Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 18-07-2023] Ngày 16 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) của Canada tại khách sạn Sheraton Centre Toronto.

Một số học viên tham dự cho biết họ bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ, giờ đã là thanh niên rồi. Họ đã chia sẻ những cảm thụ của mình sau khi tham gia Pháp hội.

Nghiên cứu sinh: Tôi thấy sự từ bi, thiện lương của các học viên

a2833d2590b7f621c438c0fda151f24b.jpg

Anh Jackie cho biết việc lắng nghe trải nghiệm của các học viên khác đã giúp anh hướng nội

Anh Jackie là một ứng viên tiến sỹ cho biết trải nghiệm của các học viên khác vừa là lời nhắc nhở, vừa là sự động viên đối với anh. “Tâm tật đố và tư tâm được nhắc đến nhiều lần, điều này nhắc nhở tôi phải chú ý và tu bỏ hai chấp trước này.”

“Tôi xúc động trước sự phó xuất vì người khác của các học viên. Một học viên từ NTD kể rằng, để Shen Yun biểu diễn thuận lợi, anh đã hy vọng chính phủ sẽ dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch càng sớm càng tốt. Anh bắt đầu viết bài về COVID. Độc giả thích các bài viết của anh và Shen Yun đã biểu diễn thuận lợi. Điều đó giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc nghĩ cho người khác.”

Sinh viên đại học: Mỗi năm tham gia Pháp hội tôi đều nhận được lợi ích to lớn

ede70169507463f0ddaa97403b759b11.jpg

Rina, sinh viên đại học

Rina bắt đầu tu luyện cùng mẹ ở Trung Quốc vào năm 2006 và hiện là sinh viên đại học. Cô nói: “Tôi và gia đình đã thụ ích rất nhiều. Tôi chiểu theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, hướng nội khi gặp mâu thuẫn và nghĩ cho người khác trước. Người thân và bạn bè của tôi đều đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.”

Đây là lần thứ sáu Rina tham gia Pháp hội bên ngoài Trung Quốc. “Mỗi năm tham gia Pháp hội đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, và năm nay cũng không ngoại lệ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là hai học viên mới. Mặc dù họ chưa tu luyện lâu như những người khác, nhưng nguyện vọng làm tốt ba việc để cứu độ chúng sinh của họ rất thuần tịnh và cảm động. Vì người nhà họ đều là người tu luyện, nên họ vốn đã có nhận thức rất tích cực về Đại Pháp từ trước, nhưng chủ động tu luyện lại là chuyện khác.

“Qua bài chia sẻ của họ, tôi có thể cảm nhận được họ đã chuyển biến từ người thường thành người tu luyện như thế nào. Họ có thể lĩnh hội được tất cả những điều kỳ diệu mà Sư phụ đã giảng. Họ vận dụng kỹ năng của mình để giúp đỡ các hạng mục. Tôi cảm động trước những câu chuyện của họ về quá trình chân chính trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp.”

“So với trước đây, các học viên trẻ đã trầm ổn và thành thục hơn. Họ không còn hài lòng với việc chỉ tu luyện dưới sự dẫn dắt của người lớn, mà họ đang chủ động tu luyện. Khi lớn hơn và có trải nghiệm hơn, họ ngày càng sử dụng chuyên môn của mình trong các hạng mục chính thống và thậm chí trở thành lực lượng chính. Đây đương nhiên là bước tiến rất tốt. Trong môi trường của Đại Pháp, các học viên sẽ có động lực để tỷ học tỷ tu, đối chiếu bản thân với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và họ sẽ nhanh chóng thành thục.”

Học viên phương Tây: Tầm quan trọng của việc hướng nội

b912b5f5a9f66c4c33c437aa79a276f5.jpg

Anh Constan Beaulieu Leboeuf

Anh Constan bắt đầu tu luyện từ năm 2015, hiện là sinh viên đại học.

Anh nói: “Các học viên đã kể về trải nghiệm của họ khi tổ chức Shen Yun và tu luyện khi tham gia hạng mục truyền thông. Họ kiên định chân tu, đồng thời làm tốt ba việc để trợ Sư cứu độ chúng sinh. Những câu chuyện họ chia sẻ đều rất sâu sắc.”

Anh cho hay, tham dự Pháp hội giúp anh nhận thức rõ hơn về sự cần thiết phải hướng nội. “Tôi luôn hướng ngoại theo bản năng. Tôi đã không xây dựng thói quen hướng nội. Bầu không khí Pháp hội khiến tôi muốn đặt tâm nhiều hơn đến việc tu luyện của mình. Tôi muốn thực sự trừ bỏ được những chấp trước của mình, tu khứ quan niệm người thường và đề cao bản thân.”

Lấy lại cảm giác tinh tấn tu luyện

44f951153bad0667039d10f459ad15fc.jpg

Wenwen đến từ Montréal

Học sinh trung học Wenwen đến từ Montreal. Em nói rằng khi còn ở Trung Quốc, em chỉ nghe các bài giảng của Sư phụ, nhưng không hay biết gì về cuộc bức hại. Lên bảy tuổi, em và bố mẹ chuyển sang Canada, em mới dần dần hiểu chân tướng về cuộc bức hại, Đại Pháp thực ra là gì, và em đã bắt đầu chân chính tu luyện.

Wenwen thấy bài chia sẻ về cách giao tiếp giữa ba học viên đã khiến em cảm động sâu sắc. “Một em nhỏ như vậy lại có thể hiểu được nội hàm tu luyện sâu sắc đến vậy. Em cảm thấy như các em ấy đang làm tốt hơn em khi ở độ tuổi đó.”

“Tham dự Pháp hội mang lại cho em nhiều lợi ích, đặc biệt là khi em so sánh bản thân với các đồng tu. Em đã thấy được ý nghĩa khi trở thành một học viên tinh tấn. Em cũng thấy mình cần phải tinh tấn hơn nữa. Tham gia Pháp hội lần này đã cho em nhiều động lực, giúp em tìm thấy nhiều điểm mình chưa ở trong Pháp và có những chấp trước mà em cần phải buông bỏ.”

Tầm quan trọng của lòng bao dung

b22abdaec8d056073936a060ab30350a.jpg

Trista

Trista, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016, nói: “Một học viên kể rằng chồng cô ấy tức giận đến mức chĩa dao vào cô ấy. Cô ấy đã có thể thản nhiên đối mặt, tỉnh táo đối đãi, bình thản và không cố gắng tự vệ. Chồng cô nhìn thấy những thay đổi ở cô từ khi cô tu luyện. Sau khi bình tĩnh lại, anh ấy rất cảm động, thậm chí còn giúp cô phát tờ rơi. Câu chuyện này thực sự làm tôi xúc động. Tôi không thể ứng xử bình tĩnh đến vậy, không xử lý được mọi mâu thuẫn theo các lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp.

“Một số học viên cho biết, khi giảng chân tướng trên nền tảng RTC, họ gặp phải đủ loại người, nhiều người đã bị tuyên truyền và dối trá của ĐCSTQ đầu độc mà có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Tuy nhiên, khi các học viên tiếp tục kiên nhẫn giảng chân tướng, họ đã cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ dần dần hiểu được chân tướng và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

“Nhờ sự kiên trì ngày qua ngày như vậy, các học viên tiếp tục tu luyện bản thân. Người học viên đó nói rằng cô ấy cần phải có một tấm lòng bao dung như đại dương bao la, làm tôi đã rất xúc động. Tôi nhận ra mình chưa đủ từ bi nên thường bị động tâm theo thái độ của người khác. Tôi khó mà bao dung, từ bi được. Nếu tâm tôi ích kỷ thì không thể cứu được họ.”

94b6478d9c1b34c07775c9c495587423.jpg

Cô Yoyo

Yoyo sống ở Toronto cho biết, “Một số học viên đã nói về việc tu bỏ tâm tật đố, và rằng nhiều chấp trước bắt nguồn từ tâm tật đố. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ bài chia sẻ của họ. Tôi cũng rất cảm động trước sự nghiêm túc và tinh tấn thường hằng của họ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210612.html

Đăng ngày 08-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share