Bài viết của Thành Tín, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2023] Mặc dù tôi đắc Pháp chỉ mới ba năm rưỡi, nhưng so với mọi người trong nhà thì tôi là một học viên cũ. Tại sao vậy?

Câu chuyện tu luyện của tôi

Tôi bị cao huyết áp từ năm lên tám tuổi và đã uống thuốc hạ huyết áp suốt 49 năm. Chứng mất ngủ kinh niên khiến tôi cả ngày chệnh choạng. Tôi còn mắc nhiều bệnh khác, bao gồm giảm bạch cầu, bệnh về tim, nhịp tim chậm, tê cứng vai, đau cổ tử cung, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, viêm mũi và dị ứng da. Da mặt tôi vừa vàng vừa có nhiều đốm đen và còn có quầng mắt thâm đen như gấu trúc.

Cha mẹ tôi là bác sỹ và đã ngoài 80 tuổi rồi. Họ khuyên tôi nên uống và tiêm thuốc. Tôi từng hy vọng sẽ được chồng chăm sóc khi tôi về già, nhưng vào tháng 9 năm 2019, anh ấy đã đột ngột qua đời. Cuộc đời tôi như rớt xuống tới đáy vực thẳm.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt lóe lên một tia hy vọng. Một người bạn học, từng giúp đỡ tôi khi chồng tôi mắc bệnh, khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng từng mắc bệnh mãn tính nhưng đã khỏe mạnh và trẻ hơn nhiều sau khi tu luyện Đại Pháp. Cô ấy đã không uống thuốc hơn 20 năm. Được truyền động lực từ sự cải biến của cô ấy, tôi quyết định thử tập Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy tôi có trình độ học vấn cao nhưng kiến thức về tu luyện và tín ngưỡng lại khá kém. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tâm tôi được đả khai. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giải thích những bí ẩn của vũ trụ và sinh mệnh bằng ngôn ngữ bạch thoại. Ngoài ra, cuốn sách cũng miêu tả mối liên hệ giữa con người và Thần, tại sao và tu luyện thế nào, và làm sao để tu luyện trong xã hội người thường.

Nhưng việc tu luyện [đối với tôi] không phải là dễ. Từ lâu, tôi đã thấm nhuần văn hóa đảng và việc cải biến quan niệm bản thân về vô thần luận, tiến hoá luận, và hiểu biết hạn hẹp về nhân thể và sinh mệnh đã trở thành chướng ngại to lớn cho tôi. Khó khăn hơn nữa là cảm giác thể chất mạnh mẽ và khó chịu. Tôi không chỉ chịu áp lực từ cha mẹ khi ngừng uống thuốc mà còn phải vượt qua sự chế nhạo của những người hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp do truyền thông lăng mạ của ĐCSTQ.

Tôi tranh thủ từng phút từng giây để tu luyện. Mỗi ngày tôi đều học Pháp và luyện công. Tôi đả tọa trong một tiếng rưỡi, nhẫn chịu đau đớn khó chịu. Tôi phát chính niệm nhiều lần. Ban đêm nếu khó chợp mắt, tôi sẽ nghe các bài tâm đắc thể hội của các đồng tu.

Tôi cũng nỗ lực giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và khuyên mọi người làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) để họ không bị liên đới với tội ác phản nhân loại của chế độ cộng sản. Tôi bắt đầu với các thành viên trong gia đình và họ hàng. Khi tôi thấy tài liệu giảng chân tướng của các đồng tu thiết kế hiệu quả hơn việc tôi giảng nói, tôi liền thay đổi cách tiếp cận và bắt đầu sử dụng truyền thông để truyền tải thông điệp chân tướng. Hơn ba năm qua, tôi đã giúp hàng trăm người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau khi tu luyện Đại Pháp được ba tháng, tôi đã có những chuyển biến rõ rệt. Mọi bệnh tật của tôi đều khỏi. Đốm đen và quầng thâm mắt cũng không còn. Làn da tôi hồng hào. Tôi cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng. Cho dù đi bộ bao xa, tôi cũng không thấy mệt. Tôi không ngại gió lạnh của mùa đông hay nóng bức của mùa hè. Ban đêm tôi không còn trằn trọc khó ngủ nữa mà ngủ ngay lập tức sau khi học Pháp và luyện công.

Tư tưởng của tôi cũng được cải biến. Tôi minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh và mong muốn đề cao bản thân trong quá trình tu luyện. Tôi trở nên điềm tĩnh và lạc quan. Cuộc đời tôi từng bước được cải thiện.

Cha mẹ tôi bước vào tu luyện

Tôi bắt đầu chăm sóc cha mẹ già vào mùa đông hai năm trước. Ngay khi nhìn thấy tôi, mẹ tôi đã ngạc nhiên khi thấy tôi trẻ ra. Bà bị mất ngủ nhưng có thể ngủ ngon sau khi làm theo lời khuyên của tôi và thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo“.

Cha tôi cả đời làm bác sĩ, rất xem trọng khoa học thực chứng. Mặc dù nhìn thấy những sự cải biến nơi tôi nhưng ông vẫn hoài nghi việc tu luyện Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe.

Tháng 11 năm ngoái, lúc cha đến nhà tôi, ông đã 84 tuổi. Ông nổi mụn giộp một bên chân và đau nhức cả ngày, muốn vào nhà vệ sinh, phải có người giúp đỡ. Tôi bảo ông sẽ ổn nếu ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một tuần sau, ông đã có thể ngồi xe lăn tự vào nhà vệ sinh.

Nửa đêm, cha tôi bước ra khỏi giường và ngã xuống sàn. Tiếng động khiến mẹ tôi thức giấc. Bà sợ hãi khi thấy ông nằm sóng soài trên sàn. Lúc tôi đỡ ông dậy, tôi hỏi ông bị đau ở đâu. Ông nói đầu ông đập xuống sàn và có thể bị tổn thương vùng thắt lưng. Cha tôi bị loãng xương nặng và thắt lưng yếu, việc ngã như vậy thì rất nguy hiểm. Tôi kiểm tra ông kỹ lưỡng. Mặc dù bị ngã nặng nhưng ông không bị thương. Đúng là phép màu!

Sau vụ việc này, cha tôi dần dần nhận ra sự giới hạn của khoa học hiện đại và ngày càng chấp nhận sự tồn tại của tâm linh và các cảnh giới cao tầng. Ông không chỉ niệm chín chữ chân ngôn mà còn bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp.

Hiện tại, cha mẹ tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày, thể chất và tinh thần ngày càng sung mãn. Mẹ tôi có thể tự nấu ăn và cha tôi có thể giúp bà lau nhà.

Em gái chứng kiến uy lực của Đại Pháp

Năm ngoái, em gái đến thăm cha mẹ và ở lại nhà tôi. Tôi ra ngoài mua rau củ trong lúc đại dịch bùng phát. Một buổi tối, tôi bắt đầu bị sốt và nôn mửa. Em gái đo thì thấy huyết áp của tôi rất cao. Tôi nằm trên giường không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Hai tiếng sau, cơn sốt đã hạ.

Lưng của tôi đau đến mức đêm hôm đó tôi không thể trở mình, nhưng tôi vẫn thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện các bài công pháp như thường lệ. Đến lúc nấu bữa sáng, tôi không còn thấy đau lưng nữa mà chỉ mệt một chút thôi. Tôi vẫn cố gắng làm hết việc nhà hàng ngày chẳng hạn nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, và chăm sóc người nhà bị nhiễm COVID-19.

Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều có các triệu chứng nhiễm COVID nặng. Em gái tôi bị sốt cao và ho nghiêm trọng, kéo dài vài ngày mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi bảo em gái thành tâm niệm chín chữ chân ngôn nhưng cô ấy không tin. Tối hôm đó, bệnh tình của em gái nặng đến mức cô ấy bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn. Sáng hôm sau, lúc thức dậy thì em gái không còn ho nữa. Em gái rất kinh ngạc và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Em gái tôi có ngộ tính tốt. Cô ấy nhanh chóng minh bạch các Pháp lý. Ngộ ra từ các bài giảng Pháp, cô ấy cảm thán “Đại Pháp thật là tốt!”

Không lâu sau, cô ấy cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển trong bụng dưới, chín lần xoay chuyển xuôi, chín lần xoay chuyển ngược. Trải nghiệm này giúp tăng cường tín tâm của em gái, kể từ đó cô ấy đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Chị dâu cũng muốn tu luyện

Nhiều năm qua, tôi đã không gặp mặt chị dâu. Cách đây vài ngày, chị đi cùng con gái đến thị trấn để trị bệnh. Khi tôi đến thăm họ, chị dâu bật khóc, nói chị không còn cơ hội sống nữa. Cả hai mẹ con đều ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần của tôi. Tôi nói với họ Đại Pháp đã cứu mạng tôi ra sao. Cả hai mẹ con chị dâu đều bày tỏ mong muốn tu luyện Đại Pháp. Một bệnh nhân cùng phòng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi bèn lập tức niệm chín chữ chân ngôn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/10/209818.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share