Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Kể từ đó tôi luôn hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống thường ngày. Trước kia tôi rất yếu và hay bị ốm. Tôi có tính cách hướng nội và hay tranh cãi với người khác vì những chuyện vặt vãnh, hơn nữu còn rất giảo hoạt. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở thành một người tốt biết nghĩ cho người khác trước. Tôi không còn tranh cãi với người khác và tâm trí tôi trở nên rộng mở.

Trở thành một nhân viên tốt

Tôi là một nhân viên dọn vệ sinh. Trước đây tôi lười biếng và hay trốn việc. Tôi thường bị bắt gặp và bị phạt vì không hoàn thành công việc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không những không bao giờ bị phạt nữa mà còn nhiều lần được biểu dương. Một ngày trời rất nóng, khoảng 38 độ C, người quản lý lái ô tô đi kiểm tra công việc của chúng tôi, nhưng ông thấy chỉ có tôi đang làm việc trên đường, ngoài ra không có ai. Ông rất vui về tôi và nói trong một cuộc họp rằng năm nay tôi sẽ nhận được phần thưởng.

Không lâu sau, đội của tôi được tái cấu trúc. Mỗi nhóm hai người được giao quản lý một khu vực nhất định. Có một đồng nghiệp mà không ai muốn phối hợp cùng. Nhưng tôi đã chọn cô ấy. Các đồng nghiệp khác bắt nạt chúng tôi bằng cách giao cho chúng tôi khu vực khó nhất. Ở đó có phiên chợ đêm với rất nhiều rác và cũng có rất nhiều cây. Vào những ngày gió lớn, tôi phải nhờ chồng tôi giúp đỡ vì chúng tôi không thể kéo được những chiếc thùng đầy rác. Tôi phối hợp rất tốt với người đồng nghiệp này. Những đồng nghiệp muốn chế giễu chúng tôi đã không thể tìm được cơ hội để làm điều đó. Cuối cùng, khu vực mà chúng tôi quản lý trở thành khu vực kiểu mẫu. Quản lý đã yêu cầu tất cả các đồng nghiệp học tập chúng tôi. Ảnh chân dung của tôi được treo ở bảng tin của công ty trong nhiều năm. Tôi là một học viên và tôi luôn nỗ lực làm theo yêu cầu của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi làm việc chăm chỉ và không ngại việc khó. Tôi sẵn sàng phó xuất và toàn tâm với công việc.

Trong một lần cơ quan tổ chức cuộc thi tay nghề. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi này trong vài ngày. Tôi là thí sinh cuối cùng. Người giám thị giám sát thời gian đã thực sự kinh ngạc về kỹ năng của tôi, đến mức quên bật đồng hồ bấm giờ. Khi anh ấy nhận ra điều đó, tôi gần như đã hoàn thành bài thi. Anh ấy buộc phải đưa ra ước tính sơ bộ thời gian tôi thực hiện. Tất nhiên, đó không phải là thời gian thực tế. Khi có kết quả, tôi đã kém người đầu tiên chưa đầy một phút. Tôi cảm thấy không công bằng. Tôi nhận được giải nhì với phần thưởng là 1.000 nhân dân tệ. Giải nhất là 3.000 nhân dân tệ và được tăng lương.

Về nhà, tôi đã kể chuyện này với chồng tôi. Anh ấy hỏi tôi tại sao tôi không báo cáo chuyện này với lãnh đạo. Tôi nói: “Em là một học viên và em làm theo những gì Sư phụ yêu cầu. Sư phụ yêu cầu học viên không truy cầu danh lợi cá nhân. Em cần phải thực hiện được tiêu chuẩn này. Nếu em không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, e rằng em sẽ không nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Em từng là một người chậm chạp. Đức tin đã ban cho em sức mạnh. Em cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Vì vậy, em mới đạt được giải nhì.“

Vào một dịp khác, các đồng nghiệp trong bộ phận của tôi đã trực tiếp chứng kiến lòng tốt của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, khi đang làm việc, tôi bắt gặp một gói hàng trên mặt đất. Tôi mở ra và thấy một xấp tiền 100 nhân dân tệ. Khi trưởng nhóm của tôi đến kiểm tra công việc, tôi đã đưa gói hàng này cho anh ấy. Tôi bảo với anh ấy rằng nếu không ai đến nhận thì hãy đưa nó cho ban quản lý. Sau đó, anh ấy đã dùng số tiền đó vào chi phí hoạt động của nhóm, đến cuối năm chia cho 16 thành viên trong nhóm, mỗi người được nhận hơn 100 tệ. Tôi hỏi anh ấy sao không đưa nó cho ban quản lý. Anh ấy nói rằng nếu đưa cho họ thì họ sẽ lấy số tiền này chia nhau nên anh muốn chia nó cho các thành viên trong nhóm của chúng tôi. Sự việc này đã tạo nền tảng tốt để tôi giảng chân tướng cho nhóm của chúng tôi.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị chuyển sang làm công việc thu phí rồi sau đó là bảo vệ. Một số đồng nghiệp của tôi đã không đưa biên lai cho khách hàng sau khi thu phí. Một số khác thu nhiều tiền hơn mức phí cần thiết. Tôi chưa bao giờ làm điều này. Tôi đưa biên lai cho mọi khách hàng vì biên lai là minh chứng cho thấy tôi đã thu được bao nhiêu tiền.

Trong vai trò nhân viên trông coi kho hàng, một trong những nhiệm vụ của tôi là mua phụ kiện. Đồng nghiệp trước đây của tôi đã trả 26 nhân dân tệ để mua một chiếc lốp xe nhưng lại yêu cầu nhân viên cửa hàng viết hóa đơn 50 nhân dân tệ để cô ấy có thể nhận thêm tiền thanh toán của công ty. Tôi chưa bao giờ làm điều này. Đôi khi các chủ cửa hàng hỏi tôi muốn viết hóa đơn trị giá bao nhiêu. Tôi bảo họ lập hóa đơn số tiền thực tế. Khi tôi nhờ các công nhân giao lốp xe cùng các phụ kiện khác đến nhà kho mà tôi quản lý, tôi đã tự bỏ tiền túi mua đồ uống cho họ trong mùa hè nóng nực. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo các nguyên tắc của Đại Pháp và cư xử trung thực. Xã hội chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều nếu tất cả mọi người đều giống như chúng ta.

Tận tình chăm sóc cha mẹ

Cha tôi mồ côi cha mẹ khi ông mới ba tuổi. Chị gái ông đã nuôi dưỡng ông. Sau khi kết hôn với mẹ tôi, ông chuyển đến ở với gia đình mẹ tôi. Các anh chị em của tôi và tôi (tổng cộng 4 người) được bà ngoại nuôi dưỡng. Bà đã xin nghỉ việc và ở nhà để chăm sóc chúng tôi tốt hơn. Các đồng nghiệp trước đây của bà đều được nhận lương hưu khi họ nghỉ hưu, nhưng bà thì không. Bà tôi có năm người con. Hai người trong số họ không đưa cho bà một xu nào. Ba người kia chỉ đưa bà 5 nhân dân tệ một tháng, nghĩa là bà trang trải cuộc sống chỉ với 15 nhân dân tệ một tháng. Lẽ ra gia đình chúng tôi phải đưa bà nhiều hơn vì bà đã nuôi nấng chúng tôi và từ bỏ công việc của mình vì chúng tôi. Nhưng cha mẹ tôi không làm như vậy. Vài tháng trước khi qua đời, bà muốn đến ở với chúng tôi. Nhưng bà chỉ ở với chúng tôi được vài ngày, sau đó cha tôi đã buộc chúng tôi phải gửi bà trở lại. Tôi cảm thấy cha tôi đối xử không tốt với bà. Tôi đã quyết định trong lòng rằng lớn lên tôi sẽ không đối tốt với cha vì cách ông đối xử với bà tôi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không đối xử tốt với cha tôi. Năm 1998, cha mẹ tôi gặp tai nạn và bị một chiếc xe tải đâm vào. Trong vòng hai ngày, mẹ tôi đã tỉnh lại còn cha tôi vẫn hôn mê. Tôi biết chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được ông. Tôi đã cầu xin Sư phụ cứu cha tôi vì em trai tôi vẫn cần sự chăm sóc của cha mẹ. Ngay khi tôi có suy nghĩ này, bác sĩ hô lớn rằng ông ấy đã tỉnh lại. Cha tôi đã được cứu. Cha mẹ tôi vẫn khỏe mạnh từ đó đến nay dù đã ngoài 80 tuổi. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã cải biến tôi. Tôi không còn oán hận cha tôi nữa. Tôi luôn chăm sóc cha mẹ tôi. Tôi mua quần áo cho họ, giặt giũ và nấu ăn cho họ, cũng như mua sắm cho họ. Khi có đồ ăn ngon, tôi luôn nghĩ đến họ và gửi cho họ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy chúng con nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi luôn chăm sóc cho họ, vì vậy tôi sẽ không phải hối tiếc sau khi họ rời khỏi thế gian này.

Chồng tôi được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp

Khi cuộc bức hại bắt đầu, chồng tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Mọi người nói rằng anh sẽ bị bắt nếu tiếp tục nói Pháp Luân Đại Pháp hảo. Anh ấy nói rằng anh không sợ vì vợ của anh đã khỏi mọi bệnh tật sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi từng bị thấp khớp, đau bụng và đau nửa đầu. Tôi bị thêm chứng đau lưng sau khi sinh con trai. Lưng tôi đau đến mức tôi phải nhờ chồng xoa bóp. Đôi lúc anh ấy mất kiên nhẫn và từ chối giúp tôi. Tôi đến gặp một bác sĩ Trung y để làm châm cứu và giác hơi. Mặc dù biện pháp này làm giảm bớt cơn đau của tôi một chút, nhưng không lâu sau nó lại tái phát. Chân tôi cũng bị chuột rút do bệnh thấp khớp. Đôi khi tôi bị đánh thức bởi chuột rút ở chân, rất đau đớn. Tôi đã khỏi tất cả những căn bệnh này sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ đó, tôi không còn tranh cãi với chồng tôi về những chuyện vặt vãnh nữa. Tôi trở nên khoan dung và có thể nhẫn chịu. Tôi trở nên khỏe mạnh, vui vẻ và lạc quan. Anh ấy đã chứng kiến những cải biến của tôi. Đó là lý do tại sao anh ấy dám nói Pháp Luân Đại Pháp hảo, mặc dù ở trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Tôi muốn chia sẻ hai điều kỳ diệu đã xảy ra với chồng tôi.

Một ngày nọ, khi tôi đọc đoạn Pháp nói về việc bỏ hút thuốc trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Chồng tôi đã chăm chú lắng nghe. Sau đó anh ấy đã bỏ hút thuốc. Trước đó anh đã hút thuốc lá trong suốt 30 năm!

Một buổi sáng sớm vào năm 2016, khi tôi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong phòng khách, chồng tôi thức dậy và đi vệ sinh. Lúc 5 giờ sáng, khi tôi đang đả tọa, anh lại đi ra. Tôi cảm thấy nghi ngờ về việc anh ấy thức dậy. Tôi mở mắt ra và thấy anh ấy đang dựa vào tủ lạnh, từ từ ngã xuống. Tôi đứng dậy và đỡ lấy anh kịp thời. Tôi ôm đầu anh ấy và ngồi xuống. Tôi thấy một bên cơ thể anh rất khác. Đó là một triệu chứng của đột quỵ vì anh vốn bị huyết áp cao và gặp các vấn đề về tim. Tôi cầu xin Sư phụ cứu anh ấy. Sau đó chồng tôi đã trở lại bình thường. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thầm cảm tạ Sư phụ. 10 phút sau, chồng tôi tỉnh lại và tôi kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra. Anh ấy rất biết ơn Sư phụ. Anh ấy chưa bao giờ phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và hiện nay rất khỏe mạnh.

Tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho người dân và đất nước mà không có một điều hại nào. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người chân thành, thiện lương và tử tế. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các học viên cải thiện sức khỏe và đạo đức của họ, tâm trí và cơ thể của họ được thanh lọc. Tôi không còn lạc lối trong cuộc sống, vì tôi có ngọn hải đăng này dẫn bước cho tôi. Cuộc sống của tôi đã trở nên có ý nghĩa. Tôi hy vọng mọi người hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi mong mọi người hãy giữ sự thiện lương và lựa chọn sự tử tế để đảm bảo rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng và tươi đẹp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/23/450510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/26/209554.html

Đăng ngày 28-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share