Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023]

Tên: Từ Cát An (徐吉安)
Giới tính: Nam
Tuổi: 77
Thành phố: Nam Xương
Tỉnh: Giang Tây
Nghề nghiệp: Nhân viên đài phát thanh truyền hình
Ngày mất: 2019
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 2010

Một cư dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã nhiều lần bị sách nhiễu và bỏ tù chỉ bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Ông Từ Cát An bị tra tấn và tiêm thuốc độc khi bị giam giữ. Tổn thương tinh thần và thể chất đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, ông đã qua đời vào năm 2019, ở tuổi 77.

2023-4-25-xu-ji-an.jpg

Ông Từ Cát An

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Ông Từ Cát An sinh vào tháng 11 năm 1942. Ông từng làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình của Đài truyền hình Tỉnh Giang Tây trước khi nghỉ hưu vào năm 2002. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999 (ở tuổi 57), ông đã mắc nhiều bệnh tật, bao gồm cả bệnh lao khi còn tại ngũ trong quân đội hồi ông 20 tuổi, bệnh tim khi ông ngoài 30 tuổi, cùng các căn bệnh viêm phế quản mãn tính, viêm dạ dày và chứng mất ngủ. Ông Từ yếu đến mức không thể làm bất kỳ việc nhà nào. Sự dày vò về thể xác cũng khiến ông trở nên nóng nảy. Ông thường xuyên gây gổ với vợ và đôi khi xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm.

Sau đó, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông Từ không chỉ hồi phục sức khỏe mà còn trở thành một người điềm đạm. Ông nói rằng cuối cùng ông đã biết thế nào là cảm giác được sống một cuộc sống hạnh phúc.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Từ đã nhiều lần bị bắt và giam giữ.

Ông đi tới Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt sau khi điền vào một mẫu đơn tại Văn phòng Khiếu nại Bắc Kinh. Họ đưa ông trở lại Giang Tây vào ngày hôm sau.

Ngày 2 tháng 10 năm 2000, ông Từ bị bắt tại thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc khi đang trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa.

Ông bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Bá Châu trong 7 ngày và sau đó bị đưa trở lại Nam Xương, ở đó, cảnh sát còng tay ông vào một chiếc ghế kim loại. Chiếc còng tay chặt đến nỗi chúng cứa vào cổ tay khiến ông vô cùng đau đớn. Sau đó ông bị đưa đến Nhà tù số 3 Thành phố Nam Xương. Trong 9 ngày bị giam giữ ở đó, họ bắt ông phải làm sản phẩm không công.

Cưỡng chế dùng thuốc hướng thần ở trong bệnhviện tâm thần

Ngày 24 tháng 1 năm 2001 (Tết Nguyên Đán 2001), ông Từ bị 2 người giám sát tại nơi làm việc đưa đến một trại tẩy não và bị các nhân viên ở đó canh chừng suốt ngày đêm.

Vì không từ bỏ Pháp Luân Công sau 1 tuần bị tẩy não, họ đưa ông đến Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Giang Tây. Ở trong bệnh viện tâm thần, ông gặp một học viên Pháp Luân Công khác là anh Lưu Khán Quản, người lúc đó đang công tác trong Bệnh viện Truyền nhiễm Nam Xương. Anh Lưu đã bị bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần tấn công và đánh đập.

Khi vợ và các con ông Từ đến thăm ông và tình cờ thấy ông đang luyện các bài công của Pháp Luân Công. Do bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền tà ác sai lệch về Pháp Luân Công của chế độ cộng sản, vợ ông đã đập bàn và hét lên: “Tại sao bệnh viện không làm gì để ngăn cản ông ấy tập Pháp Luân Công?” Kể từ đó, bệnh viện tăng cường bức hại ông Từ và bắt đầu tiêm thuốc hủy hoại thần kinh cho ông.

Khi ông kiên quyết phản kháng việc tiêm thuốc, bệnh viện đã ra lệnh cho bệnh nhân trói ông trên giường. Ông Từ bị tiêm suốt hai tuần và chúng khiến ông cảm thấy khó chịu khắp người. Kết quả là, ông không ngừng run rẩy và luôn bồn chồn lo lắng vì cảm giác bất an.

Một tháng sau, cấp trên của ông chuyển ông đến một trại tẩy não khác. Có hơn 20 học viên Pháp Luân Công đã bị lãnh đạo đơn vị công tác của họ đưa đến đó. Ở trại, các học viên bị cưỡng chế đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công và xem các video tuyên truyền hàng ngày. Các “chuyên gia” tẩy não cũng nói chuyện với từng học viên và cố ép họ từ bỏ đức tin của mình. Ông Từ bị giam ở đó 1 tháng 4 ngày.

Cảnh sát tra tấn và thẩm vấn

Ngày 14 tháng 5 năm 2008, một số cảnh sát xông vào nhà ông Từ và bắt ông tới Cục An ninh quốc gia Nam Xương. Họ hỏi liệu ông có biết một học viên nào đó ở huyện Bà Dương không, và địa điểm các học viên ở Bà Dương nhận tài liệu Pháp Luân Công để phân phát.

Khi ông Từ vẫn giữ im lặng, cảnh sát bắt ông phải đứng dựa vào tường rồi phả khói thuốc lá vào mặt ông và buộc ông ngồi xổm trong khi giơ hai tay lên trên đầu. Cuộc tra tấn kéo dài vài tiếng đồng hồ. Vào ban đêm, họ còng tay ông vào giường, khiến ông không thể nhúc nhích.

Một đêm, giám đốc của Nhà tù Dự Trương đến phòng thẩm vấn, đe dọa sẽ tống ông Từ vào tù nếu ông không cung cấp thông tin mà họ muốn. La Ung, cục trưởng của Cục An ninh Quốc gia Nam Xương, cũng thẩm vấn ông Từ. Khi ông cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công, cục trưởng La đã nổi giận và đánh vào đầu ông. Một lãnh đạo công an khác cũng liên tục đánh ông Từ bằng chiếc cặp của ông ta.

Ông Từ bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Vài ngày sau, cục trưởng La và một số cảnh sát khác lại làm việc với ông Từ. Họ đóng cửa sổ, kéo rèm xuống và bắt đầu một vòng thẩm vấn khác. Đầu tiên họ bắt ông Từ đứng dựa vào tường và phả khói thuốc lá vào mặt ông. Sau đó, họ cởi tất của ông và bắt đứng trên những tảng băng. Tiếp theo, họ treo ông lên bằng cổ tay trong nửa giờ, khiến cổ tay ông đau đớn. Cánh tay của ông bị tê liệt trong 2 tháng sau đó.

Sau đó, ông Từ nhận thấy thức ăn của ông từ căng-tin luôn được mang đến một phòng khác trước khi được đưa cho ông. Sau đó ông phát hiện lính canh có thể đã thêm các chất độc vào thức ăn của ông. Ông Từ sau đó đã bị chuyển đến một trại tạm giam. Gia đình ông còn bị tống tiền hơn 10.000 nhân dân tệ để đổi lấy việc ông được thả.

Tiếp tục bị sách nhiễuvà cuối cùng qua đời

Trong khi đến gặp một học viên Pháp Luân Công khác vào tháng 3 năm 2009, ông Từ đã bị con gái của học viên đó báo cảnh sát và bị bắt giữ.

Cảnh sát đã thẩm vấn rồi đánh đập ông. Khi tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công mà ông mang theo, cảnh sát đã đưa ông đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương. Bất chấp thời tiết lạnh giá, các tù nhân buộc ông Từ phải tắm nước lạnh. Kết quả là ông bị tiêu chảy nặng. Ông được thả sau một tuần bị giam giữ.

Một ngày mùa hè năm 2010, trời bắt đầu mưa khi ông Từ đang phát tài liệu Pháp Luân Công ở ngoại ô Nam Xương. Ông trú tại một ngôi nhà và đưa cho đứa trẻ của gia đình đó một ciếc đĩa DVD. Cha của đứa trẻ đến và nói với ông: “Tôi đã để ý đến ông từ lâu rồi”. Sau đó anh ta gọi điện báo cảnh sát và khiến ông Từ bị bắt. Khi ông Từ từ chối trả lời các câu hỏi và cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát, cảnh sát trưởng đã tát vào mặt ông và quát: “Nếu tôi bắt được ông một lần nữa, tôi sẽ cho ông vào một cái túi và quăng xuống sông“.

Một lần khác, cảnh sát địa phương lại sách nhiễu ông Từ vào giữa tháng 4 năm 2017. Họ lục soát nhà ông để tìm máy tính và hỏi ông có hay truy cập vào trang Minh Huệ Net hay không. Ngày 10 tháng 5 cảnh sát lại kéo đến và lục soát nhà ông một lần nữa.

Vì thường xuyên bị sách nhiễu nên ông Từ bị áp lực tinh thần to lớn, cộng thêm tổn thương thân thể do sự ngược đãi và cưỡng chế dùng thuốc hướng thần trước kia, ông Từ phải vật lộn với những cơn đau toàn thân, sưng tấy ở chân và bị gù lưng. Cuối cùng, ông Từ đã qua đời năm 2019, hưởng thọ 77 tuổi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208312.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share