Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 12-06-2023] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đến từ Mumbai. Chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2001. Vài năm sau, chứng kiến chồng tôi có sự cải thiện về cả thân và tâm, tôi cũng đã bước vào tu luyện.

Trước khi đắc Đại Pháp, tôi đã từng đón nhận mọi cung bậc của cuộc sống: hạnh phúc, khổ nạn, bệnh tật, v.v. Tôi vốn là người nóng tính và cứng đầu. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời hay lên kế hoạch cho tương lai. Tôi đã từng cầu nguyện và thực hiện một vài nghi lễ tôn giáo, nhưng không biết nhiều về tâm linh hay thiền định.

Sau khi đứa con trai thứ hai của tôi chào đời, tôi bắt đầu mắc đủ thứ bệnh như đau lưng, viêm đốt sống, tuyến giáp và huyết áp. Các bác sĩ đã kê đơn thuốc và bảo tôi phải tiếp tục uống thuốc trong suốt quãng đời còn lại. Đối với tôi, đó là một giai đoạn rất chán nản. Chồng tôi khuyến khích tôi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tình huống của tôi đã được đề cập trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng rằng:

“Có người căn cơ rất dở, nhưng hoàn cảnh gia đình rất tốt, rất nhiều người đều luyện công, cũng có một số người là cư sỹ trong tôn giáo, rất tin vào những chuyện tu luyện. Trong hoàn cảnh như thế, cũng có thể làm cho họ trở nên tin tưởng hơn, ngộ tính trở nên tốt;” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn học Pháp, luyện công và tham gia các hoạt động tập thể của Đại Pháp, nhưng vẫn chỉ dừng ở mức độ hời hợt. Mặc dù ngộ tính của tôi kém, nhưng Sư phụ vẫn nhiều lần điểm hóa cho tôi. Một lần tôi nhìn thấy Sư phụ trong mơ. Ngài mặc một bộ đồ màu đen và ngồi trên một chiếc ghế. Ngài nói: “Con sẽ đi với ta.” Tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Tôi bắt đầu có niềm tin sâu sắc hơn vào Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi đã nhiều lần được tịnh hóa thân thể, những chấp trước và quan niệm hậu thiên đã dần dần biến mất. Tôi cũng không biết từ lúc nào mình đã bỏ uống thuốc. Tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Tôi luyện qua khổ nạn

Tôi đã phải trải qua một vài năm thực sự khó khăn, gặp khảo nghiệm cả về tâm lẫn thân. Năm 2016, chồng tôi phải chuyển công tác đến một thành phố khác và tôi phải một mình cáng đáng việc nhà và chăm sóc con cái. Mẹ chồng tôi đến thăm tôi nhưng bà lại bị đột quỵ và liệt nửa người.

Vài tháng sau, tôi nhận được tin mẹ tôi bị đau tim và qua đời. Anh chị em tôi rất đau buồn, còn cha tôi thì nằm liệt giường và rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi đã đưa cha tôi đến sống cùng mình. Phải mất 8 tháng để ông khỏi liệt và bắt đầu đi lại được.

Sau khi cha tôi khỏi bệnh và về quê, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khảo nghiệm tiếp theo thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Em gái tôi bị chẩn đoán mắc chứng xơ gan giai đoạn cuối và cần ghép gan. Tôi đành phải rời xa gia đình trong một thời gian dài và tới ở với em gái tại một thành phố khác, đồng thời chăm sóc các con của cô ấy. Tôi đã cạn kiệt cảm xúc, sức khỏe của tôi cũng sa sút. May mắn thay, sau vài tháng, em gái tôi đã được một người tình nguyện hiến tặng gan và ca ghép gan của cô ấy đã thành công, mặc dù cô ấy phải mất thêm vài tháng nữa để hồi phục.

Hồi tưởng lại, giai đoạn đó là một quãng thời gian đầy cảm xúc. Trong thời gian này, học Pháp nhóm trực tuyến và chia sẻ với các đồng tu đã giúp tôi tập trung vào tu luyện và tu Nhẫn.

Tham gia hạng mục hồng Pháp trực tuyến

Tháng 3 năm 2020, sau khi con trai út của tôi kết thúc kỳ thi vào lớp 10, tôi đã nghĩ đến việc tham gia các hoạt động ngoài trời để chia sẻ Đại Pháp với mọi người. Vào khoảng thời gian đó, đại dịch COVID-19 khiến mọi người sợ hãi và lệnh phong tỏa được ban bố ở Mumbai. Đây là một cú sốc đối với tôi vì không thể tổ chức bất kỳ hoạt động ngoài trời nào nữa. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, bài viết “Lý tính” của Sư phụ đã được đăng trên Minh Huệ Net.

Sư phụ giảng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý tính)

Tôi đã thảo luận với các đồng tu và nhận ra rằng thời gian có hạn, chúng tôi cần cố gắng hết sức để tiếp cận càng nhiều người càng tốt.

Trong thời kỳ đại dịch, mọi người sợ hãi, chán nản và giam mình trong nhà. Họ tìm kiếm biện pháp khiến tâm trí an định và tăng khả năng miễn dịch của mình. Tôi nghĩ đến hình thức hội thảo trực tuyến để giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Tôi không rành về kỹ thuật nhưng đã học được cách làm với sự giúp đỡ của các học viên khác. Một học viên đã đề xuất một ứng dụng tổ chức Hội thảo trực tuyến. Một số học viên đề nghị hỗ trợ thực hành mẫu các bài công pháp. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức hội thảo trực tuyến bằng tiếng Hindi (ngôn ngữ được nói nhiều nhất ở Ấn Độ) và tiếng Anh.

Trong khi tương tác với những người tham gia hội thảo trực tuyến, tôi cảm thấy rằng mọi người đang chờ đợi cơ hội này. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn vì chúng tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Nhiều người nói rằng trước đó họ đã nhận được một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không thể học, và bây giờ họ đã có nền tảng này để học.

Hiện nay, ngoài tiếng Hindi và tiếng Anh, các hội thảo trực tuyến cũng đang được tổ chức bằng tiếng Bengali, Kannada và các ngôn ngữ khác. Chúng tôi cũng đang tổ chức các lớp hỗ trợ và các buổi đọc Pháp nhóm trực tuyến. Phản hồi của mọi người rất tốt. Hạng mục này đã giúp chúng tôi tiếp cận hàng triệu người và hàng chục nghìn người đã đăng ký tham gia các hội thảo trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và các bài công pháp.

Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn với lượng dân số khổng lồ. Tôi tin chắc rằng hội thảo trực tuyến và các phương tiện truyền thông xã hội là kênh quan trọng có thể tiếp cận tới nhiều người. Hạng mục này là nỗ lực chung của tất cả các học viên tham gia, bao gồm cả những người tham gia quảng bá, thuyết trình, hướng dẫn luyện công, và tổ chức các buổi học Pháp. Trong thời gian này, tôi cũng nhận ra rằng nếu tâm tôi ngay chính, Sư phụ sẽ giúp tôi bằng mọi cách. Trong lúc đả tọa hoặc phát chính niệm, nhiều lúc tôi đã nảy ra những ý tưởng mới để thực hiện. Một số học viên sẽ giúp đỡ bằng cách này hay cách khác. Tôi luôn cảm thấy Sư phụ đang làm mọi việc cho chúng tôi. Nếu tôi mất tập trung và coi làm việc này như một thói quen hàng ngày, bằng cách nào đó can nhiễu lại xuất hiện. Do đó, chúng ta cần phải giữ tâm ngay chính và tập trung.

Khi tham gia hạng mục này, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm tâm tính. Các học viên từ Ấn Độ và nước ngoài bắt đầu khen ngợi tôi. Tôi bắt đầu phát triển tâm chấp trước và cảm thấy hạnh phúc khi ai đó khen ngợi và cảm thấy thất vọng khi bị chỉ trích. Điều này đã ám ảnh tâm trí tôi cả ngày hôm đó. Tôi nghĩ mình là người cởi mở đón nhận những lời chỉ trích nhưng không hiểu sao lại phải chịu can nhiễu này.

Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì, vào buổi tối, tôi đọc được đoạn Pháp này trong lúc học Pháp:

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm. (Người tu tự ở trong ấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi lập tức nhận ra mình đã sai ở đâu. Mọi cảm xúc của tôi liền tan biến, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Giờ đây, tôi luôn nhớ đến đoạn Pháp này mỗi khi loại tình huống này phát sinh.

Việc luyện công trực tuyến và học Pháp với các học viên mới đã giúp tôi luyện công và đọc sách thường xuyên. Sức khỏe của tôi đã được cải thiện, khả năng tập trung và phản xạ của tôi cũng được cải thiện. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Nhân sinh quan của tôi cũng có sự cải biến.

Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã không từ bỏ con mặc dù con đã có vô số thiếu sót.

Trên đây là những hiểu biết hạn chế của tôi. Vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ !

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ năm 2023)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/12/461898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/15/209899.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share