Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-07-2023] Ngày 16 tháng 7 năm 2023, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã tổ chức hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện (Pháp hội) trên toàn quốc tại Khách sạn Sheraton Centre Toronto. Hơn 1.400 học viên từ các nơi ở Canada cũng như Hoa Kỳ đã đến tham dự. Học viên ở khu vực miền Tây Canada cũng tham dự Pháp hội qua mạng. Các bài chia sẻ được dịch song song sang tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Ba Tư (tiếng Farsi).

Người dẫn chương trình đọc tuyên bố khai mạc Pháp hội: “Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong quá trình thực tu, đã cải biến quan niệm, tiêu trừ nghiệp lực, thăng hoa cảnh giới, tẩy tịnh bản thân. Sư tôn đã hé lộ cho các đệ tử thánh duyên vạn cổ, các đệ tử Đại Pháp đã rời bỏ Thánh điện nơi thiên đường xưa kia, gan lớn bằng trời mà mạo hiểm hạ thế, chỉ vì thệ ước thần thánh mà trở thành chiếc thang lên trời.”

Tại Pháp hội, 24 học viên Tây phương đã chia sẻ trải nghiệm thực tu, tu tốt bản thân, buông bỏ chấp trước, phối hợp để hình thành, viên dung chỉnh thể, và phát huy tác dụng lớn hơn trong việc cứu độ chúng sinh trong quá trình tu luyện trong các hoàn cảnh, các hạng mục giảng chân tướng khác nhau.

759719ddf6d90424801e95a186c29c6c.jpg

Buổi chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada 2023 diễn ra hôm 16 tháng 7.

13b2f218d81ee6d943efac28cad53a30.jpg

5a6b5cc68b03c43af7e89f07d921c984.jpg

940b2590603cb3f4d27768ac7e3cbc2e.jpg

ca0498091c5b1213efde729840afc3aa.jpg

8bc12f3b93107382e11d36acd0a25968.jpg

0d981520d8780c8e76a1e5abb2cab09b.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.

Tu bỏ chấp trước khi đưa tin bài về Shen Yun

Cô Hạ đến từ Ottawa đã chia sẻ trải nghiệm loại bỏ tâm tật đố khi đưa tin bài về Shen Yun. Cô từng có tâm oán hận với một đồng tu thẳng tính. Bởi vậy, cô quyết định thay các bài phỏng vấn của cô ấy hoặc không dùng bài nào.

Nhưng khi tiếp tục làm việc với đồng tu đó, cô đã hiểu rõ hơn về người học viên này. Cô quan sát thấy người học viên này tiếp tục có những bài viết xuất sắc nhờ sự tận tâm của cô ấy. Cô đã chuyển từ tâm tật đố, bất mãn thành tôn trọng đối với đồng tu.

Cảm giác khó chịu của cô Hạ đã biến mất khi cô học cách nhìn vấn đề từ góc độ của hạng mục và trách nhiệm đối với công việc. Cô Hạ nói: “Tôi cảm thấy rất vui khi thấy được những ưu điểm của đồng tu. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy rõ những yếu điểm của mình và tôi phải nỗ lực hơn để đề cao. Tôi đã mời đồng tu đó đến Ottawa để giúp chúng tôi đưa tin bài về Shen Yun và cô ấy đã vui vẻ nhận lời.”

Cô Dương đến từ Calgary đã chia sẻ những trải nghiệm khi bán vé Shen Yun. Từ chỗ cho rằng mình giỏi hơn mọi người và không sẵn sàng làm việc với các học viên khác, cô đã học cách phối hợp. Nhờ vậy, hiệu quả bán vé đã tăng vọt.

Cô Dương chia sẻ: “Phòng triển lãm đông kín người, nhưng chúng tôi chỉ có một gian hàng nhỏ. Tôi phải đứng sau hai đồng tu.” Cô thấy đồng tu không bán được vé nào dù đã nói chuyện khá lâu với mọi người, nên bắt đầu khởi niệm tiêu cực. Một đồng tu nhận thấy được tâm trạng của cô Dương, bèn chủ động đề nghị đổi chỗ cho cô. Tuy nhiên, cô Dương nhớ lại: “Hôm đó tuy là thứ Bảy, là ngày nhộn nhịp nhất, nhưng chúng tôi lại bán được ít vé nhất.”

Sau khi trao đổi với các đồng tu, cô Dương nhận ra chính quan niệm của mình đang gây ra vấn đề. Ngày hôm sau, cô Dương cố gắng phối hợp với các đồng tu và không còn muốn tranh đứng trước nữa. Cô Dương nói: “Mặc dù không có nhiều người qua lại gian hàng của chúng tôi, nhưng mọi người đã ghé vào và lần lượt mua vé xem buổi diễn.”

Cô Lưu đến từ Quebec đã chia sẻ về việc cô đã học được cách buông bỏ cái tôi để phối hợp với các đồng tu trong việc quảng bá Shen Yun tại khu vực nơi cô sinh sống.

Cô Lưu chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp cho các đồng tu đi dán áp phích. Một đồng tu lớn tuổi không nói được tiếng Anh muốn trợ giúp, nhưng cô Lưu lại nghĩ rằng đồng tu lớn tuổi này sẽ không giúp được gì nhiều và không muốn gặp rắc rối khi phải sắp xếp một đồng tu khác phối hợp cùng.

Cô Lưu phát hiện ra chính tâm oán hận đã khiến cô thiếu kiên nhẫn, thiếu thiện tâm và khoan dung đối với đồng tu. Cô Lưu cảm thấy thật không công bằng khi phải làm việc nhiều hơn người khác. Sau khi nhận ra vấn đề của mình, cô Lưu không chạy theo kết quả nữa, mà học cách nghĩ cho người khác.

Khi gần đến ngày biểu diễn, bạn của cô Lưu đã nói với cô rằng anh đã thấy các áp phích của Shen Yun ở nhiều nhà hàng trên một con phố nào đó. Cô Lưu nói: “Con phố mà ông ấy đề cập đến chính là con phố mà người đồng tu lớn tuổi và một học viên phương Tây đã phối hợp dán áp phích. Những tấm áp phích dán trên cửa sổ tại các cửa hàng trong mấy tháng qua đã có tác dụng rất lớn.”

Tu luyện trong quá trình làm việc trong hạng mục Ganjing World

Anh Chu đến từ Toronto chịu trách nhiệm tập huấn và đánh giá hoạt động quảng bá của Ganjing World trên mạng xã hội. Anh đã tập huấn cho hơn 200 học viên và đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn.

Anh Chu quan sát thấy anh đang trở nên lo lắng, thất vọng và xem thường các học viên khi họ không phối hợp với anh. Các học viên nhờ anh Chu giải quyết mọi việc lớn nhỏ, hoặc nói với anh bằng giọng điệu khiến anh khó chịu.

Anh Chu bắt đầu hướng nội. Anh chia sẻ: “Khi giữ vững chính niệm, mặc dù tôi vô cùng bận rộn, nhưng công việc vẫn diễn ra suôn sẻ, không gặp vấn đề gì. Mấu chốt chính là trạng thái tu luyện của tôi.”

Cô Teresa là một học viên trẻ đến từ Toronto. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Teresa bị đau nặng vì thoát vị đĩa đệm. Sau khi tham gia một hạng mục toàn thời gian với vai trò chỉnh sửa video, nghiệp bệnh của cô đã quay trở lại khiến cô phải nghỉ việc. Cô Teresa nghĩ mình không thể tiếp tục làm công việc biên tập này được nữa.

Khi thấy các học viên cần trợ giúp chỉnh sửa các video sự kiện cộng đồng cho Ganjing World, cô đã do dự. Một mặt, cô lo bệnh cột sống của mình sẽ tái phát, mặt khác, cô không muốn tình trạng sức khỏe của mình cản trở tiến độ của hạng mục.

Trong lúc bị giằng xé giữa việc đặt bản thân hay hạng mục lên trên, cô Teresa đã chọn buông bỏ chấp trước vào bản thân. Cô chia sẻ: “Tôi đã tận dụng chút thời gian rảnh rỗi và nhanh chóng chỉnh sửa video cho sự kiện. Tôi cũng nhận được phản hồi khích lệ và video đã thu được lượng truy cập khá cao trên nền tảng. Tôi nghĩ Sư phụ đang khuyến khích tôi tiếp tục công việc chỉnh sửa này.”

Giảng chân tướng về cuộc bức hại tại một thị trấn nhỏ

Cô Trần, một học viên Việt Nam, sống ở Shelburne, một thị trấn nhỏ ở Nova Scotia. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2018 và là học viên duy nhất trong vùng. Cô sở hữu một nhà hàng và cô giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho khách hàng thuộc mọi giai tầng xã hội từ các thành phố, các quốc gia.

Cô Trần cho biết: “Tôi trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng dán áp phích Shen Yun và treo những bông sen xinh xắn ở những nơi khách hàng dễ thấy nhất. Tôi cố gắng để tất cả những ai đến nhà hàng của tôi đều biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

Ban đầu, các nhân viên của cô Trần không hiểu vì sao cô lại làm như vậy, nhưng qua thời gian, nhân viên của cô đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Cô Trần nói: “Sau này, khi tôi không có mặt, nhân viên của tôi thậm chí còn giúp tôi phát tài liệu Đại Pháp cho khách hàng.”

Gọi điện giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc

Cô Khương sống ở Vancouver đã gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc suốt 8 năm qua. Cô đã dành một năm để tổng hợp thông tin và học hỏi kinh nghiệm để tìm cách trả lời các câu hỏi khiến mọi người luôn đồng ý với những điều cô nói.

Một hôm, cô Khương đột nhiên cảm thấy chán nản, mệt mỏi sau hơn bốn năm gọi điện thoại và định từ bỏ. Lúc ấy, đại dịch bùng phát, các hạng mục giảng chân tướng tại địa phương bị thu hẹp. Cô Khương nhận thấy sự cấp bách của việc cứu người. Do tâm lý hoảng loạn lo sợ đại dịch gây, nhiều người đã nhận cuộc gọi của cô và lắng nghe đến hơn nửa giờ.

Cô Khương nói: “Khi gọi điện thoại hoặc nói chuyện trực tiếp với mọi người, tôi nhận thấy, để cứu được nhiều người hơn, chúng ta cần có một trái tim rộng lớn như đại dương bao la. Đặc biệt, khi chúng ta tiếp xúc với những người thờ ơ và cao ngạo ở Trung Quốc, nếu không có tấm lòng bao dung như biển cả, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua họ và nghĩ họ không thể cứu được.”

Tu luyện trong môi trường hạng mục truyền thông

Cô Sherry là một học viên trẻ đến từ Toronto. Cô làm việc cho thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh từ năm ngoái. Đầu năm nay, người phụ trách của cô Sherry yêu cầu cô tăng doanh thu quảng cáo lên gấp 10 lần một tháng. Cô nghĩ như vậy khó mà đạt được chỉ tiêu.

Cô Sherry đã gặp những khảo nghiệm nghiêm khắc. Khi tu luyện không ổn định, cô gặp khó khăn trong việc tìm kiếm quảng cáo, nhưng khi cô thay đổi quan niệm, tình hình đã cải thiện.

Tuy nhiên, có thời gian, cô Sherry không ký thêm được hợp đồng quảng cáo nào. Cô bối rối, không biết phải làm sao. Sau khi tham gia học Pháp nhóm cả ngày và chia sẻ với các học viên khác làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cô Sherry đột nhiên ngộ ra: “Can nhiễu này không tồn tại. Chúng ta đang làm công việc chân chính nhất và cả nhóm đang cố gắng hết sức để phối hợp với nhau. Chúng ta không cho phép tà ác ở các không gian khác ngăn cản việc cứu người.”

Cô nói: “Khi tôi có chính niệm mạnh mẽ này, doanh số quảng cáo của chúng tôi đã đạt đỉnh vào tuần kế tiếp.”

Pháp hội kết thúc tốt đẹp vào lúc 6 giờ 10 phút chiều. Học viên tham dự Pháp hội cho biết họ đã thu hoạch được rất nhiều lợi ích qua các bài chia sẻ và hy vọng tới đây sẽ tu luyện tinh tấn hơn!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/18/210359.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share