù Đại Khánh, nơi ông lại bị 4 tù nhân theo dõi suốt 24 tiếng và cấm thăm thân. Lính canh trong nhà tù bắt ông mặc quần áo tù nhân.

Tháng 7 năm 2006, trưởng ban quản lý nhà tù Viên Hồng Quân tự ý lấy 500 nhân dân tệ từ tài khoản mua hàng của ông Tôn. Ba tháng sau, Phòng 610 huyện Phương Chính đón ông Tôn và chở ông về nhà.

Bản án 5 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2010

Ngày 24 tháng 01 năm 2010, ông Tôn và một số học viên Pháp Luân Công địa phương cắm những lá cờ nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên mặt đất ở thôn Tam Dương, thị trấn Song Phong, quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Họ bị cảnh sát thuộc Đồn Công an Thị trấn Song Phong bắt giữ và đưa thẳng đến Phòng Công an quận A Thành, rồi họ bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 quận A Thành vài tiếng sau. Tất cả các học viên đều bị giam giữ hình sự 15 ngày.

Ngày 8 tháng 2 năm 2010, ông Tôn bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Quận A Thành. Lính canh ra lệnh cho các tù nhân Trương A Phúc, Trương Hồng Phong, Trương Học Vũ, Điền Vũ, Lý Chí Gia và Dương Phi đấm, đá và tát vào mặt ông Tôn. Ông không được phép sử dụng nhà vệ sinh, tắm rửa, cắt móng tay hoặc cạo râu.

Ngày 7 tháng 7 năm 2010, ông Tôn bị Tòa án Quận A Thành xét xử, rồi bị kết án 5 năm tù vào 8 ngày sau. Ngày 11 tháng 8 năm 2010, ông bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan. Tương tự như lần tống giam đầu tiên, ông bị lột trần và buộc phải đứng quay mặt vào tường khi đến nơi. Sau đó ông bị buộc phải ngồi xổm hoặc ngồi trong thời gian dài. Kết quả là chân ông bị sưng tấy.

Ông Tôn ngủ chung trên chiếc giường đôi (1.6m-2m) với 7 tù nhân khác. Sự chật chội làm ông cảm thấy ngột ngạt. Không ai được phép ra khỏi giường vào nửa đêm để hít thở không khí trong lành.

Lính canh cũng cấm ông Tôn mua nhu yếu phẩm, tắm rửa, giặt giũ hoặc phơi quần áo ướt. Nhà tù có chấy giận khắp nơi, thậm chí khi ông Tôn đi lại xung quanh, chấy trên người ông cũng rơi ra.

Ông cũng bị tát vào mặt và bị yêu cầu viết tuyên bố từ bỏ và vu khống Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 9 năm 2010, Ông Tôn bị chuyển đến Nhà tù Mẫu Đơn Giang. Trong 3 ngày đầu, ông bị buộc phải ngủ trên sàn bê tông lạnh lẽo và không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Vào ban ngày, ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ, trong khi bị các tù nhân lăng mạ hoặc đánh vào đầu.

Vào ngày thứ 4, ông bị chuyển đến Đội 14, ở đây khu trưởng Lý Nham và lính canh Diêm Vinh Vỹ xúi giục các tù nhân Triệu Văn Ba và Lưu Khánh Hữu tra tấn ông. Các tù nhân bắt ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông từ chối và bị phạt lao động khổ sai lâu hơn. Ông phải ngồi trên ghế đẩu cả ngày để gấp bao gạo, dán hộp giấy, gói đũa. Kết quả là ông bị đau lưng dữ dội.

Ông Tôn được trả tự do trước thời hạn. Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Từ Cảnh Hải, bí thư của chính quyền thị trấn Phương Chính và hai người khác đón ông từ nhà tù và lái xe đưa ông về nhà.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

trại tạm giam Thành phố Vũ Xương: +86-451-55850511

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt vì tìm cách giải cứu đồng tu

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Sun Tienong and Mr. Xu Sheng Sentenced by Acheng Court Officials in Harbin City

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/13/462929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/17/210346.html

Đăng ngày 11-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share