Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 18-07-2023] Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Canada năm 2023 đã diễn ra tại Khách sạn Sheraton Centre Toronto. Nhà sách Pháp Nguyên đã lập một quầy sách Đại Pháp với nhiều ngôn ngữ tại địa điểm diễn ra Pháp hội. Các học viên thuộc các dân tộc khác nhau từ khắp Canada đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên không phải người Trung Quốc đã mua sách tiếng Trung.

301f3c4b016aa7f77c364815ad7af314.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mua sách tại Pháp hội

a51cf2affce22686bda50c2ac634a0ce.jpg

Cô Pwor Nima, một học viên người Ấn Độ, cho biết cô đang học cách đọc bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, bằng tiếng Trung

Cô Pwor Nima từ Ấn Độ sang Canada thăm con trai. Trong thời gian ngắn ngủi vài tháng ở Toronto, cô đã may mắn được tham dự Pháp hội Canada. Trong Pháp hội, cô đã mua mấy cuốn sách, trong đó có cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Cô cho biết: “Hiện giờ tôi đang học tiếng Trung. Mặc dù tôi đọc rất chậm, nhưng tôi có thể đọc hết bài giảng thứ nhất của cuốn Chuyển Pháp Luân. Con trai tôi có thể đọc tốt hơn bằng tiếng Trung phồn thể, vì vậy tôi cũng đã mua vài cuốn sách cho cháu.”

Lần đầu tiên cô Pwor tìm được cuốn sách Pháp Luân Công trong một hiệu sách ở Mumbai. Cô cảm thấy cuốn sách trông quen quen như thể cô đã nhìn thấy trước đó. Cô liền mua cuốn sách và học các bài công pháp bằng cách xem hình minh họa. Thật ngạc nhiên, cô cảm nhận được một luồng năng lượng khi luyện công. Cô lại đến hiệu sách để mua cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện.

Hồi tưởng lại những thay đổi của mình, cô Pwor nghẹn ngào nói: “Tôi có thể cảm nhận rằng Sư phụ luôn ở bên trông chừng tôi trong quá trình tu luyện. Bản thân tôi đã được trải nghiệm và cảm nhận được ân đức của Sư tôn. Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ tôi, mặc dù không phải lúc nào tôi cũng đáp ứng yêu cầu về tâm tính theo những lời dạy của Ngài. Sư phụ đã dạy tôi cách hoàn thiện bản thân. Đắc được Đại Pháp là điều trọng đại nhất trong cuộc đời tôi.”

60f39d499b3400a7ac27000b5f13e6d9.jpg

Anh Denis đến từ Montreal muốn trừ bỏ tâm ích kỷ bằng cách học Pháp

Anh Denis đến từ Montreal nói với phóng viên: “Mỗi lần tôi đọc các kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể cảm nhận được tâm tính của mình đang đề cao, bởi vì tôi đã học được cách đối mặt với những khảo nghiệm tâm tính mà mình gặp phải. Tâm tôi trở nên tĩnh lặng và từ bi hơn. Chân-Thiện-Nhẫn ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể tôi và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức cũng như hành vi của tôi.”

Cô Vương đã mua nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp hội. Cô cho hay ở nhà cô chỉ có duy nhất một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và cô thường đọc những kinh sách còn lại trên điện thoại di động của mình. Một đồng tu khuyên cô nên đọc sách giấy, vậy nên côi đã mua các cuốn giảng Pháp tại các nơi. Cô cho biết thêm rằng cô từng bị bệnh tim, nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân cô đã bình phục chỉ trong ba ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210586.html

Đăng ngày 03-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share