Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2023] Chớp mắt đã sắp hết một năm, dưới đây tôi viết lại tâm đắc thể hội về tu luyện của bản thân trong một năm qua để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Biến cố đột ngột

Mùa thu năm 2021, đồng tu cha đột nhiên qua đời, biến cố đột ngột xảy ra như vậy khiến tôi và đồng tu mẹ trở tay không kịp. Vì năm 2009, nhà tôi thành lập điểm tư liệu nhỏ, nên mẹ tôi phụ trách việc in tài liệu chân tướng, cha lâu nay vẫn đảm nhận việc mua nguyên vật liệu và vận chuyển tài liệu, còn tôi là thanh niên thì học kỹ thuật, đồng thời làm sách Đại Pháp cho những đồng tu thiếu sách. Ban đầu, ba người chúng tôi phân công theo thứ tự như vậy, nhưng giờ, hai người chúng tôi đành phải gánh việc của ba người, mẹ tôi phụ trách thêm việc giao tài liệu cho các đồng tu xung quanh, còn tôi phụ trách việc thu mua nguyên vật liệu.

Việc này khiến tôi nghĩ đến trạng thái tu luyện của đồng tu cha lúc còn sống.

Cha tôi đắc Pháp năm 2003, cũng tu luyện được 18 năm rồi. Lúc Chính Pháp sắp kết thúc, Pháp Chính Nhân Gian sắp tới nơi, cha lại mất đi thân người, không thể ở thế gian theo Sư tôn đi đến cuối cùng. Rốt cuộc, nguyên nhân là đồng tu cha có rất nhiều tâm chấp trước trường kỳ không buông bỏ, biểu hiện là ba việc đều làm, nhưng thực ra không có thực tu bản thân để dần dần trừ bỏ các chủng dục vọng và tâm chấp trước của người thường, như tâm danh lợi, chấp trước vào tình, nhất là tâm sắc dục hết sức nghiêm trọng, tôi và đồng tu mẹ thường cảnh tỉnh cha không được chấp trước vào những thứ người thường, lãng phí thời gian đáng quý vào việc người thường, nhưng đồng tu cha vẫn không thừa nhận, vẫn cứ thích gì làm nấy.

Sư tôn từ bi vẫn cho cha cơ hội, hết lần này đến lần khác gánh chịu tội nghiệp mà cha nợ trong lịch sử, không từ bỏ ông, mà giúp ông quy chính bản thân để làm đệ tử chân tu. Mà cha thì từ đầu đến cuối vẫn không buông những thứ chấp trước, cũng biết mình tu bề mặt quá, chỉ dừng lại ở nhận thức, nhưng làm không được. Thế là, cha bị cựu thế lực tìm được khuyết điểm, thân thể xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh vô cùng nghiêm trọng. Trong thời gian ấy, các đồng tu trong nhóm nhỏ tới nhà tôi giao lưu, rồi phát chính niệm, tôi và đồng tu mẹ cũng giúp cha hướng nội tìm. Có lẽ lúc ấy, cha mới minh bạch, nhưng bản thân cha vẫn coi sự từ bi của Sư tôn là trò đùa, dùng Đại Pháp làm cái ô bảo hộ. Cha biết là có lỗi với Sư tôn, có lỗi với Đại Pháp, nhưng đã quá muộn.

2. Hướng nội tìm, thực tu bản thân

Cha đi rồi, tôi cũng nhìn lại hành trình gần 20 năm tu luyện của mình, và nhận ra mình cũng tồn tại những vấn đề giống đồng tu cha, chẳng phải cũng chấp trước vào danh lợi tình nơi nhân thế sao?

Cái tình giữa tôi và đồng tu cha rất nặng. Cha đi rồi, tôi cố gắng hết sức để khống chế bản thân, lý tính dùng tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp để xử lý các việc, nỗ lực buông bỏ chấp trước vào tình thân. Dù là vậy, cựu thế lực vẫn không cam tâm, còn muốn lợi dụng ma tình, ma sắc để tạo ra ma nạn cho tôi, khiến tôi cũng xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh tương tự như cha. Một lần trong mộng, mấy nhân viên y tá đỡ tôi lên, lúc ấy chỉ còn thoi thóp hơi thở, đồng tu mẹ vội nhìn tôi, tôi an ủi mẹ: “Không sao đâu, con là đệ tử Đại Pháp mà!”

“Đệ tử Đại Pháp” ── Sư tôn giảng đây là sinh mệnh vĩ đại nhất trong vũ trụ. Hồi tưởng lại năm tôi 17 tuổi, mới đắc Pháp được 20 ngày, thì ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền Trung Cộng dưới quyền của Giang Trạch Dân đã bắt đầu trấn áp Pháp Luân Công, giờ tôi đã bước vào tuổi trung niên. Trong đời này, điều khiến tôi tự hào nhất là tôi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp! Sư tôn đã ban cho tôi vinh dự to lớn như vậy. Nếu không thể hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, thì tôi thực sự hổ thẹn với Sư tôn và chúng sinh nơi thiên quốc đã ký thác vô hạn kỳ vọng vào tôi.

Sư tôn giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thời khắc ấy, mọi nhân tâm của mình đã hoàn toàn biến mất, thậm chí buông bỏ được cả sinh tử. So với cái tình nơi thế gian, tôi đã có một mục tiêu to lớn hơn nhiều – đó là có trách nhiệm với chúng sinh.

Sau đó, tôi dần dần buông bỏ chấp trước vào tình thân, đồng thời chú ý tu bỏ tâm sắc dục, không chạy theo phim truyền hình Hàn Quốc, không xem video của người thường nữa. Song song với việc nỗ lực tu tốt bản thân, tôi nhận ra mình đã thay đổi, cuối cùng đã hiểu được thế nào là chân tu, thực tu. Mỗi khi bỏ tâm chấp trước, đúng là khó mà xả bỏ, tôi bèn nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

Cát xả phi tự kỷ
Đô thị mê trung si

Tạm dịch:

Cắt bỏ không phải mình
Đều là si trong mê

(Khứ Chấp, Hồng Ngâm II)

Có lúc quan nạn rất khó vượt qua, thậm chí còn không qua được, nhưng không qua được cũng biết hối hận, biết tu luyện của mình còn chưa vững chắc, còn phải nỗ lực tu tốt bản thân.

Lúc trải qua khảo nghiệm nghiệp bệnh, Sư phụ luôn dõi theo tôi, lo tôi không vượt qua được. Sau gần tám tháng, giả tướng nghiệp bệnh mới biến mất, đệ tử lại khiến Sư phụ hao tâm rồi! Mới đây, tôi nghe một bài giao lưu trên Minh Huệ về “Tu tâm đoạn dục”, khiến tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tâm sắc dục là tử quan của người tu luyện, chỉ có đoạn trừ tâm sắc dục thì mới có thể khiến bản thân thuần tịnh.

3. Thực tu bản thân trong khi làm công tác kỹ thuật

Để giải quyết tốt hơn các vấn đề kỹ thuật trong khu vực, hễ có đồng tu dạy kiến ​​​​thức kỹ thuật, tôi hầu như đều tham gia. Từ chỗ ban đầu chỉ học sắp chữ và in ấn, công nghệ ghi âm, nay là cài đặt hệ thống máy tính, bảo trì điện thoại di động giảng chân tướng, và ghi video vào đĩa, bảo trì máy in, làm sách, v.v. Chỉ cần các đồng tu cần, tôi sẽ tận tâm tận sức làm tốt. Việc cải tiến công nghệ cũng thụ ích rất nhiều từ “trang dữ liệu” của Minh Huệ, diễn đàn kỹ thuật, và các hướng dẫn chi tiết nên tự học rất thuận tiện. Tôi cũng biết Sư phụ đã an bài cho tôi đi trên con đường chứng thực Pháp bằng công nghệ: Một đứa thi trượt kỳ thi tin học ở trường mà có thể học được bao nhiêu kiến ​​thức kỹ thuật thế này. Nếu không được Sư tôn khai trí khai huệ thì tự tôi có làm thế nào cũng không làm nổi.

Giải quyết vấn đề kỹ thuật cũng là quá trình tu luyện bản thân, có lúc cũng xuất hiện tình trạng phối hợp không tốt, gặp quan tâm tính với các đồng tu, và nhiều vấn đề khác. Tôi xin chia sẻ hai trường hợp dưới đây.

Vì máy tính cần nâng cấp lên hệ điều hành Win10, nên từ đầu năm 2022, các đồng tu lần lượt cài đặt lại máy tính. Có những đồng tu, máy tính đã dùng cả chục năm, tám năm rồi, cấu hình khá thấp nên không phù hợp để cài đặt hệ điều hành Win10 và cần phải thay máy tính. (Đợt đó, tôi không biết thực ra nhiều máy tính trong tình trạng đó chỉ cần thay ổ cứng và thẻ nhớ trong là lại nhanh như máy tính mới rồi.) Máy tính của đồng tu A là chiếc máy xách tay cũ của đồng tu B tặng cho, nhưng không cài được hệ điều hành mới. Vừa hay, tôi lại có một cái máy tính không dùng đến có thể cái Win10, nhưng cài đặt xong, tôi lại phát hiện tốc độ máy tính chậm quá, nên tôi định đến cửa hàng máy tính để thay ổ cứng cơ bằng ổ cứng SSD, cũng tiện thay luôn ổ cứng máy tính của tôi. Lúc đó, tôi không biết là không được thay ổ cứng sản xuất trong nước, thế là sau khi thay ổ cứng đó vào, trên mạng thông báo phải dùng ổ cứng của các hãng nước ngoài, nếu không sẽ có nguy cơ mất an toàn.

Tôi đã mua thêm mấy ổ cứng SSD của một nhãn hiệu được khuyên dùng, rồi lại mang máy tính của các đồng tu, máy tính của tôi, và máy tính cũ của đồng tu A, đến cửa hàng máy tính, tính hỏi chủ cửa hàng thay ổ cứng SSD nhãn hiệu nước ngoài cho máy tính của tôi. Tôi còn muốn trả lại ổ cứng SSD nhãn hiệu Trung Quốc mua trước đó. Như vậy cũng gây thiệt hại tài chính cho cửa hàng, nên tôi cũng ngại quá, dù đã quen với chủ cửa hàng, nhưng rốt cuộc họ cũng phải chịu chỗ tổn thất đó. Tôi bèn để lại máy tính của đồng tu A cho chủ cửa hàng để bồi thường. Vả lại, đồng tu A và đồng tu B đều để tôi tự ý xử lý máy tính cũ, nên tôi nghĩ xử lý như vậy chắc là khả dĩ rồi.

Cài đặt hệ thống mới xong, tôi đưa máy tính cho đồng tu A, và chỉ tính phí thay ổ cứng SSD cho cô ấy. Đồng tu A rất hài lòng, cũng không nhắc gì đến chiếc máy tính cũ. Mấy hôm sau, Đồng tu B bảo tôi đưa máy tính cũ mà cô ấy đưa cho đồng tu A. Tôi nói tôi đã thanh lý chiếc máy tính cũ cho người bán hàng ở cửa hàng máy tính rồi. Học viên B liền nổi cáu, trách tôi không trao đổi với cô ấy mà đã thanh lý chiếc máy tính cũ. Tôi nói các cô đều đồng ý cho tôi thanh lý máy tính cũ rồi mà, tôi thanh lý rồi thì lại đòi lại, hay là tôi tìm cho cô một cái máy tính cũ nhé?

Đồng tu B có lẽ không nghĩ tôi sẽ thanh lý chiếc máy tính cũ cho người bán hàng, mà muốn đưa nó cho các đồng tu dùng, dù sao trước đây, chiếc máy tính cũ này cũng đã đưa đồng tu sử dụng. Tôi giải thích, máy tính cũ không cài được Win10, sau này chắc chắn không dùng được nữa. Thế là, giữa tôi và đồng tu B nảy sinh mâu thuẫn. Đợt đó, đồng tu B nói năng đầy kích động, đổ hết vấn đề lên đầu tôi. Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa, giữa các đệ tử Đại Pháp cũng không nên sinh ra gián cách. Tôi hướng nội tìm ở bản thân, cho dù đồng tu có thái độ thế nào với tôi, nhất định là tôi có nhân tâm cần tu bỏ.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại đưa chiếc máy tính cũ cho người bán hàng? Chẳng qua vì tôi sợ bị mất mặt, cảm thấy trả lại hàng cho người bán thì ngại quá, dưới sự thôi thúc của tâm lợi ích, và để giảm thiểu tổn thất cho mình, lúc trả hàng thì muốn người bán hàng hoàn lại nhiều tiền chút. Kết quả là người bán đúng là hoàn lại không ít tiền, nên tôi chỉ mất một chút. Ai dà, suy cho cùng, vẫn là tâm tính của tôi có vấn đề! Tôi đã nhận lỗi với đồng tu B vì đã không hỏi cô ấy trước khi thanh lý máy tính cũ nên phối hợp không tốt. Đồng tu B cũng xin lỗi vì đã có thái độ không tốt. Thế là, mâu thuẫn giữa tôi và đồng tu B cuối cùng đã được hóa giải. Kể từ đó, chúng tôi luôn phối hợp với nhau, bình ổn bước trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Máy tính xách tay của đồng tu C cũng không chạy được hệ điều hành mới, nên muốn nhờ tôi mua giùm một chiếc máy tính second-hand (đã qua sử dụng). Tôi nói có thể giúp thanh lý máy tính cũ của cô ấy, và đồng tu C đã đồng ý. Thế là, tôi mua một chiếc xách tay second-hand và thay ổ đĩa SSD. Sau khi cài hệ điều hành, đồng tu C nghe nói Win8.1 của máy tính cũ có thể dùng được đến tháng 1 năm 2023 nên muốn lấy lại chiếc máy tính cũ để dùng tiếp. Tôi giải thích rằng máy tính cũ sớm muộn gì cũng không sử dụng được nữa, còn máy tính second-hand có hệ điều hành mới sẽ dùng được lâu hơn. Ngoài ra, máy tính cũ của đồng tu C đã đưa cho đồng tu B rồi, không lẽ lại lấy lại? Đồng tu C vừa nghe tôi đưa chiếc máy tính đó cho đồng tu khác dùng rồi thì cũng không nói gì nữa. Tôi cũng nói với đồng tu C rằng chiếc máy tính second-hand mà tôi mua đã được giảm giá, máy tính cũ bù giá cho, như vậy đồng tu C mới hài lòng ra về.

Thực ra, tôi là người bù số tiền mua máy tính second-hand cho đồng tu C. Như đã đề cập ở trên, vì đây là lỗi của tôi, làm đồng tu B mất cái máy tính cũ, vì vậy tôi đã đưa máy tính cũ của đồng tu C cho đồng tu B. Vừa hay cấu hình của hai chiếc máy tính cũng tương đồng. Đúng là tính đi tính lại, cuối cũng vấn là phải tự bù vào, cái tâm lợi ích muốn mình bớt tổn thất cuối cùng vẫn phải trừ bỏ.

4. Lời kết

Trong gần một năm tu luyện, sau khi mất đi người thân, tôi đã ngẫm lại những thiếu sót của mình trong hành trình tu luyện Chính Pháp, rồi tiếp tục nỗ lực làm ba việc. Tôi sẽ khắc ghi lời dạy của Sư tôn, học Pháp, học thuộc Pháp nhiều hơn, đi cho chính đoạn đường cuối của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, không cô phụ kỳ vọng của chúng sinh.

Nếu có điều gì không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/3/453417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/27/207479.html

Đăng ngày 17-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share