Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ 8 dành cho học viên tại Trung Quốc

Bài của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUE 26-11-2011] Kính chào Sư Phụ tôn kính! Xin chào quý đồng tu!

Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi với các bạn đồng tu và tường trình lên Sư Phụ. Những kinh nghiệm cụ thể mà tôi muốn chia sẻ là sự hợp tác như một chỉnh thể trong việc phơi bày tà ác tại địa phương.

Dân số ở khu vực chúng tôi có gần 600,000 người. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, có khoảng 4,000 học viên. Nhiều người trong số đó vẫn còn tu luyện sau khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, lúc nào cũng có khoảng 50 học viên đang bị giam giữ. Vào cuối năm 2010, đã có 29 học viên bị giam cầm.

Là một điều phối viên địa phương, tôi đã lo lắng về cuộc đàn áp các học viên, nhưng cảm thấy bất lực. Khi một đệ tử bị bắt đi, chúng tôi cũng chỉ có thể đi cùng với thân nhân để yêu cầu trả tự do tức khắc, viết thư, gọi điện thoại, tổ chức các đồng tu phát chính niệm tập thể v.v… Tuy nhiên, học viên đó vẫn bị giam cầm.
Học thật thấu Pháp, tôi thấy Sư Phụ rất nhiều lần dạy chúng ta phơi bày tà ác để ngăn chặn cuộc đàn áp. Năm 2003, Sư Phụ có viết bình chú cho bài “Phơi bày tà ác xảy ra ở địa phương cho người dân địa phương”. Năm 2005, Sư Phụ đã sửa đổi và ấn hành nó một lần nữa.

“Phơi bày những người cảnh sát độc ác, những người xấu xa, và công bố các hành động tà ác của họ là cực kỳ hiệu quả để gây chấn động và kiềm chế những người không có lý trí và độc ác. Đồng thời, giảng rõ các dữ kiện cho người dân ở mức địa phương đang bị trực tiếp nhìn thấy nhiều nhất những đàn áp độc ác, và giúp cho công chúng có nhận thức về cuộc đàn áp. Đó là một cách tuyệt vời để cứu những người bị đầu độc và bị lừa dối bởi những lời dối trá. Tôi hy vọng tất cả các đệ tử và học viên mới ở Trung Quốc đại lục sẽ làm tốt điều này.” (“Bình chú của Sư Phụ về bài viết của học viên” năm 2003, tạm dịch).

Sư Phụ nhấn mạnh nhiều lần việc phơi bày tà ác. Tôi đã nghĩ ra danh từ “tất cả” trong lúc đang học Pháp, và tôi nhận thức là tất cả mọi người nên tham gia trong việc phơi bày các hành động tà ác tại địa phương.

1. Hành động sau khi giác ngộ

Chúng tôi nhanh chóng lập ra một nhóm viết bài phơi bày cuộc đàn áp đang xảy ra tại địa phương. Một số học viên trước đây đã làm thử hạng mục này, nhưng đã bỏ cuộc vì bị can nhiễu và kém sự hợp tác. Để khuyến khích mọi người tham gia, các đồng tu cần phải tu luyện tinh tấn và nhận thức tầm quan trọng của Pháp. Chúng tôi lần đầu tiên tổ chức buổi họp các điều phối viên địa phương để thảo luận vấn đề này. Chúng tôi nhận thức rằng sự phơi bày tà ác cũng là một quá trình tu luyện và cứu độ chúng sinh. Nếu mọi người tự làm sạch trường của mình thì trường của cả một khu vực sẽ được thanh lọc, vì đó là rất quan trọng cho việc cứu độ chúng sinh. Hầu hết các học viên đều nhận ra rằng chúng tôi cần phải làm hạng mục này.

Có những ý kiến khác nhau về một số chi tiết. Một số người nói, “Chúng ta có thể viết bài, nhưng không đăng lên mạng.” Một số thì nói rằng nếu bài viết rồi thì nên đăng lên mạng. Chúng tôi quyết định,“Mọi người nên viết bài, nhưng tự mình có thể quyết định có nên đăng lên mạng hay không.”

Vì vậy, các học viên bắt đầu viết bài phơi bày cuộc bức hại, và chẳng bao lâu nhiều bài viết đã tới tấp đổ về. Sau đó, chúng tôi được biết là có nhiều học viên đã giúp những người có khó khăn trong vấn đề viết lách. Tôi rất cảm động qua sự tu luyện tinh tấn của các bạn đồng tu và sự giúp đỡ lẫn nhau.

2. Trở ngại cũng là một sự thúc đẩy

Nhiều học viên đã yêu cầu đăng lên mạng các bài viết của họ, nhưng chúng tôi cần phải thẩm tra và trau chuốt bài trước khi đăng. Một số bài viết đòi hỏi các học viên trong nhóm phỏng vấn những người liên quan để xác minh sự việc. Điều khó khăn nhất khi viết bài là những trường hợp mà các bạn đồng tu đã qua đời do sự bức hại, chẳng hạn như phỏng vấn những người đã bị giam giữ chung với nạn nhân, nói chuyện với gia đình các nạn nhân để tìm hiểu các chi tiết, hoặc yêu cầu hình ảnh của các nạn nhân. Một số gia đình nạn nhân đã dời chuyển đi. Chúng tôi phải tìm kiếm người thân để có thông tin liên lạc mới. Một số người thân không muốn dính líu và từ chối cung cấp thông tin liên lạc. Các học viên phải tới gặp họ nhiều lần để giải thích mục đích. Một số người dời đi và cung cấp địa chỉ mới. Đối mặt với những thái độ khác nhau, tốt hay xấu, các học viên đều luôn tươi cười bởi vì đó cũng là một quá trình tu luyện.

Đối với cái chết của bạn đồng tu L., không ai trong khu vực địa phương của chúng tôi biết các chi tiết. Chúng tôi nghe nói rằng một học viên ở khu vực khác đã chứng kiến. Ngay sau đó, nhân chứng đó đã tình cờ đi ngang qua khu vực của chúng tôi và nói cho chúng tôi các chi tiết mà bạn đồng tu L. đã phải chịu đựng như thế nào. Chúng tôi biết chúng tôi có nỗ lực đúng và Sư Phụ đã giúp chúng tôi.

Chúng tôi làm việc được 5 tháng và viết xong hơn 10 trường hợp bị bức hại. Tuy nhiên, các bài viết đều bị nhóm biên tập trang web Minh Huệ loại bỏ, vì đòi hỏi chúng tôi phải viết các bài một cách đơn giản và dễ đọc hơn. Các học viên trong nhóm đã không biết làm thế nào để cải thiện, và hạng mục bị tạm thời gián đoạn.
Thông qua việc học Pháp, chúng tôi nhận ra đó là một khảo nghiệm để xem chúng tôi có quyết tâm làm tiếp tục hạng mục bất chấp những khó khăn gặp phải. Chúng tôi hướng nội mà tìm và nhận ra rằng tuy chúng tôi bận rộn làm việc, nhưng chúng tôi đã không theo kịp việc học Pháp. Chúng tôi bình tâm lại học Pháp và điều chỉnh tâm trạng của mình. Chúng tôi đã tiếp tục hạng mục. Chúng tôi viết lại từng bài viết mà không có thái độ là đã làm xong việc rồi. Cuối cùng, sau nỗ lực mới của chúng tôi, tất cả bài viết về các trường hợp đàn áp mà chúng tôi trước đó đã gửi được đăng trên mạng Minh Huệ.

Tâm lý hiển thị nẩy lên đồng thời với những rắc rối. Một số trường hợp bức hại đã được học viên viết gởi đi và đăng lên mạng mà không có sự cho phép của các học viên liên quan. Điều này làm cho một số học viên ngừng viết hoặc không muốn viết. Các học viên trong nhóm hạng mục nhận ra rằng đó là can nhiễu đã khai thác sự sơ hở của tâm sợ hãi của chúng tôi. Chúng tôi liền phát chính niệm để diệt trừ nó đi. Đúng lúc đó, Sư Phụ ban hành kinh văn “Thế nào là “Trợ Sư Chính Pháp?” Sau khi học bài kinh văn mới này của Sư Phụ, một bạn đồng tu trong nhóm hạng mục đã viết và đăng bài “Sự hiểu biết của tôi về đức tin vào Sư Phụ và Pháp trong việc phơi bày bức hại tại địa phương cho người dân địa phương”. Những người viết bài phơi bày tà ác đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Thông qua việc viết bài để phơi bày tà ác, tâm trí của họ trở nên sáng suốt hơn và chính niệm của họ mạnh mẽ hơn. Tình hình đã thay đổi. Có nhiều học viên hơn muốn viết bài hoặc yêu cầu giúp đỡ để viết bài phơi bày cuộc bức hại. Sau đó, bất cứ khi nào một học viên được trở về từ một trại giam, đồng tu ở gần liền đưa người đó đến các đồng tu trong nhóm hạng mục để chia sẻ kinh nghiệm bị bức hại. Tất cả mọi người đều làm như vậy mà không cần có sự yêu cầu. Tôi thực sự cảm thấy được ý nghĩa sâu xa và ảnh hưởng rất lớn của sự hợp tác như một chỉnh thể mà Sư Phụ đã dạy chúng ta.

Với hạng mục tiến triển một cách suôn sẻ, các can nhiễu tuần tự theo nhau đến. Nhiều học viên trong nhóm hạng mục có các triệu chứng khó chịu. Một số có triệu chứng sốt cao kèm với đau nhức toàn thân thể, chóng mặt, và không thể mở mắt. Một số cảm thấy đầu bị đau nhức và không thể ngủ suốt đêm. Một điều phối viên bị bất tỉnh hai lần trong khi thảo luận về hạng mục. Một số cảm thấy ngứa trên toàn thân thể mỗi khi họ bắt đầu viết bài. Chúng tôi nhận ra rằng việc phơi bày tà ác là tận diệt nó. Vì vậy tà ác đã dùng hết sức mạnh cho cuộc đấu tranh cuối cùng. Chúng tôi đã cương quyết thực hiện hạng mục, và với chính niệm mạnh mẽ của chúng tôi, tất cả các can nhiễu đều biến mất.

3. Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ

Các bài viết đã làm xúc động nhiều học viên và thân nhân của họ. Mọi người đều nói rằng những nhân vật có thật và các sự kiện có thật đã hoàn toàn thuyết phục. Chúng tôi nhận thấy điều này đã khích lệ chúng tôi. Một số học viên có kinh nghiệm được đăng lên mạng lại lo lắng. Đúng lúc chúng tôi do dự, một số học viên đã đứng lên nói, “Miễn là vì Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, kinh nghiệm của tôi có thể được sử dụng bằng bất kỳ cách nào.” Với sự bằng lòng của các bạn đồng tu, chúng tôi thu thập một số trường hợp đàn áp đã được đăng đóng thành tập sách để phân phát chung quanh. Việc này có hiệu quả tốt. Một số người khóc và nói, “ĐCSTQ rất tàn nhẫn. Trước đây tôi không tin những gì bạn đã nói. Họ thật là không phải con người.”

Chúng tôi đã đạt được rất nhiều lợi ích thông qua hạng mục này. Sự phối hợp của chúng tôi như một chỉnh thể được tăng cường. Vì một lượng lớn các nhân tố tà ác bị tiêu diệt, các trường không gian trong địa khu chúng tôi trở nên trong sạch hơn. Chúng tôi đã chấn nhiếp tà ác, trực tiếp giải thể một số mưu đồ bức hại của những kẻ hành ác tại địa phương, mà trước đó chúng tôi có thể sẽ không thực hiện nổi. Các học viên trong nhóm hạng mục đạt được nhiều hơn nữa – thời gian thiền định lâu hơn, tâm trí thanh tỉnh hơn, và chính niệm mạnh mẽ hơn. Ngay cả các thân nhân của họ cũng cảm thấy có những lợi ích. Chúng tôi rất biết ơn sự an bài của Sư Phụ.

Một lần chúng tôi thấy khích lệ khi trong chương trình tin tức, đài Truyền hình Tân Đường Nhân đã đề cập đến một trường hợp bức hại mà chúng tôi đã viết trước đây. Tôi biết đó là triển hiện của sự hợp tác của chúng tôi như một chỉnh thể và sự khích lệ của Sư Phụ.

Trong nhiều năm, Sư Phụ đã tiếp tục giảng cho chúng ta trong hầu hết các bài kinh văn là chúng ta phải hợp tác cho tốt. Chính Pháp đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy. Đặc biệt là ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta cần hợp tác nhiều hơn như một chỉnh thể. Sự thành công của hạng mục của chúng tôi thể hiện sức mạnh của việc phối hợp như một chỉnh thể. Mọi người đều nhận ra điều đó ở trong Pháp, và tất cả các năng lượng thuần chính đã được tập trung lại để đạt được một hiệu quả tốt. Bây giờ chúng tôi làm bất cứ việc gì, chúng tôi luôn luôn nghĩ đến sự hợp tác như một tổng thể.

Vào ngày 06 tháng 7 năm 2011, khi chúng tôi đọc tin tức về “Thời khắc đốt pháo hoa và ăn mừng”, chúng tôi lập tức tập họp các học viên để thảo luận và nhận thức rằng chúng tôi nên làm giống nhau để phù hợp với các thiên tượng và có nhiều chúng sinh hơn đi theo để được cứu độ. Các buổi đốt pháo hoa ở trong một khu vực rộng lớn đã ảnh hưởng nhiều người thường hơn. Chúng tôi đã thâu hình những cảnh pháo hoa và ngạc nhiên khi thấy rất nhiều Pháp Luân xuất hiện trong băng hình.

Chúng tôi sẽ phối hợp tốt hơn trong tương lai để hài hòa với những gì Sư Phụ muốn và cứu độ chúng sinh nhiều hơn để hoàn thành lời thệ nguyện thời tiền sử của chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/26/明慧法会–整体配合-揭露当地邪恶-249190.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/7/129895.html
Đăng ngày 25-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share