Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-12-2022] Cá nhân tôi cho rằng là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mà thân thể xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp nghiêm trọng thì nhất định là can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, từ Pháp của Sư phụ chúng ta cũng đã minh bạch rồi. Thủ đoạn mà cựu thế lực dùng để bức hại đệ tử Đại Pháp là đem nghiệp lực của đệ tử Đại Pháp tập trung lại, đến một thời điểm nhất định thì quăng chỗ nghiệp lực đó lên thân các đệ tử Đại Pháp, có thể là chỗ này, có thể là chỗ kia. Biểu hiện về trạng thái trên thân thể đệ tử Đại Pháp cũng khác nhau. Có đồng tu vượt quan tốt, có đồng tu vượt không tốt, có đồng tu thậm chí còn bị mất đi nhục thân.

Là đệ tử Đại Pháp, khi gặp ma nạn thì cần phải tìm ở chính mình rồi quy chính bản thân, điểm này không cần nói thêm nữa.

Điều tôi muốn nói là, cách đây mấy hôm, tôi bị sốt cao liên miên ba ngày liền. Đây là lần tôi bị sốt cao lâu đến vậy trong hơn 20 năm tu luyện.

Trong ba ngày ấy, tôi phát chính niệm rất nhiều lần, lần nào cũng có cảm giác hiệu quả không được tốt. Ba ngày hôm ấy, triệu chứng không nặng lên, mà cũng không thuyên giảm. Đến đêm thứ ba, tôi ngẫm nghĩ chuyện này là thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi minh bạch được rằng không phải là phát chính niệm hiệu quả không tốt, mà là lúc phát chính niệm đã thanh trừ được những sinh mệnh tà ác quăng nghiệp lực lên thân thể tôi, nhưng nghiệp lực trên thân thể bản thân vẫn còn đó; nghiệp lực thì không thể thanh trừ, phải thông qua tiêu nghiệp chịu khổ mà chuyển hóa thành đức, dùng để tăng công. Vậy phải làm sao bây giờ, cứ như vậy chịu đựng sao?

Tôi nghĩ ra một cách, cựu thế lực tập trung nghiệp lực lại để bức hại đệ tử Đại Pháp, vậy tôi sẽ phân tán nghiệp lực mà chúng quăng tới, không để nghiệp lực tập trung lại một chỗ, sau khi phân tán rồi thì chúng cũng không có tác dụng lớn như vậy nữa, việc tiêu nghiệp sẽ dễ dàng.

Nghĩ tới đó tôi liền phát chính niệm thanh trừ những sinh mệnh tà ác đã quăng nghiệp lực lên thân tôi và phân tán chỗ nghiệp lực đó … Phát chính niệm xong, chưa tới ba phút, kỳ tích đã xuất hiện, “xòa” một cái cơn sốt cao liền hạ xuống. Thân thể tôi tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm, những chỗ nóng trên thân thể cũng không còn nóng nữa, bên ngoài thân thể cũng không lạnh nữa, mũi cũng thông, họng không có đờm nữa.

Cuối cùng tôi nghĩ, mình dùng chiêu phân tán nghiệp lực này chẳng phải là phá giải được thủ đoạn của cựu thế là lực tập trung nghiệp lực lại để bức hại các đệ tử Đại Pháp sao?

Trên đây là trải nghiệm và nhận thức cá nhân của tôi gửi các đồng tu tham khảo. Chúng ta tu luyện nhất định cần dĩ Pháp vi Sư mới có thể tu xuất lai.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/19/453285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/8/206085.html

Đăng ngày 09-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share