Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 26-07-2023] Ngày 23 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại thủ đô Rome của Ý. Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời chúc tới sự kiện này.

Tại Pháp hội, 13 học viên đã chia sẻ về những thể hội tu luyện trong quá trình trợ Sư chính Pháp. Một số kể khi lâm vào cảnh khốn khó và khảo nghiệm, tín Sư tín Pháp đã giúp họ đột phá quan nạn, hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Cũng có những học viên mới chia sẻ về quá trình xông phá quan nghiệp bệnh nhờ tín Sư tín Pháp như thế nào. Nhiều người tham dự đã xúc động trước những câu chuyện chân thành này và cho biết họ đã học được rất nhiều điều.

c9dd779fd1051cd9ed2588c40b28d5cb.jpg

Pháp hội tổ chức tại Rome, Ý vào ngày 23 tháng 7 năm 2023.

07bb1f292acd82865cb459a3271989a0.jpg

6867f0b8608ae712742a7dacefe87056.jpg

da26912309f8353df1b425df2f072673.jpg

Các học viên kể về hành trình tu luyện của mình.

Vượt quan bằng chính niệm để đưa Shen Yun đến Rome

Cô Katrina kể về thể hội tu luyện của cô trong quá trình tìm nhà hát cho diễn xuất của Shen Yun ở Ý.

Lần đó là năm 2017, cô nhận nhiệm vụ phụ trách tìm nhà hát, ở Rome chỉ có Nhà hát Lớn (Rome Opera House) mới đáp ứng được các tiêu chí cho diễn xuất của Shen Yun. Khi Nhà hát Lớn từ chối ký hợp đồng, cô và các học viên khác đã liên hệ với các tổ chức. Cô Katrina nói: “Chúng tôi ngộ ra rằng các học viên ở Rome đều có chúng sinh hữu duyên của họ, họ có thể giúp mở cánh cửa đến Nhà hát Lớn.“

Những nỗ lực vất vả, gian khổ của các học viên đã giành được sự ủng hộ của các nhân vật quan trọng (VIP) trong giới nghệ thuật và một số trong giới quý tộc; ai cũng nói rằng họ mong chờ được xem Shen Yun biểu diễn ở Rome tại Nhà hát Lớn. Cuối cùng, đến băm 2018, các học viên đã giành được cơ hội thuê Nhà hát Lớn một ngày. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài họ mới ký được hợp đồng, nên không cách nào bắt đầu bán vé được, cũng không thể phát tài liệu quảng cáo trước. Họ chỉ có thể cho mọi người xem các video quảng cáo. Nhưng họ không vì gặp khó khăn trở ngại mà lùi bước.

Cuối cùng, họ đã ký được hợp đồng hai tháng sau đó – chỉ hai tuần trước buổi biểu diễn. Tài liệu quảng cáo vừa được in, các học viên liền bắt đầu dốc sức quảng bá Shen Yun. Chỉ trong vòng hai tuần, vé đã được bán hết! Nhà hát hỏi các học viên làm cách nào mà họ có thể đạt được điều đó và họ đã quảng bá buổi biểu diễn. Các học viên nói rằng họ chỉ là tình nguyện viên giúp quảng bá, chỉ có chân tâm và đã dốc toàn tâm toàn lực để hoàn thành.

Cô Katrina kể lại, hai tuần trước buổi biểu diễn, người điều phối quảng bá Shen Yun ở Ý cho biết họ cần bổ sung một buổi biểu diễn nữa vì vẫn còn rất nhiều người đang chờ được cứu. Vé cho buổi biểu diễn bổ sung này cũng được bán ra nhanh chóng và sự kiện đã diễn ra rất thành công. Nhà hát Lớn đã cảm ơn các học viên và nói rằng họ mong được tiếp tục làm việc với họ.

Đề cao trong tu luyện — Đột phá trạng thái tiêu cực nhờ học Pháp

Một học viên phương Tây ở một thành phố công nghiệp phía Bắc kể về thời gian trợ giúp Shen Yun trong chặng đường tu luyện của cô. Trước đây, mỗi khi chuyến lưu diễn Shen Yun vừa kết thúc, cô đều cảm thấy nhẹ nhõm cả về tinh thần lẫn thể chất. Cô muốn nghỉ ngơi. “Nhưng lần này, sau khi các buổi biểu diễn lần này kết thúc, tôi phải làm đủ thứ việc nên bị kiệt sức”, cô nói. “Vì vậy, tôi tự nhủ phải chăng mình đã làm gì sai.”

Khi tập trung học Pháp, cô nhận ra rằng, khi tu luyện đến giai đoạn cuối, những bộ phận tu chưa tốt của chúng ta càng hiển lộ ra thường xuyên. Cô cho biết: “Trước đây, tôi đã chịu khổ tiêu nghiệp, hiện giờ cần đề cao tâm tính, mở rộng dung lượng của bản thân. Lực nhẫn chịu của tôi mới dừng ở cố nhẫn trên bề mặt, hơn nữa còn mang niệm đầu bất hảo, có lúc còn ủy khuất. Giờ tôi cần phải làm được thản nhiên mà nhẫn.”

Buông bỏ nhân tâm, tham gia học Pháp tập thể

Anh Massimiliano chia sẻ về cảm ngộ khi tham gia học Pháp tập thể: “Trong tu luyện, tôi vẫn luôn muôn coi trọng việc học Pháp, nhưng vẫn chưa làm được tinh tấn thường hằng. Có lúc, tôi học Pháp mà cảm giác học được rất ít, học cho có, không dụng tâm, cũng không chuyên tâm. Dần dần, tôi không muốn tham gia học Pháp tập thể lắm, lúc thì vì công việc, lúc lại vì lười biếng.”

Có đồng tu hỏi anh có thể lên mạng học Pháp hàng ngày được không, thì anh viện rất nhiều cớ, như: “Tôi tự học Pháp thì nhập tâm hơn”, hay “Tự học Pháp sẽ nhanh hơn”, hay “Tự học hay học tập thể đều như nhau, có học là được rồi”.

Anh nói: “Tôi không quan tâm đến những suy nghĩ đó nữa, tôi không thừa nhận chúng là suy nghĩ của mình. Tôi cố gắng nghe mọi người học Pháp, dù rằng tâm tôi không tĩnh lắm. Dần dần, qua một thời gian liên tục tham gia, cách nghĩ và cảm giác giằng co không còn nữa. Giờ đây, ngày nào tôi cũng muốn lên mạng học Pháp cùng mọi người.”

Pháp hội kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, nhưng các học viên đã nán lại để ôn lại hành trình tu luyện hơn 20 năm qua. Một số người nói rằng họ đã có nhiều trải nghiệm cảm động, đã chứng kiến những điều thần kỳ trong quá trình đó. Họ nói rằng họ rất may mắn được trở thành học viên và cảm tạ sự từ bi của Sư phụ. Họ nói rằng họ sẽ làm tốt hơn nữa trên chặng đường tu luyện còn lại của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/26/463440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/27/210505.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share