Bài viết của Tân Kiến, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-01-2023] Tôi xin viết ra thể hội tu luyện và những thần tích xuất hiện trên thân thể trong quá trình tu luyện của bản thân để cùng giao lưu chia sẻ với các đồng tu, chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp. Nếu có điểm nào chưa phù hợp, kính mong các đồng tu góp ý.

1. Sư phụ giúp tôi tịnh hoá thân thể

Trước khi tu luyện, thân thể tôi mang đủ loại bệnh tật, thoát vị đĩa đệm eo lưng, đau cơ lưng, viêm tai, v.v. Tôi từng đến nhiều bệnh viện chữa trị nhưng không có hiệu quả, cuối cùng bỏ cuộc không chữa trị nữa, ở nhà uống thuốc cầm chừng. Thấy tôi bệnh tật như vậy, vợ tôi buồn đến bạc cả tóc.

Năm 1999, với mục đích chữa bệnh tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Học Pháp luyện công hơn 20 ngày, tôi xuất hiện triệu chứng ho khan, sốt cao, run rẩy toàn thân. Đồng tu nói Sư phụ đang tịnh hoá thân thể tôi, đừng coi đó là bệnh, tôi vẫn bán tín bán nghi. Thấy đồng tu nói vậy, vợ tôi nhanh chóng tìm cuốn sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân” đọc cho tôi nghe, tôi nghe một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm trở lại bình thường. Vợ tôi vẫn đang chăm chú đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân“.

Trải nghiệm trừ bệnh lần này của tôi đã khiến cô ấy chứng kiến sự phi thường của Đại Pháp, vì vậy cô ấy cũng đã bước vào tu luyện.

Có một hôm vào lúc 12 giờ đêm, trong giấc mộng tôi cảm thấy xung quanh đỉnh đầu xoay chuyển, càng quay càng nhanh, đang quay chợt nghe một tiếng sấm nổ rất lớn khiến tôi kinh sợ tỉnh dậy. Tôi vội hỏi vợ tôi âm thanh lớn ấy là gì? Vợ tôi nói không nghe thấy âm thanh nào, bấy giờ tôi mới biết chỉ mình tôi nghe thấy. Sau này thông qua học Pháp, tôi biết rằng Sư phụ đã khai đỉnh cho tôi, thật thần kỳ!

2. Chính niệm diệt trừ tà ác

Năm 2015, đệ tử Đại Pháp dồn dập gửi đơn kiện tới tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao để tố cáo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công và phạm tội diệt chủng! Tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân cùng tà đảng đã báo thù, tiến hành bắt cóc khám nhà, kết án trên quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công khởi kiện. Tôi vì vậy mà cũng bị bắt cóc. 7-8 viên cảnh sát tà ác như thổ phỉ cùng ập đến nhà tôi, không đưa ra giấy tờ nào, chỉ tiến vào đạp cửa khám nhà. Lúc đó con gái tôi cùng cháu ngoại 3 tuổi và một cháu mới đầy tháng đang ở nhà tôi, hai đứa trẻ bị cảnh sát như hung thần tà ác dọa sợ phát khóc.

Không đếm xỉa đến lý luận của người nhà, chúng bắt cóc tôi đi. Cảnh sát tà ác vì muốn tìm cái gọi là “chứng cứ”, đã dùng mọi phương cách tạo áp lực với tôi. Tôi cự tuyệt không phối hợp, đồng thời phát chính niệm: Không cho phép họ lại thẩm vấn tôi, ai hỏi lại sẽ bị đau bụng, khiến họ không thẩm vấn được! Trong lúc tôi đang tập trung tinh lực phát chính niệm, chỉ thấy một cảnh sát tà ác trong lúc thẩm vấn hai tay ôm bụng kêu: “Sao đột nhiên đau bụng vậy?” Tôi rất vui mừng, Đại Pháp quá thần kỳ! Nếu không phải bản thân trải qua, thật khó tin có chuyện thần kỳ như vậy!

Một lần khác, anh ấy và một cảnh sát nữa lại muốn thẩm vấn tôi tìm “chứng cứ“. Tận mắt thấy hiệu quả của việc phát chính niệm lần trước, tôi đã hoàn toàn có lòng tin đối với việc tu luyện Đại Pháp xuất hiện công năng. Tôi liền nhìn anh ấy, trong tâm nghĩ: Giảng chân tướng anh không nghe, còn bắt cóc đệ tử Đại Pháp, không thể để anh tiếp tục phạm tội. Tôi phát xuất chính niệm: Tiêu trừ những nhân tố tà ác phía sau anh ấy, giải thể hết thảy vật chất bại hoại trong trường không gian của anh ấy! Lại thêm một niệm: “Để anh ấy không nhớ nổi muốn hỏi tôi câu gì!” Tôi một mực nhìn anh ấy phát chính niệm, anh ấy ngồi đối diện tôi một thời gian lâu mà không nói gì. Sau một hồi, anh ấy quay đầu hỏi người cảnh sát bên cạnh: “Chúng ta cần hỏi gì nhỉ?” Người cảnh sát kia cũng tương tự không biết hỏi gì. Anh ấy lại chuyển qua nói với tôi: “Sao anh lại nhìn mọi người như vậy?” Tôi không trả lời, tiếp tục hướng về phía anh ấy phát chính niệm.

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau một lúc, anh ấy cầm túi bỏ đi không quay lại.

Sau đó tôi được trả tự do vô điều kiện.

3. Pháp Luân Công thật tốt

Năm 2017 tôi đến cửa hàng để bán lương thực. Người ở đó rất nhiều, đứng xếp hàng chờ lĩnh tiền. Tới lượt tôi, kế toán đưa cho tôi hơn 5.000 tệ. Tôi nói với kế toán: “Anh đưa nhầm rồi”. Vì đang bận nên anh ấy mất kiên nhẫn nói: “Không thiếu đâu” rồi để tôi đứng một bên tính lại. Tôi nói với anh ấy: “Anh cần đưa cho tôi 570 tệ, không phải 5700 tệ. Anh nhìn sai rồi, đã đưa cho tôi gấp mười lần!” Sau đó tôi đem số tiền thừa trả lại. Người kế toán bối rối, cảm kích nói với tôi: “Tôi thật sự gặp được người tốt rồi! Nếu không tôi sẽ phải đền số tiền này!” Người ở cửa hàng bắt đầu bàn luận: “Đổi lại là người khác sớm đã cầm tiền bỏ đi rồi, đang lúc lộn xộn thế này kế toán cũng không cách nào tìm được…” Tôi tiếp lời: “Tôi là người học Pháp Luân Đại Pháp, tu Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ dạy chúng tôi gặp chuyện gì cũng cần suy nghĩ cho người khác trước, không nên nhận những gì không phải của mình.” Lúc này tất cả người bán lương thực và 4-5 kế toán khác ở cửa hàng đều dồn ánh mắt về phía tôi, có mấy người cảm động nói lớn: “Pháp Luân Công thật tốt! Pháp Luân Công thật tốt!” Lời nói ấy xuất ra từ nội tâm cùng với cảnh tượng làm xúc động nhân tâm, sau đó tôi đã thuận lợi làm tam thoái cho nhiều người.

Người tu luyện Đại Pháp đều chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn“ mà hành xử, gặp việc gì cũng suy nghĩ cho người khác. Khi đó tôi làm kinh doanh bán quần áo. Sau khi kiểm tra lấy hàng, nếu phát hiện người bán đưa thừa hàng hoặc thu thiếu tiền, lần sau lấy hàng tôi sẽ đem tiền trả cho họ. Rất nhiều chủ hàng nói: “Các anh đúng là người tốt!” Tôi đều cho họ biết: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, chính là chiểu theo tiêu chuẩn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để hành xử.”

Có lần tôi nhờ người giúp gieo hạt lúa mỳ. Khi trả tiền tôi đưa anh ấy tờ tiền chẵn nhưng vì trời tối, anh ấy trả thừa tôi 50 tệ. Tôi đem tiền trả lại. Anh ấy gặp ai cũng nói: “Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Anh ấy đã tích cực tuyên truyền cho Đại Pháp, tôi tin rằng điều này sẽ mang đến phúc phận cho anh ấy.

4. Con người thế gian đều biết Đại Pháp là tốt

Chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng khuyên tam thoái, thường xuyên được nghe mọi người cùng nói một câu như vậy: “Pháp Luân Công hảo.” Có không ít người nhìn thấy chúng tôi thì vui vẻ nắm tay, có người nhìn thấy chúng tôi liền nói: “Tôi tìm được các bạn rồi. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Công!” Còn có người căn dặn chúng tôi: “Cần chú ý an toàn nhé!”

Có một lần chúng tôi gặp một đội thợ xây trong lúc tới thôn bên cạnh giảng chân tướng. Sau khi nghe chúng tôi giảng chân tướng và nói về tầm quan trọng của việc tam thoái, một người trong họ nói: “Pháp Luân Công rất tốt. Tôi từng đi lính, là đảng viên, hãy làm tam thoái cho tôi.” Người khác thấy anh này thoái, cũng làm theo. Có 6-7 người đã thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Lần ấy giảng chân tướng khuyên tam thoái rất thuận lợi, chúng tôi biết Sư phụ đang gia trì cho chúng tôi. Còn có một lần chúng tôi gặp một nhóm người lớn tuổi, rất nhiều người. Trước tiên chúng tôi phát cho họ cuốn sách nhỏ chân tướng. Có một người ít tuổi hơn một chút sau khi nhận sách thì cố tình xé cuốn sách trước mặt chúng tôi. Tôi nhặt lên rồi nói với ông ấy: “Ông không xem thì trả lại cho tôi, tại sao lại xé?” Nhiều ánh mắt đổ dồn vào ông ấy. Ông ấy không nói lời nào. Mấy đồng tu chúng tôi liền giảng chân tướng cho ông ấy, để ông ấy không bị những lời lừa dối che mắt. Lúc này một người lớn tuổi trong họ nói: “Pháp Luân Công hảo.”

Vài ngày sau chúng tôi lại quay lại thôn này, vừa đúng lại gặp người đã xé sách kia. Lần này ông ấy chủ động xin chúng tôi cuốn sách nhỏ, cũng đưa chúng tôi đi giảng chân tướng cho một nhóm người khác. Ông ấy được cứu rồi, chúng tôi thực sự vui mừng cho ông ấy.

5. Giảng chân tướng đối mặt với can nhiễu của chiến dịch “Thanh linh”

Năm 2021 tà đảng làm cái gọi là chiến dịch “Thanh linh“ trên cả nước, mục đích là bức ép học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện. Nhân viên tà đảng xuất hết lực lượng, nhiều lần tới nhà tôi sách nhiễu, ngày tới 4-5 lần, khiến tôi cùng người nhà không được yên ổn, cũng quấy rầy hàng xóm láng giềng.

Một lần chủ nhiệm thôn gọi điện thoại bảo tôi đến uỷ ban một chuyến. Tôi quyết định một lần nữa đối diện với họ để giảng chân tướng. Tôi vừa đến, liền có 7-8 người vây quanh. Không đợi họ mở lời, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Tôi nói tà đảng giảng giả-ác-đấu, Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện- Nhẫn; nói về ba năm mất mùa là do con người tạo ra, chết đói gần 40 triệu đồng bào; giảng Đại cách mạng văn hoá đã phá huỷ văn hoá truyền thống; nói để sửa án sai Lưu Thiếu Kỳ cùng các cán bộ cũ trong cách mạng văn hoá, rất nhiều cảnh sát đã bị bắn chết làm con dê thế tội cho Trung Cộng; nói về sự kiện Lục Tứ bắn chết học sinh; nói Giang Trạch dân bức hại Pháp Luân Công; sự tà ác đối với học viên Pháp Luân Công, muốn “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế, hành hạ thân thể, đánh chết thì coi là tự sát không tra nguyên nhân, trực tiếp hỏa táng”; nói về tàng tự thạch ở Quý Châu v.v.

Có người nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay không cho luyện Pháp Luân Công. Tôi nói: Hiến pháp quy định tự do tín ngưỡng, quy định hiện hành trái với hiến pháp là sai luật. Sau đó họ không nói lời nào, sự việc kết thúc ở đây.

Trải qua lần phản bức hại này, tôi đã bỏ đi rất nhiều tâm sợ hãi. Tôi ngộ rằng chỉ có tuân theo Pháp của Sư phụ mà tu mới có thể đem việc xấu biến thành việc tốt, mới có thể vượt qua quan nạn.

Những sự việc thần kỳ gặp trong khi tu luyện rất nhiều không thể kể hết. Con xin cảm tạ Sư tôn đã truyền Đại Pháp của vũ trụ, khiến con hiểu được ý nghĩa chân chính của nhân sinh, khiến cuộc sống của con đã có phương hướng.

Khấu tạ Sư tôn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/21/世人都说法轮大法好-449964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/6/207565.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share