Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-06-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 1999 được các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới biết đến là ngày 10.000 học viên đã tổ chức cuộc thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu có được các quyền cơ bản để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cùng ngày, cách Bắc Kinh hơn 300 km (gần 200 dặm) về phía Đông, 8.000 học viên đã cùng nhau tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện (Pháp hội) tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.

Hồi đó, môi trường xã hội mà chúng tôi phải đối mặt đầy thù địch, khó khăn và thách thức. Giờ đây mỗi khi nhắc đến quá trình chúng tôi tổ chức Pháp hội bất chấp mọi khó khăn trong hoàn cảnh như thế, những đồng tu tham dự năm đó đều rất xúc động.

e8a4ac457ddcc9c6baf49d1218a51d7c.jpg

e89cf8ffa62ebcb336f8a4df9cd92960.jpg

ecc5cff75dbee482e2212cfe2be0b0b2.jpg

b10d5fdf854a3d26d4d67442b62282a6.jpg

Hình 1-4: Những bức ảnh quý giá về Pháp hội “ngày 25 tháng 4” ở Tần Hoàng Đảo 24 năm trước.

Vào cuối tháng 3 năm 1999, các đồng tu đều muốn tổ chức một buổi giao lưu tâm đắc tu luyện cho toàn khu vực, mọi người phân công nhau chuẩn bị tùy theo khả năng của mỗi người. Các đồng tu bản địa đã liên hệ tìm được sân vận động và liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan. Thời gian tổ chức dự kiến là ngày 25 tháng 4, và thời gian ngày một tới gần, trong khi các bài chia sẻ gửi tới phải được kiểm duyệt nghiêm ngặt để phòng những lời lẽ không phù hợp với ngôn ngữ của người tu luyện, hoặc có đề cập đến vấn đề chính trị. Chúng tôi cũng cần tìm những người phát ngôn có tính đại biểu cho nhiều giai tầng xã hội, bao gồm quân nhân, thẩm phán, quản lý nhà máy, giáo viên, lao động tự do, v.v.. Chia sẻ về cách họ chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong môi trường làm việc để trở nên chân thành, quan tâm đến người khác, suy nghĩ cho người khác trước, đối xử tử tế với người khác, và hướng nội tìm thiếu sót của bản thân trong các mâu thuẫn.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 4, một ngày trước khi diễn ra Pháp hội, khi các đồng tu đang duyệt bài chia sẻ, một nhân viên của sân vận động đã gọi cho một đồng tu và nói rằng họ sẽ không cho chúng tôi thuê nữa vì lãnh đạo của họ đã nhận được thông báo từ Cục Công an Thành phố. Lúc ấy, đồng tu phụ trách liên hệ cố gắng giải thích và thương lượng với họ, rằng ngày mai đã tổ chức rồi, vì sao họ không báo sớm hơn để chúng tôi còn kịp thông báo cho mọi người. Hồi đó thông tin liên lạc không tiên tiến như bây giờ. Chỉ có một số rất ít người có điện thoại cố định và điện thoại di động, và bất kỳ tin tức nào cũng đều là thông qua người truyền người. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là đến Pháp hội, phải làm sao đây? Mọi người trong lòng đều nóng như lửa đốt và không biết phải làm gì, còn hàng ngàn người đang chuẩn bị đến mà chưa biết gì cả! Các bài chia sẻ cần đọc cũng chưa duyệt xong. Có người đề nghị thuê sân vận động của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chúng tôi dự định đặt sân vận động ở phía Tây thành phố, nhưng vì khoảng cách thay đổi địa điểm quá xa, chúng tôi sẽ phải đi qua hơn 10 ngã tư và điểm giao với đường sắt trong khu đô thị, rất nhiều người không biết địa điểm này nên phương án này nhanh chóng bị mọi người bác bỏ. Chúng tôi chỉ có thể tìm một địa điểm gần sân vận động hiện tại.

Các đồng tu chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục đọc duyệt bài chia sẻ, nhóm còn lại đi tìm sân bãi. Rất nhanh sau đó, chúng tôi tìm được một bãi biển cách địa điểm cũ hơn 300 mét về phía Tây và có một cột đèn đường cao ở đó. Mọi người cùng nhau bàn bạc, có thể dựng một sân khấu bằng ống thép dày hai tấc và ván gỗ tại nơi này. Mặt trước sân khấu có thể treo một biểu ngữ dài trên cao, còn phông nền sau bục phát biểu có thể treo pháp tượng của Sư phụ. Ngoài ra, cột đèn cao hơn 20 mét và nền trụ bên dưới có thể được sử dụng để cố định toàn bộ sân khấu.

Phương án này rất hay. Nhưng tìm đâu ra đội thi công đây? Người ta có sẵn lòng nhận công việc này không? Lúc đó đã là 12 giờ rưỡi trưa, và thời gian quá eo hẹp. Chúng tôi lái xe quanh thành phố để tìm các công trường xây dựng, nhưng khi tìm được thì người mà chúng tôi gặp đều là người phụ trách quản lý thi công, có quyền hạn hạn chế và không thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, chúng tôi đến trước cổng một công trường xây dựng gần một khách sạn, đang định hỏi thăm tình hình thì một chiếc ô tô chạy tới, người xuống xe nói: Mọi người có chuyện gì vậy? Đồng tu liền nói qua về việc dựng sân khấu, anh ấy nói: “Chỉ nói thôi thì không đủ, tôi phải xem qua hiện trường đã rồi mới quyết định.” Vậy là chúng tôi dẫn anh ấy đến hiện trường. Hóa ra anh ấy là tổng giám đốc của công trường, vừa mới cơm nước xong liền đến công trường để kiểm tra. Theo đó, chúng tôi bàn bạc ngay tại địa điểm về hình dáng sân khấu, vật liệu cần thiết, thời gian sử dụng, chi phí và các vấn đề khác. Do thời gian eo hẹp nên việc thi công phải kéo dài đến tận đêm. May thay, công trình nằm dưới ngọn đèn đường lớn cao hơn 20 mét, ánh sáng như ban ngày, các đồng tu ở lại cùng phụ giúp cho đến khi sân khấu hoàn thành. Tầm 6 giờ sáng, các học viên lần lượt đến.

Ngoài ra, nhà vệ sinh hiện có ở đó chỉ có 4 hố dành cho nam và nữ, nếu Pháp hội kết thúc mà hầu hết mọi người sử dụng cùng lúc sẽ gây bất tiện, ùn tắc, hình ảnh không đẹp. Các đồng tu đã sử dụng vải bạt chống mưa sọc rộng 2 mét để quây thành hai nhà vệ sinh lớn tạm thời riêng biệt cho nam và nữ trong khu rừng phía sau để tiện sử dụng. Sau này mới thấy phương án đó đã giải quyết được vấn đề thực tế và cũng xử lý được thiếu sót của các Pháp hội nghị quy mô lớn như vậy trong quá khứ.

Bãi biển khu đó rất rộng, phía trước sân khấu đã sắp xếp trang trí xong, dưới sân khấu có chừa một lối đi cho người đi bộ, các đồng tu ngồi theo hàng ngang nối tiếp nhau lùi về phía sau một cách có trật tự. Trừ một số ít người biết, còn rất nhiều người từ xa đến không mang theo thảm, biển vùng này vào tháng 4 còn rất lạnh, gió biển thổi vào cũng rất lớn, cát cũng rất lạnh, nhưng ai ai cũng đều không cảm thấy lạnh chút nào.

Sau khi kiểm tra hệ thống âm thanh, Pháp hội chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Theo như các đồng tu còn nhớ, không lâu sau khi Pháp hội bắt đầu, thời tiết trở nên nắng ấm, trời trong xanh và lặng gió. Pháp hội diễn ra nửa chừng thì đột nhiên bị mất điện (đã xác minh được là do có người phá hoại, cắt dây điện chôn dưới cát). Trước đó các đồng tu cũng đã cân nhắc vấn đề về nguồn điện và sử dụng hai loại nguồn điện, sau khi mất điện đột ngột, nguồn điện dự phòng ngay lập tức được kích hoạt, và Pháp hội vẫn tiếp tục. Một lúc sau, một cảnh sát mặc thường phục đến yêu cầu các học viên phối hợp dừng cuộc họp ngay lập tức. Đồng tu phụ trách từ chối và bảo rằng Pháp hội sẽ kết thúc sau hơn một giờ nữa.

Ngoài ra, khi dựng nhà vệ sinh tạm thời, nhân viên của Cục Cây xanh cũng đến, nói rằng nhà vệ sinh được xây dựng đã làm hỏng bãi cỏ và cây xanh trên mặt đất, yêu cầu chúng tôi lập tức khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Đồng tu phụ trách nói: Chúng tôi chỉ dùng chưa đến một giờ là xong rồi, sau đó, chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu, bây giờ chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho các anh, mong các anh thông cảm. Nhân viên của Cục Cây xanh đã hiểu chúng tôi, vào thời điểm đó, các đồng tu đã hành xử tốt và thực sự tường hòa, không phát sinh xung đột.

Sau khi Pháp hội kết thúc, việc mọi người rời khỏi địa điểm là một vấn đề lớn, cảnh sát nói với chúng tôi: “Nếu các vị rời khỏi địa điểm và gây ách tắc giao thông, cản trở luồng giao thông hoặc gây tai nạn thì các vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Cảm nhận đó là điểm hóa của Sư phụ nên chúng tôi yêu cầu những học viên địa phương tạm thời không di chuyển, tất cả các phương tiện cơ giới và người từ nơi khác rời đi trước theo đường cao tốc phía Tây, học viên địa phương rời đi sau theo con đường phía Đông. Pháp hội kết thúc vào khoảng 11 giờ 50 phút sáng, và tất cả học viên rời đi vào khoảng 12 giờ 15 mà không gây ra bất kỳ ùn tắc giao thông hay vụ tai nạn nào. Các đồng tu còn dọn sạch tất cả rác trên mặt đất trước khi rời đi. Cảnh sát sau đó có phản hồi rằng: Hội nghị tới gần 8.000 người, mà chỉ trong vòng hơn 20 phút các anh đã thu dọn hiện trường và rời đi là một điều kỳ diệu. Sau đó, chúng tôi mới phát hiện ra rằng tất cả những người đứng xung quanh địa điểm đều là cảnh sát mặc thường phục.

Trong 24 năm qua, mỗi khi hồi tưởng lại đoạn lịch sử quý giá này, chúng tôi vẫn không khỏi cảm thấy thật thần kỳ, từ khi biết địa điểm dự kiến bị hủy bỏ, đến khi tìm được địa điểm mới cho buổi họp và sắp xếp, dựng lập chỉ trong chưa đầy một ngày, trong quá trình đó còn có rất nhiều can nhiễu khác mà tôi không tiện kể. Dưới sự cản trở từ nhiều phương diện, chúng tôi đã có thể kết thúc Pháp hội một cách thành công. Nhìn bề ngoài thì là con người đang làm, nhưng thực ra mỗi bước đều là do Sư phụ bảo hộ và thực hiện. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc về sự thần thánh của Pháp hội, sự hồng đại của Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ vì đệ tử mà làm hết thảy. Thông qua trao đổi giao lưu, các đồng tu càng kiên định chính niệm, tỷ học tỷ tu, cố gắng tu tốt chính mình, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, bước đi thật tốt thật chính trên con đường tu luyện.

(Ghi chú: Hôm đó tình cờ là ngày “25 tháng 4”. Mãi tới sau 9 giờ tối ngày 24 tháng 4 tôi mới biết đến cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh. Bởi vì Pháp hội đã được thông báo vào ngày hôm sau, nên ban ngày ngày 25 tháng 4 tôi không đến Bắc Kinh được. Cũng có đồng tu đến Bắc Kinh vào tối ngày 25 tháng 4, nhưng khi họ đến đó thì cuộc thỉnh nguyện đã kết thúc. Từ góc độ bối cảnh lịch sử rộng hơn, có lẽ đó là điều đáng tiếc cho địa khu chúng tôi, nhưng đoạn lịch sử này vẫn thật trân quý.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/462317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/12/210273.html

Đăng ngày 15-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share