Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2023] Một người phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông đã bị xét xử vào ngày 13 tháng 6 năm 2023, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Thẩm phán không cho bà Dương Tác Quyên tự biện hộ và vội vàng cho kết thúc phiên toà.

Vụ bắt giữ

Vào 9 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022, khi bà Dương và chồng bà là ông Lộ Luận Văn chuẩn bị đi ra ngoài thì 4 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Chiêu Viễn chặn họ tại ga-ra. Cảnh sát lục soát xe hơi, ga-ra và căn nhà, tịch thu máy tính, điện thoại di động cùng những tài sản khác của họ, sau đó đưa họ đi. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó hai vợ chồng đã được bảo lãnh tại ngoại.

Tháng 3 năm 2023, Tôn Triệu Bằng và 3 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Chiêu Viễn đã lừa vợ chồng bà Dương đi tới văn phòng của họ bằng cách nói rằng họ cần hai vợ chồng ký vào một số giấy tờ để làm thủ tục kết thúc bảo lãnh.

Hai vợ chồng đã đi tới đó nhưng không được trả lại khoản phí bảo lãnh 2.000 Nhân dân tệ đã đóng mà cảnh sát từng hứa sẽ trả lại cho họ. Họ đã ký vào giấy tờ và sau đó Tôn đã gửi hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Thành phố Chiêu Viễn.

Ngày 23 tháng 3, viện kiểm sát triệu tập họ nhưng họ đã từ chối tới đó.

Ngày 28 tháng 3, viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ của họ đến Đồn Công an Quận Khai Phát mà không cung cấp bất kỳ giấy tờ nào cho họ theo yêu cầu của pháp luật. Đồn công an đã ra quyết định để hai vợ chồng thêm 1 năm bảo lãnh và lệnh cho họ phải báo cáo với cảnh sát hàng tháng.

Hai công tố viên Lưu Diễm Hà và Khương Tú Bình đã chuyển hồ sơ của bà Dương đến Toà án Thành phố Chiêu Viễn. Ngày 10 tháng 5, toà án gửi thông báo đến bà Dương rằng bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 6. Thông báo cũng bao gồm một bản sao bản cáo trạng của bà.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng vụ án của ông Lộ.

Phiên toà xét xử

Theo Luật Tố tụng Hình sự ở Trung Quốc, một phiên toà sẽ bắt đầu khi thẩm phán chủ toạ tuyên bố khai mạc phiên toà, tiếp theo là phần trình bày kết quả điều tra của toà án về chứng cứ ủng hộ cho cáo buộc chống lại bị cáo, công tố viên và luật sư biện hộ tranh luận về vụ án và bị cáo sẽ là người nói lời sau cùng.

Trong phiên toà xét xử bà Dương tại Toà án Thành phố Chiêu Viễn vào ngày 13 tháng 6 năm 2023, thẩm phán chủ toạ Dương Uẩn Kiện chỉ tuyên bố khai mạc phiên toà và để các công tố viên đọc to bằng chứng truy tố chống lại bà Dương (không đưa ra vật chứng), đồng thời cũng không trình bày về quá trình điều tra chứng cứ của toà án. Các nhân chứng cũng không có mặt trước tòa.

Khi bà Dương cố gắng tự biện hộ cho mình thì thẩm phán nói rằng ông ta không thể nhớ được những lời bà nói và lệnh cho bà ngừng lại. Sau đó, ông ta diễn đạt lại vài điều mà bà đã nói, rồi yêu cầu thư ký ghi lại trong quá trình tố tụng của toà án. Vì đó không phải là lập luận bào chữa nguyên gốc của bà Dương, nên bà đã phản đối thẩm phán vì vi phạm trình tự pháp lý.

Thẩm phán sớm kết thúc phiên toà mà không cho bà Dương đưa ra những lời bào chữa cuối cùng của mình. Ông ta lệnh tống giam bà Dương nhưng Trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà vì sức khoẻ kém. Bà đã được thả vào ngày 20 tháng 6.

Sự bức hại trong quá khứ

Bà Dương gần như suy sụp tinh thần hoàn toàn sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên của bà tan vỡ hơn 20 năm trước. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã hiểu ra việc ly hôn của bà hẳn là phải có lý do. Bà không còn thấy đau buồn nữa. Bà trở nên lạc quan và sau đó kết hôn với người chồng hiện tại, cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Dương đã liên tục bị nhắm đến vì đức tin của mình.

Ngày 17 tháng 2 năm 2000 (ngày thứ 13 của Tết Nguyên đán), bà bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa trở về thành phố Chiêu Viễn hai ngày sau đó. Bà bị giam ở Đồn Công an Tân Trang. Tại đây, công an còng tay bà vào một cái cột và tra tấn bà. Bà và một vài học viên bị bắt khác cũng bị diễu hành trên đường phố. 102 ngày sau đó bà mới được thả.

Trong khi bà bị giam, nhà của mẹ bà bị lục soát trong lúc người thân của bà đang đoàn viên đón Tết Nguyên đán.

Cuối năm 2000, bà Dương lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Bà bị đưa trở về Chiêu Viễn và bị giam ở Đồn Công an Biên Phòng. Bà và 3 học viên khác bị giam trong một căn phòng nhỏ (rộng 1 mét, dài 1 mét) rồi bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Chiêu Viễn vài ngày sau đó. Vì bà Dương từ chối từ bỏ đức tin nên bà bị còng tay và xích chân và còn bị bức thực. Bà được thả sau 30 ngày bị nhốt ở đó.

Nhà bà Dương bị lục soát vào tháng 2 năm 2001. Bà bị giam tổng cộng 64 ngày ở Trung tâm Tẩy não Linh Lung và trại tạm giam Thành phố Chiêu Viễn.

Bà Dương làm việc tại một lò mổ gà vào năm 2008. Cảnh sát đã đột nhập vào ký túc xá của bà và đưa bà đến Đồn Công an Biên Phòng. Họ đã tra tấn bà nhằm ép bà tiết lộ về các học viên khác.

Tháng 11 năm 2014, vợ chồng bà Dương bị bắt ở Ga Xe lửa Tế Nam khi họ đang có một chuyến đi. Cảnh sát đã lục soát họ, thẩm vấn họ bằng cách tra tấn và lục soát nhà họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/25/462322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/1/210131.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share