Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 07-08-2023] Vào Chủ Nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) miền Trung Hoa Kỳ 2023 được tổ chức ở vùng ngoại ô phía Tây Chicago. Các học viên từ nhiều tiểu bang ở miền Trung Tây đã tham dự Pháp hội. 15 học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ. Dù là tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng, quảng bá Shen Yun hay thực hành lời dạy của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, họ đã vượt qua khó khăn dưới sự chỉ dẫn các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp.

513bca0e01120bda4fc14644ab9e2f79.jpg

ce4147057e6b859ad826196811b3e57e.jpg

bb0b4f91d05060c9ee8fa97c017aca58.jpg

e1b8b71641b6da2c8958067719dad86a.jpg

7b791fc207431077361290ebca8ef8c2.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Trung Hoa Kỳ năm 2023

Tu sửa bản thân

Trong thời kỳ Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh trợ giúp Sư cứu người. Chỉ có tu luyện tốt mới có thể hoàn thành sứ mệnh này.

Cô Sara đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và luôn cố gắng đặt học Pháp lên ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cô thường không thể bình tĩnh và tập trung. Một năm trước, cô nhận lời tham gia một nhóm học trực tuyến có giờ học phù hợp với thời gian biểu hàng ngày của mình. Cô đã nắm bắt cơ hội quý giá này để học Pháp tinh tấn và cố gắng hết sức để loại bỏ những ý niệm tiêu cực của mình. Dần dần, chất lượng học Pháp của cô được cải thiện, theo đó, tâm tính của cô cũng tự nhiên đề cao lên.

Cô Sara đã kiên trì giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ. Cô thường thích làm mọi việc một mình hơn là phối hợp với người khác. Cô nhận ra đó là do cô lười biếng và sợ bị chỉ trích. Trong quá trình giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ về Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô Sara đã không ngừng hướng nội và cải thiện cách giao tiếp với các thành viên trong nhóm của mình. Hạng mục đã tiến triển tích cực và họ đã nhận được nhiều thư ủng hộ và tuyên bố từ các quan chức chính phủ.

Anh Gary lớn lên trong một gia đình học viên và hiện là sinh viên đại học. Anh giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các bạn học và nói với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một sinh viên muốn biết thêm, nhưng anh Gary phát hiện ra rằng anh không thể giải thích thật chi tiết. Anh bắt đầu tìm các video và bài viết trên mạng và học cách giảng chân tướng có chiều sâu.

Khi thời tiết tốt, anh Gary luyện công ngoài trời. Ban đầu, anh còn dè dặt và tự hỏi người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Sau đó, anh đã buông bỏ tâm lo lắng. Vì luyện công ở nơi công cộng nên anh tập trung vào việc luyện các bài công pháp thật chính xác. Anh có cảm giác tự do sau khi luyện công. Anh biết các học viên khác thông qua nhóm “Những người bạn của Pháp Luân Công” (Friends of Falun Gong) tại trường đại học. Mọi người đã phối hợp với nhau để tổ chức chiếu phim cũng như các hoạt động giảng chân tướng khác. Đó là một quá trình dài và vất vả, nhưng sự mệt mỏi của anh đã tan biến khi sự kiện được tổ chức. Anh cho biết, ở trường học có rất nhiều nguồn lực để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, các học viên trẻ luôn có thể tìm ra cách phù hợp để hồng dương Đại Pháp.

Cô Helen đến từ Trung Quốc và bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đến Hoa Kỳ, mặc dù không nói được tiếng Anh hay lái xe, nhưng cô rất trân quý cơ hội được trợ Sư. Cô tham gia quảng bá Shen Yun và trợ giúp trong đội phục vụ bữa ăn cho các buổi biểu diễn. Năm nào cô cũng có mấy tháng phải làm việc nhiều giờ để phát tờ rơi, dán áp phích và phụ giúp việc bếp núc ở các thành phố. Cô làm bất cứ điều gì cần làm để quảng bá Shen Yun. Cô vô cùng biết ơn Sư phụ vì có được những cơ hội này.

Đôi khi, cô cũng có mâu thuẫn với các học viên khác. Bất cứ khi nào cảm thấy bực bội, cô Helen đều nhận ra mình chưa đáp ứng được các yêu cầu của Đại Pháp và nhanh chóng nhìn lại những thiếu sót của bản thân. Cô cảm thấy được khích lệ khi thấy các học viên khác vất vả mà không phàn nàn gì.

Thực hành các Pháp lý trong cuộc sống hàng ngày

Cô Lonn được mẹ và anh trai giới thiệu Đại Pháp vào năm 2011. Tuy nhiên, cô không biết tu luyện là gì. Với áp lực ngày càng lớn trong cuộc sống, vào tháng 2 năm 2013, cô quyết định chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai 3 tuổi của cô được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, cháu cư xử không đúng mực và hành động hung hăng. Khi được sáu tuổi rưỡi, tình trạng của cháu càng tệ hơn, ngày nào cũng làm đau mẹ, từ giật tóc, cào, đá, rồi cắn cô, khiến người cô Lonn đầy thương tích. Con trai cô thậm chí còn đập đầu vào tường, làm hõm cả tường. Khi tham gia trại hè, cháu bị đuổi về nhà vì đánh các bạn.

Cô Lonn nghĩ cô cần phải dung nhẫn với hành vi của con trai theo Chân-Thiện-Nhẫn. Có thể là nghiệp của cô đã khiến cháu bé hành hạ cô như vậy. Nhưng cuối cùng, cô Lonn nhận ra hiểu như vậy cũng không hoàn toàn đúng. “Cho dù kiếp trước tôi đã làm gì với cháu, thì dù sao kiếp này tôi cũng là mẹ của cháu. Quan hệ mẹ con tôi nên phù hợp với truyền thống ở tầng thứ người thường. Cháu không thể tiếp tục hành hạ tôi như vậy được. Khi tôi nhận ra điều này, mặc dù vẫn có những lúc cháu tức giận nhưng số lần đấm đá của cháu đã giảm bớt.”

Một lần khác, cô bị thương trong khi chăm sóc con trai và phải chống nạng ba tuần. Cô Lonn chán nản, rồi cô hướng nội và phát hiện ra mình quá bận rộn với các hạng mục giảng chân tướng và không chăm sóc tốt cho con trai mắc chứng tự kỷ. Một hôm, cô nhìn thẳng vào mắt cháu, chân thành xin lỗi cháu: “Mẹ không giận con, cũng không biết kiếp trước chúng ta có quan hệ gì, nhưng con ở kiếp này là con của mẹ, vì vậy mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.” Cô đã xuất được thiện tâm với con trai một cách tự nhiên và thái độ của cháu bé với cô cũng được cải thiện.

Hành vi của con trai cô đã cải thiện rất nhiều. Khi nhìn lại, cô Lonn cảm thấy con trai cô đã thực sự giúp cô buông bỏ nhiều chấp trước trong quá trình tu luyện hơn 10 năm qua. Nếu không phải vì con trai, cô sẽ không kiên trì dậy sớm phát chính niệm và luyện đủ năm bài công pháp. Thật khó để vượt qua cơn buồn ngủ, nhưng giờ cô đã ra khỏi giường dễ dàng hơn. Bây giờ, mặc dù đôi khi chỉ ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ, nhưng cô vẫn có thể thức dậy để phát chính niệm và luyện công. Điều này rất quan trọng vì nó giúp cô đủ năng lượng để tiếp tục thăng tiến trong tu luyện.

Cô Lonn nói: “Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao tu luyện giữa người thường là con đường nhanh nhất, tắt nhất. Đôi khi, chúng ta gặp phải những khảo nghiệm lớn hơn, nhưng mỗi ngày đều có cơ hội để chúng ta tu luyện. Khi tôi nhớ mình là người tu luyện, mọi thứ thường biến chuyển tốt lên rất nhanh. Tôi cảm thấy rất may mắn vì được tu luyện Đại Pháp. Nếu không có Đại Pháp dẫn dắt, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được khó khăn khi nuôi dạy một đứa trẻ bị tự kỷ nặng như con trai mình. Đại Pháp đã giúp tôi nhìn mọi sự trong cuộc sống theo một cách khác.”

Trải nghiệm tu luyện của học viên mới

Thế giới ngày nay vô cùng hỗn loạn. Đại dịch COVID đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi người nhưng cũng trở thành cơ hội cho những người có duyên tu luyện Đại Pháp.

Khi còn nhỏ, anh Jose di cư từ Mexico đến Mỹ cùng gia đình. Nhờ chăm học, anh đã trở thành người đầu tiên trong gia đình có bằng cấp. Anh bắt đầu một công việc mới, kết hôn và mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp với anh. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy trống rỗng mà không hiểu tại sao, thậm chí còn trở nên chán nản. Anh thường xuyên gây gổ với vợ và cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Khi virus COVID bắt đầu lây lan, một đồng nghiệp đã giới thiệu cho anh về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Ban đầu, anh Jose không để tâm, nhưng ngay sau lần đầu xem Shen Yun, anh đã hiểu sâu sắc hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2020, khi đại dịch xấu đi, bà nội của anh đã qua đời, sau đó là anh trai của anh vào năm 2022. Jose đau buồn vì mất đi những người thân trong gia đình và sinh ra trầm cảm. Một hôm, anh bị tai nạn xe hơi. Anh hoảng sợ nhưng nói anh cảm thấy Sư phụ đang chăm sóc anh. Anh nghĩ về ý nghĩa của cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và quyết định đọc Chuyển Pháp Luân. Giờ đây, anh Jose không còn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nữa, cũng không còn cảm giác tuyệt vọng hay lo lắng nữa. Cùng với quá trình tu luyện, anh đã tham gia nhiều hoạt động Đại Pháp hơn và ngày càng biết ơn Sư phụ. Anh hy vọng có thể trở lại quê hương để giúp nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp thông qua việc chia sẻ những câu chuyện về Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Lina là một nha sỹ kiêm quản lý một phòng khám nha khoa. Vào tháng 10 năm 2020, cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Vài năm trước, cô phát triển hội chứng co thắt mạch máu não có hồi phục (RCVS) dẫn đến xuất huyết giữa não và mô bao phủ não.

Một hôm, vừa đi làm về, cô đột nhiên bị đau đầu dữ dội, các mạch máu co lại làm ảnh hưởng đến cột sống và máu dồn lên não. Cô được đưa đến bệnh viện. Mặc dù đang hồi phục, nhưng cô thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau không thể chịu nổi. Mục đích hồi phục sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cô, quan trọng hơn là tìm lại sự kết nối với Chúa. Hai năm sau, cô đọc một bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên trang web The Epoch Times và vì tò mò, cô đã truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã tìm và nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Khi nghe, cô mới nhận ra tình trạng hỗn loạn của thế giới vào thời điểm đó – đại dịch COVID và toàn bộ khái niệm về tự nhiên và đức tin vào Chúa đang sụp đổ. Những lời dạy của Sư phụ Lý đã khiến cô chấn động và cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ có thể khiến sinh mệnh con người thăng hoa.

Cô Lina đã tìm đến một điểm luyện công để học các bài công pháp và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Cô nói rằng một trong những điều quan trọng nhất mà cô học được từ Pháp Luân Đại Pháp là hướng nội. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai về những thiếu sót của mình. Giờ đây, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô có thể xử lý được những áp lực trong cuộc sống. Khi thấy căng thẳng, cô hướng nội và cảm thấy hướng nội đúng là một Pháp bảo.

Vào cuối Pháp hội, nhiều người tham dự cho biết các bài phát biểu đã mang lại nhiều động lực. Họ dự định rằng khi quay về sẽ tu luyện tinh tấn hơn và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/7/463906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/8/210698.html

Đăng ngày 10-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share