Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ 8 dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2011] Con xin kính chào Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Sau khi thấy thông báo về Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ 8, tôi nhận ra rằng chúng ta chia sẻ kinh nghiệm không phải để chứng thực bản thân mà để chứng thực Pháp và chứng kiến uy đức vĩ đại của Đại Pháp.

Trước đây, tôi đã bị rất nhiều bệnh tật, nhưng kể từ khi bắt đầu tập luyện vào năm 1995, cả thân lẫn tâm của tôi đã có sự cải thiện đáng kể. Tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong việc thiết lập và duy trì điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể học hỏi lẫn nhau.

Bắt đầu tu luyện

Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp tôi đã có rất nhiều bệnh tật. Mặc dù tôi đã tìm kiếm rất nhiều phương thức trị liệu khác nhau nhưng tất cả đều không có tác dụng. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tập luyện, mọi bệnh của tôi đều biến mất. Ngoài ra, Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi trong hơn mười năm qua. Tôi đã thực sự thấy được rằng Đại Pháp là phi thường. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ vì Ngài đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.

Một ngày nọ, một học viên đã nói với tôi rằng điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng địa phương đã bị các viên chức ĐCSTQ phá hủy. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất buồn nhưng chúng tôi đã khích lệ nhau hãy kiên định bước đi trên con đường tu luyện và duy trì tín niệm đối với Sư Phụ và Đại Pháp.

Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng gia đình

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, môi trường tu luyện thường xuyên của chúng tôi đã bị phá hủy và chúng tôi đã không thể tiếp cận được với các tài liệu của Đại Pháp. Tôi nhớ rằng những bài kinh văn của Sư Phụ mà chúng tôi nhận được đều là bản viết tay. Chúng tôi rất trân quý những bản kinh văn đó và khi nhận được kinh văn, chúng tôi luôn tìm cách để sao chép ra. Chúng tôi phải mất một thời gian để có thể chuẩn bị tài liệu một cách tự lập, bởi vì đó là một quá trình không ngừng vượt qua sự sợ hãi và đề cao tâm tính. Lần đầu tiên khi tôi mua máy photocopy, tôi đã rất lo lắng như thể là mọi người quanh đó đang theo dõi tôi. Qua học Pháp, tôi đã nhận ra rằng đó không phải là tâm chính của một học viên. Chúng ta đang làm điều chân chính nhất trong vũ trụ này- đó là cứu độ chúng sinh. Do đó chúng ta nên thẳng thắn và cởi mở. Với chính niệm và đề cao tâm tính, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ sau đó.

Vào thời điểm đó, rất nhiều điểm sản xuất tài liệu đã bị phá hủy bởi các viên chức của ĐCSTQ, hết điểm này tới điểm khác. Các học viên thường liên hệ trực tiếp với nhau để đảm bảo an toàn. Hàng tuần, tôi đến nhà một học viên vào thời gian đã định sẵn để lấy tài liệu và sau đó tôi đã tìm cách để photo tài liệu. Việc này vẫn duy trì trong một thời gian dài cho đến khi tôi gặp học viên Tuệ (biệt danh).

Đồng tu Tuệ nhận thấy rằng tôi có một nền tảng [kiến thức] về máy tính nên đã khích lệ tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã mua một chiếc máy in màu và bắt đầu sử dụng nó. Ban đầu tôi đã không biết cách để truy cập vào trang web Minh Huệ Hán ngữ, vì vậy hàng tuần đồng tu Tuệ đã tải xuống các dữ liệu và đưa chúng cho tôi, dùng một ổ cắm USB và tôi đã in chúng ra. Sau đó cô ấy đã đưa tôi một số thông tin kỹ thuật hữu ích. Sau một vài nỗ lực, tự tôi đã học được cách truy cập vào mạng internet và tải xuống các dữ liệu. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều loại tài liệu, phân loại chúng thành các tờ rơi, sách đĩa DVD, đĩa nhạc CD và lịch. Tôi cũng viết những câu ngắn để giảng chân tướng lên tờ tiền giấy. Sau đó, tôi đã có thể sử dụng phần mềm đa phương tiện để chuyển đổi từ đĩa VCD sang đĩa DVD, chẳng hạn như đối với Cửu Bình.

Ban đầu, do sợ hãi tôi đã không dám truy cập vào mạng Internet một cách thường xuyên. Khi tôi đề cao tâm tính và nhận ra rằng tôi đang làm việc để cứu độ chúng sinh, tôi đã bỏ đi tâm sợ hãi và dần dần cảm thấy thoải mái hơn, ngay cả khi phải tải những dữ liệu hình ảnh với dung lượng lớn.

Vài ngày trước, máy in của tôi đã bị tắc mực. Tôi đã lo lắng khi in một số tài liệu, vì vậy tôi đã đến gặp trực tiếp người bán hàng để nhờ giúp đỡ. Người bán hàng nói rằng hộp mực đã bị cũ và cần phải thay, và chi phí vào khoảng 100 nhân dân tệ. Do máy in của tôi mới được có một năm nên tôi muốn tiết kiệm tiền và quyết định tự mình sẽ xử lý vấn đề. Tôi đã tra cứu một số thông tin về vệ sinh hộp mực và làm theo các chỉ dẫn. Ngày hôm sau tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi đã hiểu ra rằng bởi vì tôi có mong muốn đó nên Sư Phụ đã ban cho tôi trí huệ để xử lý vấn đề.

Một khoảng thời gian khá lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi đã không thể liên lạc được với các học viên khác. Chị gái tôi, một học viên sống cách xa hàng trăm dặm đã cung cấp những kinh văn của Sư Phụ và những tài liệu giảng chân tướng cho tôi. Sau đó chị ấy bảo tôi liên hệ với những học viên khác. Tôi nói với chị ấy rằng điều đó rất khó vì tôi không còn thấy bất cứ ai trong số họ nữa. Chị gái tôi nói rằng tôi nên xin Sư Phụ trợ giúp và nó sẽ có hiệu quả.

Vài ngày sau, tôi đã gặp một học viên khác mà trước kia tôi đã tập công cùng cô ấy. Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy mỉm cười với tôi và nói, “Tôi có kinh văn mới của Sư Phụ đấy. Chị có muốn lấy một vài bản không?” Tôi đã rất hạnh phúc. Từ đó trở đi, tôi lại có thể nhận được những kinh văn mới của Sư Phụ và những tài liệu giảng chân tướng.

Có lần một học viên đã nhờ tôi giúp cô ấy mua một máy photocopy. Chúng tôi đã đi đến một trung tâm mua sắm dành cho những sản phẩm điện tử và không biết bắt đầu từ đâu. Một thanh niên ở độ tuổi 20 đã đi đến và đưa tôi đến một quầy hàng chuyên về máy photocopy. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, và tôi đã mua một máy photocopy ở đó. Tôi biết mọi việc diễn ra bởi có sự trợ giúp của Sư Phụ.

Thông qua việc kiên trì học Pháp và tập công, tâm tính của tôi đã không ngừng đề cao lên và Sư Phụ đã ban cho tôi trí huệ. Tôi không chỉ bỏ được các chấp trước và tăng cường chính niệm, mà tôi còn học được nhiều kỹ thuật về sự vận hành căn bản của máy tính và cách truy cập vào mạng Internet để tải xuống và chuẩn bị tài liệu.

Bước đi trên con đường của chính chúng ta

Trong “Giảng Pháp tại San Francisco, 2005” Sư phụ giảng:

Thực ra các đệ tử ở Trung Quốc gian khổ hơn, các điểm tư liệu về cơ bản đều là [hình] thức do gia đình, mọc ra khắp nơi; cũng nói từng người đều đang đi con đường của mình; mỗi cá nhân, hoặc phối hợp trong phạm vi nhỏ, đều đang làm những việc này. Tôi chẳng phải vừa giảng phương thức tu luyện là ‘Đại Đạo vô hình’ sao?

Tôi muốn đệ tử Đại Pháp mỗi người đều là Vua, mỗi người đều đi ra được con đường của chính mình, mỗi người đều chứng đến quả vị độc lập của mình.

Trong hơn mười năm qua, tôi luôn luôn học Pháp và chuẩn bị tài liệu vào buổi tối. Tôi không ngủ cho tới khi phát chính niệm xong vào lúc nửa đêm.

Có lần đồng tu Tuệ nói với tôi rằng có một học viên vừa mới được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức cần các sách Đại Pháp. Một tuần sau, tôi đã đến chỗ của cô ấy với hơn mười cuốn sách Đại Pháp. Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sách và nói, “Hàng ngày chị vẫn có bao nhiêu công việc phải làm. Sao chị tìm được nhanh quá vậy?” Tôi nói với cô ấy rằng tôi luôn tận dụng mỗi phút bằng hai. Ví dụ, trước khi đi làm, tôi khởi động máy in. Miễn là nó hoạt động tốt, tôi sẽ đi làm mà không có lo lắng gì. Sau khi làm việc xong, một mặt của bản sao đã được in xong. Trước khi nấu bữa tối, tôi lật mặt giấy và bắt đầu in tiếp. Do đó khi bữa tối đã sẵn sàng thì mặt bên kia cũng đã được in xong. Sau bữa tối nhanh gọn, tôi luôn học Pháp khi tôi ghi sao các đĩa DVD và đôi khi cùng lúc tôi dùng hai ổ ghi đĩa DVD. Tôi đi ngủ sau khi phát chính niệm vào buổi đêm và thức dậy trước bốn giờ sáng. Tôi ngủ ít hơn bốn giờ. Ban đầu tôi thấy buồn ngủ nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình là một học viên và tôi phải tiếp tục như vậy. Đại Pháp là phi thường và Sư Phụ cũng đã giúp đỡ tôi. Do đó vì sao mà tôi vẫn tràn đầy năng lượng trong suốt những năm qua và duy trì được điểm tài liệu gia đình hoạt động một cách suôn sẻ.

Nói với họ chân tướng và cứu độ chúng sinh

Nhiều việc đã xảy ra trong suốt những năm qua, từ việc tu luyện cá nhân đến việc bắt giữ các thành viên trong gia đình và những học viên quanh tôi, nhưng tín niệm của tôi đối với Đại Pháp và Sư Phụ chưa bao giờ bị dao động. Tôi biết rằng, là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, chúng ta có sứ mệnh để sử dụng trí huệ mà Đại Pháp ban cho chúng ta để nói với mọi người chân tướng và cứu họ.

Tôi vẫn còn nhiều chấp trước mà vẫn chưa loại bỏ được. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và làm tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh bằng cả tâm mình. Bằng cách đó, tôi sẽ có thể trở về với bản nguyên thật sự của mình cùng với Sư Phụ.

Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/16/明慧法会–一分钟当两分钟用-249025.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/26/129708.html
Đăng ngày 16-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share