Bài viết của học viên mới tại Brazil

[MINH HUỆ 01-06-2023]

9ede92d029d005343c6f2a6e160b3bc3.jpg

Tôi rất vinh hạnh giới thiệu với mọi người trên khắp thế giới về một vài trải nghiệm của mình sau khi trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vượt qua chướng ngại, chứng kiến kỳ tích sau khi đắc Pháp

Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc Giáo thành kính vì vậy tôi đã lớn lên với những lời dạy của Cơ Đốc Giáo. Tôi tôn thờ Chúa, cũng là một người thẳng thắn, trung thực và thiện lương. Vì tôi sợ sẽ bị trừng phạt khi làm điều xấu, nên tôi đã cẩn trọng thực hành làm những việc đúng đắn.

Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, tôi đã bắt đầu theo đuổi sự phát triển cá nhân. Tôi đã học được rằng chỉ khi không tuân theo những phép tắc do nhà thờ đưa ra thì tôi mới có thể đạt được nhiều hơn. Tôi đã hình dung rằng khi sống ngoài nhà thờ, miễn là tôi biết rõ trong tâm điều gì là đúng, thì tôi vẫn có thể bảo trì đức tin của mình. Khi tôi quyết định rời khỏi nhà thờ, chồng tôi đã không thể chấp nhận điều này. Tôi đã dành ra hơn một năm để cố gắng thuyết phục anh chấp nhận quyết định của mình. Anh đã không [chấp nhận] và tiếp tục mong rằng tôi sẽ tuân theo các nguyên lý của đức tin Cơ Đốc dựa trên lời chỉ dẫn của nhà thờ.

Vào ngày 15/09/2020, tôi đã quyết định dắt theo con gái 5 tuổi và dọn đến nhà em gái của tôi. Em gái đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tháng.

Em gái đón tiếp tôi rất nồng hậu. Em đã giới thiệu môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Em dần dần nói với tôi về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi chú ý, và tôi đã bắt đầu học các bài công pháp cũng như đọc sách “Chuyển Pháp Luân.” Sau khi tìm hiểu thêm về Đại Pháp, tôi đã nhận ra rằng đây là những gì tôi muốn. Tôi thực sự yêu thích Pháp Luân Đại Pháp.

Trong suốt hai tháng tôi sống với em gái của mình, chồng tôi đã gọi điện cho tôi trong tuyệt vọng. Anh vừa nói chuyện vừa khóc, rằng anh muốn tôi quay về nhà và anh sẽ tôn trọng quyết định không theo Cơ Đốc Giáo của tôi. Tôi đã nhớ tới các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, và xuất từ tâm từ bi đối với gia đình của mình, tôi nhận ra rằng mình phải về nhà và giúp đỡ họ. Chồng tôi đã chấp nhận sự thay đổi của tôi khi tôi trở về nhà. Tuy nhiên, anh không muốn nghe tôi nói bất cứ điều gì về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nghĩ tôi đã lạc lối. Tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước sợ hãi cần phải buông bỏ.

Em gái đã cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và tôi đã bắt đầu đọc sách cũng như luyện năm bài công pháp hàng ngày. Dần dần, cuộc sống trong gia đình của tôi đã hòa thuận hơn, chồng tôi cũng ngày càng trở nên trầm tĩnh và kiên nhẫn hơn.

Tôi đã giúp đỡ chồng xây ngôi nhà của chúng tôi. Trước đây, tôi sẽ không thể làm công việc nặng. Giờ đây, tôi đã đổ đầy 50 thùng vôi bột trong ngày đầu tiên và không cảm thấy mệt chút nào. Vào ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục với khối lượng công việc nặng nề của mình. Tôi cảm thấy rằng công việc và tư tưởng của mình không còn giống như trước đây nữa. Tôi cảm thấy biết ơn về tất cả những điều đã xảy ra. Trải qua tất cả khó nạn, tôi đã đề cao tâm tính của mình.

Do đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), nên con gái của chúng tôi đã không thể tới trường. Chúng tôi đã bắt đầu nghe Đài phát thanh Minh Huệ. Tôi đã đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cho chồng nghe và hỏi anh liệu anh có muốn bắt đầu luyện các bài công pháp hay không. Tôi đã giải thích rằng chúng tôi sẽ tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn hàng ngày. Dần dần, anh đã bắt đầu tu luyện trong Chân-Thiện-Nhẫn và đã học cách nhận thức khi nào tới lúc đề cao tâm tính của mình.

Vào tháng 09/2021, tôi và chồng tới thăm cha mẹ chồng. Cha chồng đã lùi xe ra khỏi nhà xe. Sau khi cửa nhà xe mở ra, chồng tôi đã dẫn đường cho cha anh lùi xe. Tuy nhiên, cha anh đã ra khỏi xe để vào nhà lấy đồ và ông đã quên cài thắng. Ngay lập tức, chiếc xe đã tự lùi ra khỏi nhà xe và tăng tốc chạy. Chồng tôi đang đứng phía sau chiếc xe nhưng anh không biết cha anh không có ở trong xe.

Mặc dù chiếc xe vẫn chạy nhưng nó không đâm vào chồng tôi. Chiếc xe đã chạy xuống con dốc bên ngoài nhà xe, lách qua một chiếc xe đậu trên đường, và chạy qua một cây cột điện nằm ở bên kia đường. Cuối cùng, chiếc xe đã dừng lại khi nó đâm vào một gốc cây và chỉ bị hư hỏng một chút. Đó thực sự là một kỳ tích.

Tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ Lý, vì tôi biết Ngài đã bảo hộ chúng tôi thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng.

Bệnh ung thư của tôi đã hoàn toàn chữa khỏi

Vào năm 2011, tôi đã bị chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Tôi phải làm phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp vì nó không còn tiết ra bất kỳ hormone nào. Bác sỹ chuyên khoa ung bướu đã nói với tôi rằng sức khỏe của tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và tôi sẽ không thể sinh em bé nữa. Sau phẫu thuật, tôi phải uống thyroxine tổng hợp (hormone tuyến giáp) trong suốt quãng đời còn lại vì cơ thể tôi không thể tiết ra hormone này nữa. Khi ấy, mặc dù tôi vẫn chưa bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhưng Sư phụ đã bảo hộ tôi giống như vậy. Vào năm 2015, tôi đã hạ sinh một bé gái, con tôi rất khỏe khoắn.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã làm theo chỉ dẫn của bác sỹ và uống thuốc hormone hàng ngày. Nếu mà tôi quên uống thuốc, thì tôi sẽ suy nghĩ chậm chạp, hành động thiếu lý trí, cảm thấy buồn ngủ, và đôi khi cơ thể của tôi sẽ sưng lên. Thậm chí, tôi có thể mất mạng nếu tôi dừng uống thuốc thyroxine.

Khoảng một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã quyết định dừng uống thyroxine và tôi vẫn cảm thấy khá khỏe. Khi cha mẹ của tôi biết tôi không còn uống thuốc thyroxine nữa, họ đã bắt tôi đi kiểm tra sức khỏe. Tôi đã nói với họ rằng tôi là một người tu luyện, và không cần uống thuốc. Vì cha mẹ cố nài nỉ nên tôi đã đi kiểm tra sức khỏe.

Khi chồng tôi kể với bác sỹ về tiền sử bệnh của tôi, bác sỹ đã nói anh hãy tìm ai đó để chăm sóc cho con gái của chúng tôi vì tôi sẽ không thể sống nếu không có hormone. Tôi đã nói với bác sỹ, “Tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không cần phải uống thuốc.” Bác sỹ đã hỏi tôi, “Tu luyện có thể chữa khỏi ung thư sao?” Tôi trả lời, “có thể.” Bác sỹ nói cô muốn xem kết quả xét nghiệm của tôi.

Tôi đã làm theo những yêu cầu của bác sỹ và làm toàn bộ các xét nghiệm. Khi tôi mang kết quả xét nghiệm tới cho cô, cô đã kinh ngạc. Kết quả cho thấy thiết bị y tế không thể đo mức thyroxine trong máu của tôi. Chỉ số quá cao, nó đã vượt quá ngưỡng trên của thiết bị xét nghiệm. Bác sỹ đã nhìn tôi, và nói với giọng sợ hãi, “Tôi không biết làm sao chị có thể sống ở ngay trước mặt tôi đây.” Cô đã kinh ngạc nói, điều này vượt quá tầm hiểu biết của cô về thực tế mà các học viên Đại Pháp đang sống vì nó quá khác biệt so với y khoa hiện đại.

Tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ Lý nhất vì đã ban cho tôi kỳ tích này của sinh mệnh, và cũng biết ơn Ngài nhất vì đã giúp tôi trở nên lạc quan mãi cho tới ngày hôm nay.

(Bài chia sẻ nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 đăng tải trên Minh Huệ Net)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/28/【5.13徵文】巴西新學員-現代醫學無法解釋的生命奇蹟(譯文)-460957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/1/209675p.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share