Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 17-04-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ tôi vào năm 1997. Lúc đó tôi đã học thuộc lòng rất nhiều bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm. Sư phụ thường điều chỉnh thân thể cho tôi, tôi chưa từng uống thuốc, bởi vì tôi biết đó là đang tiêu nghiệp, thông thường sau một đến hai ngày mọi việc sẽ ổn trở lại.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lan truyền các thông tin sai lệch về Đại Pháp. Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi luôn kiên trì niềm tin vào Đại Pháp và Sư phụ và không bao giờ xem hoặc nghe các chiến dịch bôi nhọ Đại Pháp của ĐCSTQ. Tôi đã cùng mẹ ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin về Đại Pháp để giảng chân tướng cho mọi người.

Năm 2005, tôi tới một thành phố khác để học đại học và cũng mất đi môi trường học Pháp của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi làm, kết hôn và sinh con, chìm đắm trong cuộc sống người thường. Mặc dù thời gian này không học Pháp, nhưng tôi vẫn luôn hỗ trợ mẹ tôi trong tu luyện, Sư phụ từ bi luôn dõi theo tôi và giúp tôi vượt qua nhiều khổ nạn.

Mãi đến năm 2019, mẹ bảo tôi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ. Ngay khi đọc xong, tôi cảm thấy rất chấn động và muốn quay trở lại tu luyện. Tôi biết rằng Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Tôi đã có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiếp tục học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi đã đồng hóa với các bài giảng và hiểu sâu hơn về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Những cải biến và khảo nghiệm sau khi quay trở lại tu luyện

Tôi đã đề cao tâm tính, không còn tự cao tự đại và hiếu thắng, đồng thời coi nhẹ danh, lợi, tình. Gia đình tôi cũng trở nên hòa thuận, mức lương của tôi cũng ngày càng cao.

Tôi rất nóng lòng để cứu người. Tôi đã có thể giảng chân tướng trực diện với sự giúp đỡ của các học viên khác. Sau khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, để giúp nhiều người biết chân tướng về Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Có rất nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng tôi đã vượt qua với sự bảo hộ của Sư phụ.

Trong hai năm qua, tôi cũng đã trải qua nhiều khảo nghiệm trong công việc. Vào tháng 3 năm 2020, trợ lý hành chính của công ty đã nghỉ việc vì bất mãn với mức lương thấp. Sau khi từ chức, cô gửi đơn khiếu nại lên bộ phận lao động, nói rằng công ty đã không tăng lương cho cô như đã hứa và không gia hạn bảo hiểm cho cô.

Công ty chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này thông qua hòa giải. Cô ấy yêu cầu 50.000 nhân dân tệ, nhưng công ty của tôi không muốn trả nhiều như vậy. Sau đó, cô ấy đe dọa công ty và nói rằng cô ấy sẽ tố cáo tôi với cảnh sát và nói với họ rằng tôi là một học viên. Cô ấy nói rằng công ty nên biết hậu quả sẽ như thế nào.

Cấp trên của tôi đã nói với tôi về điều đó. Tôi nói: “Những gì cô ấy làm là sự lựa chọn của cô ấy. Sẽ rất đáng tiếc vì cô ấy sẽ bức hại một người vô tội chỉ vì tín ngưỡng của người đó. Tôi cũng không muốn công ty trả cho cô ấy những gì cô ấy không có quyền hưởng chỉ vì tôi. Nếu công ty sợ rắc rối vì tôi là một học viên, tôi có thể nghỉ việc.” Cấp trên của tôi đảm bảo với tôi rằng họ sẽ bảo vệ tôi và sẽ không để điều đó xảy ra.

Tôi phát chính niệm sau giờ làm việc để giải thể tà ác đang thao túng người trợ lý hành chính cũ. Tôi không muốn cô ấy hủy hoại tương lai của mình bằng việc tố cáo tôi với cảnh sát. Đồng thời, tôi đã học Pháp nhiều hơn và kiên định chính niệm.

Hai ngày sau, cấp trên của tôi nói: “Nếu cảnh sát đến và hỏi chị có phải là một học viên hay không, hãy nói với họ rằng chị không phải.” Trước mặt hai cổ đông lớn, tôi nói: “Không có gì sai khi tu luyện Đại Pháp. Không có gì sai khi hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu quả thực họ tới hỏi tôi, tôi sẽ hỏi ngược lại họ rằng Pháp Luân Công rốt cuộc có gì phạm pháp, họ có quyền gì mà tới tìm tôi, họ mới là những người biết pháp luật nhưng lại phạm pháp. Các anh chị mở công ty kinh doanh cũng không dễ dàng, nếu xảy ra tình huống gì tôi sẽ tự gánh chịu, không để ảnh hưởng tới công ty, tôi có thể từ chức, không để công ty phải chịu rủi ro.“

Thấy tôi quyết tâm như vậy, cấp trên nói: “Mọi việc đều theo ý chị vậy. Tôi chỉ đưa ra cho chị một lời khuyên chân thành.” Tôi biết cấp trên có ý tốt, nhưng tôi không muốn từ bỏ Đại Pháp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau nhiều vòng hòa giải, công ty đã trả cho nhân viên đó 30.000 nhân dân tệ và giải quyết xong vấn đề.

Qua sự việc này, tôi đã hướng nội và thấy mình sợ bị bức hại. Tôi đã có chấp trước và bị cựu thế lực lợi dụng. Tuy nhiên, Sư phụ đã giúp tôi giải quyết khổ nạn sau khi tôi buông bỏ chấp trước của mình.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư đồ ân, Hồng ngâm II)

Đề cao trong tu luyện

Từ đó tôi càng quyết tâm tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn. Tôi nghĩ rằng tôi cần tu luyện một cách vững chắc và không để chúng sinh đối mặt với sự đào thải vì bản thân tôi làm không tốt.

Sau sự cố này, hiệu quả hoạt động của công ty tôi đã tăng trưởng nhảy vọt bất chấp đại dịch. Tôi biết ông chủ của tôi đã đắc phúc báo vì đã bảo vệ tôi. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài!

Đối mặt một nhân viên nóng nảy

Một ngày nọ, một nhân viên trong bộ phận của tôi hét vào mặt tôi: “Tại sao chị không thể giúp tôi khi chị thấy tôi có quá nhiều việc phải làm?” Tôi nói: “Hãy bình tĩnh. Chỉ cần cho tôi biết nếu cô cần giúp đỡ.” Cô ấy ngừng la hét và nói rằng cô ấy không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao và quá bận rộn không thể hoàn thành hết công việc.

Tôi hơi tức giận vì thái độ của cô ấy. Cô ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình vì cô ấy luôn chểnh mảng và nghỉ nhiều. Tôi đã miễn cưỡng làm công việc của cô ấy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác vì tôi là quản lý của cô ấy. Tôi tự nói với bản thân: “Mình là một học viên. Mình không thể cư xử như một người thường. Cô ấy đã chấp nhận chân tướng về Đại Pháp và làm tam thoái, vì vậy tôi không thể để cô ấy có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp vì biểu hiện của tôi.” Vì vậy, tôi nói: “Đừng lo lắng. Tôi sẽ làm.”

Cô ấy phàn nàn về khối lượng công việc và từ chối thực hiện công việc mà cấp trên giao cho trong hai ngày tới. Tôi đã phải làm công việc của cô ấy và trở nên khó chịu. Không khí văn phòng trở nên căng thẳng.

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tâm ích kỷ, chấp trước sợ phiền phức và không muốn chịu khổ của mình. Tôi biết mình đến thế giới này để trợ Sư cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi phải làm tốt và cứu tất cả đồng nghiệp của mình. Đột nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cảm thấy rằng mình đã đề cao trong tu luyện.

Một ngày trước một kỳ nghỉ cuối tuần dài, đồng nghiệp gọi cho tôi khi tôi vừa về tới nhà. Cấp trên đã gọi cho cô ấy ngay sau khi cô ấy rời văn phòng và yêu cầu cô ấy hoàn thành một vài báo cáo ngay lập tức. Cô ấy đã trở lại văn phòng và làm việc. Cô ấy hỏi tôi có thể giúp cô ấy không.

Tôi đã nói với cô ấy qua điện thoại cách hoàn thành báo cáo, nhưng tôi không muốn quay lại văn phòng vì tôi muốn tham gia học Pháp vào buổi tối hôm đó. Tôi bảo cô ấy xác nhận lại thời hạn với cấp trên, và nói rằng mình có thể đến văn phòng vào ngày hôm sau, nhưng không phải vào buổi tối.

Trên đường trở về nhà từ nhóm học Pháp, tôi đã bị trẹo chân. Tôi biết mình có sơ hở và đang bị cựu thế lực lợi dụng. Tôi nhận ra rằng mình đã không nghĩ cho đồng nghiệp và việc tôi đến văn phòng vào ngày hôm sau là vì lợi ích cá nhân và sự ích kỷ bởi vì tôi có thể nhận được tiền làm thêm giờ nếu làm việc vào cuối tuần. Suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn lệch khỏi Pháp.

Tôi nhận ra rằng tu luyện là nghiêm túc, và chúng ta không thể chểnh mảng, cần tu tốt nhất tư nhất niệm của bản thân. Càng đến thời kỳ cuối càng quan trọng, chúng ta cần bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, không để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/4/17/441078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201464.html

Đăng ngày 16-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share