Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 05-07-2023] Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, vì các loại nguyên nhân, tôi đã mất liên lạc với các đồng tu và bị mê lạc trong người thường. Sau này, tôi kết hôn, chồng tôi tính khí nóng nảy, không đánh thì mắng tôi, cuộc sống của tôi thật khốn khổ hết chỗ nói.

Mãi đến năm 2004, tôi gặp một đồng tu hải ngoại giảng chân tướng trên mạng xã hội QQ. Đồng tu đã gửi cho tôi phần mềm Freegate để đột phá phong tỏa Internet. Tôi truy cập trang web Minh Huệ thông qua phần mềm này, khi thấy trên trang chủ có ảnh Sư phụ ở trên núi tĩnh quan thế giới, tâm tôi vô cùng kích động. Tôi biết kẻ lạc lối như tôi nay đã tìm được nhà rồi. Sau đó, tôi tải toàn bộ kinh sách của Sư phụ. Kể từ đó, tôi lại bước trên con đường phản bổn quy chân.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã khổ tâm an bài. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các đồng tu hải ngoại đã kiên trì không buông lơi truyền chân tướng về Trung Quốc đại lục. Nếu không có các đồng tu hải ngoại gửi cho tôi phần mềm đột phá phong tỏa internet, tôi cũng không biết liệu trong hoàn cảnh không có đồng tu nào bên cạnh, tôi còn có thể quay trở lại tu luyện hay không nữa. Cảm tạ Minh Huệ đã bầu bạn với tôi bao năm qua, để chúng ta dù ở trung tâm của tà ác cũng không hề đơn độc, giúp chúng ta không bị lạc lối, chỉ rõ cho chúng ta hướng đi trên con đường phản bổn quy chân.

Sau khi biết cách truy cập trang web Minh Huệ, tôi đã gọi điện thoại cho bạn cùng lớp A (cũng là đồng tu). Vì chúng tôi không ở cùng thành phố và cũng vì sự an toàn của nhau nên chúng tôi vẫn luôn không liên lạc. Nhưng một người vốn trí nhớ kém như tôi lại có thể nhớ rất rõ số điện thoại của cô ấy, mà lúc ấy cô ấy cũng đang mê lạc trong người thường, nên khi nghe tin có thể truy cập trang web Minh Huệ, cô ấy rất vui. Chẳng mấy chốc, vợ chồng cô ấy đã đến nhà tôi. Với sự giúp đỡ của tôi, cô ấy cài đặt được chiếc máy tính tính đã qua sử dụng, rồi tôi đưa cô ấy phần mềm đột phá phong tỏa internet. Kể từ đó, cô ấy cũng lại quay lại con đường phản bổn quy chân. Cô ấy còn chuyển phần mềm này cho đồng tu B, thế là đồng tu B cũng có thể tự truy cập vào trang web Minh Huệ.

Tôi lại nghĩ cách tìm các đồng tu ở địa phương, nhưng do cuộc bức hại khốc liệt, rất nhiều đồng tu đều đã chuyển nhà. Sau đó, tôi không liên lạc với các đồng tu địa phương rất nhiều năm. Thế nhưng, mỗi ngày, tôi đều đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, nhờ có Minh Huệ, tôi không cảm thấy mình đang độc tu mà cảm thấy mình vẫn luôn tu luyện trong một chỉnh thể.

Tôi đã tải các bài chia sẻ từ trang Minh Huệ xuống, in ra, và phân phát theo điều kiện của mình. Tôi còn tự ghi ra đĩa CD để phân phát. Đôi khi, tôi tặng đĩa CD cho người quen và dặn họ đọc xong thì đưa lại cho tôi để tôi đưa cho người khác. Theo các bài phơi bày cuộc bức hại do Minh Huệ công bố, tôi còn gửi thư chân tướng đến cả các ban ngành liên quan ở nhiều nơi. Tôi cũng tận dụng điều kiện thuận tiện trong công việc để cài phần mềm đột phá phong tỏa internet cho khách hàng. Họ đều rất thích phần mềm này và phản hồi rằng phần mềm này nhanh và hiệu quả hơn so với các phần mềm đột phá phong tỏa internet khác.

Thời điểm đó, tôi còn chưa hiểu về vấn đề an toàn mạng, tôi thấy các đồng tu hải ngoại giảng chân tướng trên mạng xã hội QQ nên tôi cũng giảng chân tướng trên đó, tôi đã chuyển tiếp lượng lớn thông tin chân tướng mà các học viên hải ngoại gửi cho tôi. Mỗi ngày, ngoài công việc bình thường, tôi thường ngồi trước máy tính để giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Mặc dù tôi không biết gì về các vấn đề an toàn, nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã giảng chân tướng trên mạng suốt năm năm, hơn nữa, năm 2007, hoa Ưu Đàm đã nở rộ trên tấm kính trên cửa sổ nhà tôi.

Sau đó, tôi đã viết một bài giảng chân tướng trực tuyến, các đồng tu Minh Huệ đã kiên nhẫn nhắc nhở tôi cần chú ý an toàn, tôi mới biết giảng chân tướng trên QQ là không an toàn với các đồng tu ở Trung Quốc đại lục, hơn nữa tôi cũng đã đọc một số bài chia sẻ về việc các đồng tu bị bức hại vì giảng chân tướng trên mạng. Kể từ đó, tôi đã ngừng giảng chân tướng trực tuyến. Ngay sau đó, năm 2009, trang web Minh Huệ xuất bản sổ tay kỹ thuật giảng chân tướng bằng điện thoại di động, tôi đã tải xuống, và bắt đầu sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng theo phương pháp do Minh Huệ hướng dẫn.

Với việc giảng chân tướng trực diện, tôi làm không tốt lắm, tôi có tâm sợ hãi và e ngại. Tuy nhiên, tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ về việc giảng chân tướng trực diện trên Minh Huệ và thấy các đồng tu đã làm rất tốt. Vậy nên, tôi cũng thử giảng chân tướng trực diện, tuy rằng tôi làm không được tốt như các đồng tu, nhưng những năm qua qua tôi cũng đã giảng được một chút.

Khoảng năm 2014, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với các đồng tu địa phương và hiện tại, tôi cung cấp tư liệu và hỗ trợ kỹ thuật cho các đồng tu. Tôi đã dung nhập vào chỉnh thể chứng thực Pháp ở địa phương.

Về phương diện tu luyện tâm tính, Minh Huệ có rất nhiều bài chia sẻ về phương diện đề cao tâm tính, tôi cũng từ chỗ không biết đến biết tu như thế nào, hơn nữa cũng từng tước trở nên thành thục.

Lúc mới gặp việc xung kích đến tâm tính, tôi ráng nhẫn, trong tâm cứ tự nhủ mình cần nhẫn, nhẫn, nhẫn nhưng luôn cảm thấy ủy khuất, rồi khóc lóc, khổ sở, thậm chí oán hận, tật đố, nhưng trong tâm tôi đã có tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn ở đó. Tuy không thể ngay lập tức đạt được thản nhiên bất động, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hành xử như người bình thường. Trong quá trình vượt quan, tuy tôi nhẫn rất khổ sở nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng phương pháp của người thường mà trả đũa đối phương. Tôi sẽ đối mặt với những ma nạn này, hướng nội tìm ở chính mình và tu luyện bản thân. Thông qua việc học Pháp và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, lúc gặp ma mạn khó qua, tôi cũng vẫn qua được, lại qua đó mà đề cao tâm tính của mình.

Hiện giờ, mỗi khi gặp những việc “không tốt”, tôi có thể đứng ở góc độ của đối phương mà suy xét cho phía đối phương, cảm thông cho những khó của đối phương, đồng thời hướng nội tìm chấp trước của bản thân để thực hiện tốt hơn nữa.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/5/462627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/7/210212.html

Đăng ngày 19-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share