Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2023] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã hơn 20 năm, trong quá trình tu luyện, trạng thái của tôi lúc tốt lúc xấu, không thường xuyên bảo trì được dũng mãnh tinh tấn, dù ngày nào cũng học Pháp, làm ba việc, nhưng luôn cảm giác bị đi theo hình thức, không đạt được chân chính nhập tâm, cảm thấy hổ thẹn vô cùng trước sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Lần này, tôi tĩnh tâm tìm ở chính mình, tổng kết những bài học giáo huấn trên con đường tu luyện của bản thân, mong các đồng tu đừng ngại góp ý.

1. Tâm an dật

Mấy năm qua, tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của mình rất giải đãi, thân thể thường xuyên thấy mệt mỏi, không khởi được tinh thần trong tu luyện, tôi nghĩ đây nhất định là vấn đề trong tu luyện của mình. Đầu tiên, tôi tìm thấy mình có tâm an dật rất mạnh, không muốn chịu khổ. Ngày nào tôi cũng không muốn dậy sớm luyện công, rất khó mà ra khỏi giường được lúc 3 giờ sáng vì buồn ngủ không chịu được; lúc luyện bão luân hay xếp bằng hơi lâu một chút là không muốn kiên trì, thường bỏ cuộc trước khi hết bài. Tôi tự hỏi, vì sao tôi muốn truy cầu an dật, vì sao chịu chút khổ mà cũng không tự nguyện thế này? Vì sao các đồng tu khác đều làm được kiên trì dậy sớm luyện công? Vấn đề khẳng định là ở tôi thôi. Tôi tìm được mấy nguyên nhân: Một là do phương diện công việc, cuộc sống lúc nào cũng thuận lợi, nên đã dưỡng thành cái tâm an dật ngoan cố, việc gì cũng không muốn làm nhiều, chỉ muốn làm qua loa cho xong; Hai là ở không gian khác có nhân tố tà ác can nhiễu, gia cường chấp trước của tôi về phương diện này, hòng ngáng trở tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Cho nên tôi nói với mọi người, chịu khổ không phải việc xấu. Chỉ có con người cho rằng chịu khổ là việc xấu, chịu khổ thì sống không hạnh phúc. Là người tu luyện, chịu khổ không chỉ tiêu nghiệp, mà còn có thể đề cao tầng thứ, có thể viên mãn.” (Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)

“Thực ra,  tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Con người có nạn, có thống khổ là để con người hoàn trả nghiệp, từ đó có tương lai hạnh phúc. Còn người tu luyện chính là chiểu theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy.” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Hóa ra, tôi coi việc truy cầu an dật, không chịu khổ là điều tốt, đây lý của người thường, người tu luyện nếu như bị hãm trong tầng lý này, thì chỉ có thể ở trong cảnh giới của người thường. Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mục đích tôi đến thế gian không phải là để an dật, mà hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình mới là việc quan trọng nhất! Tôi đã đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp này rồi, lẽ ra phải khổ công một phen mà tu luyện cho tốt mới đúng chứ, tôi quyết tâm phải nỗ lực tu bỏ cái tâm an dật này.

2. Tâm ham chơi

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là người khá ham chơi, thích xem TV, lướt internet, chơi game, v.v., toàn là lối sống và trò giải trí bại hoại của xã hội hiện đại, quả thực là bị trúng độc quá sâu. Từ khi tu luyện, những thứ tập quán xấu ác này thường ảnh hưởng đến tôi, tôi cũng không ngừng khắc phục trong quá trình tu luyện. Nhưng có lúc, tôi cảm nhận rõ là không cách nào thoát ra khỏi sự lôi kéo của những chấp trước này, chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến tôi dần dần bước ra khỏi sự mê mờ này để bước tiếp trên con đường tu luyện.

Tôi thường học đoạn Pháp này của Sư phụ:

Hỏi: Trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích, xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại, và tu luyện bị nhãng đi. Làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn?

Sư phụ: Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (GiảngPháp tại Pháp hội New York 2019)

Hóa ra đằng sau những chấp trước ham chơi này đều ẩn tàng nhân tố linh thể tầng thấp của không gian khác. Bạn càng chấp trước vào nó thì nó càng khống chế được bạn, cuối cùng khiến bạn không cách nào vực dậy được nữa, từ đó hủy đi người tu luyện. Tôi ngộ ra từ Pháp rằng, những quan niệm hậu thiên, chấp trước và nghiệp lực hình thành này là giả ngã, chứ không phải là chân ngã. Chân ngã là đến để đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, tôi nhất định phải nhận rõ ra.

3. Nỗ lực trừ bỏ chấp trước

Trong quá trình tu luyện, tôi vẫn luôn nỗ lực trừ bỏ các chủng nhân tâm, chấp trước, nhất là tâm an dật và tâm ham chơi kể trên, tôi đã trừ bỏ hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, những nhân tâm này lại không ngừng sản sinh, không ngừng kéo tôi xuống. Mới đây, tôi ngộ ra rằng, đằng sau những tâm chấp trước như tâm an dật, ham chơi, kỳ thực chính là tư tâm vị tư vị ngã. Tôi thực sự muốn trừ bỏ cái tư tâm ngoan cố này, muốn trừ bỏ chấp trước tự ngã này. Làm sao trừ bỏ được đây? Theo thể hội cá nhân của tôi, đầu tiên cần dùng Đại Pháp để lấp đầy tư tưởng và cải biến quan niệm của mình, để mình được chân chính hòa tan trong Pháp, việc gì cũng dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đối chiếu. Hàng ngày, tôi kiên trì nghiêm túc học “Chuyển Pháp Luân” và các kinh văn giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Ngoài ra, kết hợp với tình huống của mình, tôi còn dùng một số biện pháp cụ thể để đốc thúc bản thân không được giải đãi trong tu luyện, ví dụ như:

(1) Học thuộc Pháp. Nhiều đồng tu trên trang web Minh Huệ đã chia sẻ kinh nghiệm học Pháp tốt, trong đó, một cách tốt nhất là học thuộc Pháp. Bình thường, tôi cảm thấy hàng ngày học Pháp xong, gập sách lại thì không ngộ ra được bao nhiêu Pháp lý. Tôi muốn cải biến tình trạng này, bèn bắt đầu học thuộc Pháp. Học thuộc Pháp có thể khiến tôi tập trung tinh lực mà học Pháp, học từng chữ từng chữ. Trước mắt, tôi bắt đầu từ cách đơn giản nhất, trước tiên tập trung tinh lực học thuộc một đoạn, tiếp đó học đoạn tiếp theo, tạm thời chưa yêu cầu thuộc nối các đoạn lại. Học thuộc như vậy sẽ có tín tâm, không dễ từ bỏ. Hiện giờ, tôi đã học thuộc xong Bài giảng thứ nhất của “Chuyển Pháp Luân”.

(2) Nghe bài chia sẻ. Tôi chuẩn bị một máy nghe nhạc MP3 và tải xuống rất nhiều bài chia sẻ trong các mục từ Đài Phát thanh Minh Huệ, như mục “Bài chia sẻ chọn lọc về tu luyện Chính Pháp”, “Pháp hội Trung Quốc đại lục trên Minh Huệ”, “Bài chia sẻ Minh Huệ chọn lọc”, v.v.. Hễ có thời gian là tôi lại nghe, như vậy cũng bằng như được giao lưu ​​với các đồng tu từ khắp nơi trên thế giới. Bài tâm đắc thể hội của các đồng tu giúp ích cho tôi rất nhiều.

(3) Phát chính niệm. Từ Pháp, tôi biết rằng đằng sau mỗi chấp trước, đều có nhân tố của cựu thế lực đang lợi dụng sơ hở, đang khởi tác dụng phá hoại. Trạng thái tiêu trầm, giải đãi của tôi cũng là can nhiễu của cựu thế lực từ không gian khác. Do đó, phát chính niệm thanh lý tà linh, lạn quỷ ở các không gian khác, thanh lý các loại nhân tố can nhiễu của cựu thế lực cũng cực kỳ trọng yếu. Tôi đặt ra quy định cho mình không được bỏ lỡ bốn lần phát chính niệm toàn cầu, lúc phát chính niệm, chủ nguyên thần nhất định phải thanh tỉnh, tin tưởng rằng chính niệm mà tôi phát ra có uy lực cường đại.

Chính Pháp đã đến hồi kết thúc mà tôi vẫn chưa làm được thời thời tu tốt nhất ngôn nhất hành, chưa toàn lực làm tốt ba việc, thực sự lo mình đã cô phụ hồng ân hão đãng của Sư phụ. Tôi phải tỉ học tỉ tu với các đồng tu, nỗ lực theo kịp tiến trình Chính Pháp. Học Pháp tốt, tu tâm tính, làm tốt ba việc – những việc này đều tương phụ tương thành với nhau, bởi vậy, phương diện nào cũng không hời hợt được. Lúc nào tôi cũng cảnh tỉnh mình rằng: tu luyện không có đường tắt, phải dũng mãnh tinh tấn, không được giải đãi, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/458944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/29/210095.html

Đăng ngày 15-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share