Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-04-2023] Cách đây một thời gian, một đồng tu nói với tôi rằng cô ấy luyện công vào sáng sớm, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ, cô ấy sẽ học một bài giảng Pháp, rồi mới đi nấu cơm và làm việc nhà. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó và thầm nghĩ, dậy sớm như vậy mà luyện hết năm bộ công pháp, không ngủ thêm lại học Pháp ngay liệu có bị buồn ngủ không nhỉ? Bởi vì đối với tôi, sau khi luyện công sáng sớm xong, tôi phải ngủ thêm một giấc thì mới có thể học Pháp hoặc làm việc được. Tôi nghĩ, sao giữa mình và đồng tu lại có khoảng cách lớn đến vậy? Chắc chắn là mình có vấn đề rồi.

Cẩn thận hướng nội tìm, tôi thấy, trước hết, tôi đã coi việc luyện công như một nhiệm vụ mà tôi hoàn thành một cách thụ động. Tôi cảm thấy các đồng tu trong hang ổ của tà ác rất muốn luyện công, nhưng họ không có điều kiện, còn tôi hiện giờ có hoàn cảnh tốt như vậy, làm sao tôi có thể không trân quý? Ngoài ra, tôi còn có tâm muốn giữ thể diện và tâm hiển thị, tôi cảm thấy mình làm không tốt ở các phương diện khác, nhưng ở phương diện luyện công tôi vẫn theo kịp. Khi các đồng tu nói về điều này, mọi người sẽ nghĩ tôi làm rất tốt, tôi muốn hiển thị bản thân. Giờ đây nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy thực sự hổ thẹn.

Ngày hôm đó, tôi học “Giảng Pháp tại các nơi IV”, trong đó Sư phụ giảng:

“Bởi vì luyện công có thể tiêu trừ mệt mỏi một cách tốt nhất, là biện pháp khiến thân thể khôi phục nhanh chóng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi có quan niệm rằng sau khi luyện công tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Vậy nên, mỗi khi luyện đến bài công pháp thứ năm, tôi thường mơ mơ màng màng, tinh thần không khởi lên được. Quan niệm này của tôi cũng giống như quan niệm của người thường, chỉ khi cảm thấy thoải mái và ngủ ngon thì mới có thể luyện công tốt.

Trước kia tôi cũng biết bản thân luyện công mê mờ là trạng thái không đúng, nhưng tôi lại cho rằng nguyên nhân là vì tôi ngủ không đủ giấc. Vậy nên, tôi đã nghĩ ra đủ loại biện pháp để giải quyết, chẳng hạn như tôi luyện bốn bài công pháp đầu tiên trước 12 giờ đêm, sau đó, tôi có thể ngủ một giấc dài. Thế nhưng, tôi thường không thể thức dậy để phát chính niệm lúc 12 giờ, và nếu có, hiệu quả cũng không tốt vì đầu óc tôi không thanh tỉnh.

Nghĩ đến điều đó, tôi bèn quyết tâm chuyển biến quan niệm người thường, không còn nghĩ rằng luyện công sẽ khiến tôi mệt mỏi và lấy đi thời gian ngủ của tôi nữa. Tôi cũng không coi việc luyện công là hoàn thành nhiệm vụ một cách thụ động nữa. Kết quả là, hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để luyện trọn năm bộ công pháp mà không cảm thấy buồn ngủ, tôi cũng không cần đi ngủ thêm sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Lần này, tôi thực sự cảm nhận được điều Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Quang minh hiển” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Quan niệm thay đổi

Vật bại hoại bị diệt trừ

Hiển lộ [ánh sáng] quang minh” (Cuộc đời mới Tân sinh, Hồng Ngâm)

Trên đây là một chút thiển ngộ, có điều gì không dựa trên Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/13/458683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/25/210042.html

Đăng ngày 16-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share